Em bị BMC ngấm ngầm ghétttttttt..............

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lccjsc, 8/5/2010.

  1. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Đa số chỉ thấy con dâu nói mẹ chồng nhiều....cho cả nước điều biết sao những người con dâu ấy không nghĩ lại cảm giác của những người mẹ chồng nhỉ?????Hai vợ chồng yêu rồi mới cưới còn không thể hiểu và hòa họp thì mẹ chồng nàng dâu sao lại trọn vẹn.Tôi thấy đa số các mẹ chỉ viết cho thỏa lòng chứ còn ngoài đời thật mấy ai dám tay dôi nảy lửa với mẹ chồng...Bức xúc thì thế thôi.Nhưng cũng đừng nhỏ nhen quá.Phụ nử vốn là người nhân hậu,không lí nào cứ cắn đắn mãi chuyện mẹ chồng đối xử với mình như thế nào,mà diễn đàn mở thì các bố có vào cũng bật ngửa ra vì thấy cái nhỏ nhen,ít kỉ của đại diện các bà vợ liệu các ông có ngán ngẩm không????Tôi đã từng làm dâu và cũng không phải là không có va chạm với gia đình chồng...nhưng cứ mặc và nghĩ một điều đơn giản là...vì chồng,vì mình nên nhịn (hoặc có mẹ cho là nhục)thì cũng được.Nước mắt mình có rơi ra vì những hoàn cảnh thương tâm không quen biết thì cứ thêm một chút lòng vị tha cho quan hệ giửa mình và gia đình chồng thêm tốt đẹp có sao đâu.Thích hay không thích trong quan hệ giữa hai người phụ nữ,hai thế hệ thì nó đã cách xa nhau,vì như sau này các chị có dâu thì chưa chắc dâu các chị không đem bố mẹ chống mình nói cho bàn dân thiên hạ nghe mà chưởi.Con gái mở cho đọc bài này tự nhiên cảm thấy buồn...Vài lời mong các nàng dâu hiểu cho những bà già lắm lời ích kỉ,còn các cô thì khi nói bố mẹ chồng không ra gì các cô nhân hậu lắm phải không????
     
    Đang tải...


  2. khanhmy

    khanhmy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    43
    Ỷ lại ah, nếu như không nhầm thì phụng dưỡng cha mẹ già là nghĩa vụ của con cái, cái này hình như cũng ghi trong luật đấy
     
    mẹ pé Anh Thư thích bài này.
  3. mẹ pé Anh Thư

    mẹ pé Anh Thư Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    :-\"nghe cái câu này em lại nhớ 1 câu nói ''1 mẹ già có thể nuôi 10 người con,nhưng 10người con chưa chắc nuôi nôi 1 mẹ già'' nghe xong mà thấy chảy nước mắt vì thương BM,BMC thì cũng là BM,cũng phải khổ sở mới nuôi nổi chồng mình lên người cơ mà,các cụ cũng muốn con cái quan tâm phụ dưỡng lắm chứ,càng già càng cụ càng cảm thấy cô đơn,rồi mình cũng đã là bố mẹ,rồi cũng già đi,lúc đó chúng ta lại sẽ hối hận vì ngày trước ta còn trẻ đã ko thể đối xử tốt với bố mẹ ta nhiều hơn,nói thật em cũng mới 24,25t đầu thôi,về làm dâu đc 2 năm,nhưng xa BM rùi mới biết thương BM,vì vậy mới cố gắng làm tốt phận làm con làm dâu,chả ai khen con dâu này có bố mẹ chồng ghê gớm nhưng chửi và nói xấu bố mẹ chồng hay cả,mà chỉ khen con dâu biết nhẫn nhịn,và đối xử tốt dù ông bà có ghê gớm,dù sao thì vẫn phải sống chung với lũ,bố mẹ chồng có ghê gớm thì mình phải sống thế nào để ông bà hiểu mình,em cũng học kinh nghiệm từ mẹ đẻ của em thôi,ngày xưa các cụ mới cổ hủ chứ,như bây giờ em thấy em đi làm dâu còn HP chán rồi,mẹ chồng cũng vẫn còn trẻ,ngang tuổi bố mẹ đẻ,các cụ lại hiểu biết,tiên tiến,ko còn như thời phong kiến,nói chung sống lâu cũng có va chạm,nhưng chỉ giận dỗi chút,rồi nói chuyện lại với mẹ chồng để giải quyết mâu thuẫn để 2 mẹ con hiểu nhau hơn thôi:-\"
    hum qua em đang viết mất điện,lại phải viết lại,up gấp kẻo lại mất điện^^
     
  4. TuyetLinh

    TuyetLinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    103
    Em ở riêng nên chuyện va chạm với bố mẹ chồng là không có, bố mẹ chồng em lại rất là tốt với con cái và các cháu, ông là lại thoáng nữa thỉnh thoảng lại cho cháu tiền hì..hì, nhưng sau khi đọc top pic này em muốn nói một điều là, Sống với nhau là phải biết nghỉ cho nhau ạ, em thấy nhiều chị nói rằng biết nhẫn nhin, ok đồng ý nhẫn nhịn là tốt nhưng không biết được bao lâu chỉ sợ đến khi không nhị được nổ tung lại còn hỏng bét hơn, theo em là mình cứ sống đúng không cảm thấy hổ thẹn là được, đổi xử đạo đức đúng mực, chị các chị thử đọc truyện " Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" xem lúc đó có thấy thế nào. Trời...chết mất thôi. Các mẹ phải đứng trên quan điểm đặt mình vào hoàn cảnh thì mời biết được, Mình không tính toán với bố mẹ nhưng mà tùy hoàn cảnh của mình mới đáp ứng được hoàn cảnh thôi
     
  5. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Cháu nghĩ cô là thế hệ đi trước, chắc chắn cô hiểu về đời, về lẽ phải hơn lớp trẻ chúng cháu bây giờ. Mối quan hệ phức tạp mẹ chồng- nàng dâu nó tồn tại từ xa xưa rồi, không phải là chuyện "bây giờ mới kể". Nhưng đôi khi, phụ nữ có ý nghĩ sở hữu ( con trai, chồng) và ích kỷ nên mới nảy sinh mâu thuẫn. Dĩ nhiên, cuộc đời mà cô, cũng có người này người kia. Có nhiều bà mẹ chồng trên cả tuyệt vời nhưng cũng có nhiều bà mẹ chồng tai quái khiến con dâu "lên bờ xuống ruộng" kể từ khi gọi bà là mẹ. Và ngược lại, nàng dâu cũng vậy thôi. Có ai hoàn hảo đâu cô. Hai người đàn bà xa lạ bỗng dưng sống chung trong 1 mái nhà, thử hỏi k va chạm sao được. Vấn đề là sự hiểu biết và tôn trọng nhau đến đâu thôi. Cháu thấy đôi khi mẹ chồng coi là "bề trên" nên hay giáo huấn những điều hơi khác với thực tế, mà dâu thời nay lại hiểu biết và tự lập về kinh tế nên sẽ khó để nghe theo, phản kháng thành ra hỗn hào. Ngược lại, nàng dâu thể hiện sự bình đằng trong gia đình với chồng (phụ việc nhà, cơm nước, con cái...) thì mẹ chồng lại ấm ức, đại loại như tao nuôi nó mấy chục năm mà có sai bảo đâu, vậy mà bây giờ 1 con bé lại điều khiển, hay việc nhà là việc đàn bà, con trai mẹ lo việc lớn....Ngay cả việc nuôi dạy trẻ con cũng thế thôi, dâu 1 kiểu còn mẹ chồng 1 kiểu dạy bảo khác nhau, nếu mẹ chồng k tân tiến 1 chút và con dâu k thừa nhận kinh nghiệm dân gian 1 chút, thì chắc chắn cũng là ngòi nổ...Nói xấu mẹ chồng là xấu, nhưng nói xấu con dâu có tốt k cô? Tóm lại cũng tùy gia đình, hoàn cảnh thôi, "con giun xéo mãi cũng quằn", sự nín nhịn của cả 2 bên chỉ là giới hạn. Nên văn minh nhất hiện nay là...tách hộ, ông bà chăm nhau và con cái tự chăm nhau.
     
    bomeyeutit thích bài này.
  6. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Cô chưa già lắm để bảo là không tấn tiến nên cô cũng không khó khăn lắm khi
    mà mình vẫn còn cập nhật thông tin hằng ngày qua internet.Nhưng cũng muốn nhắn nhủ với bản thân cháu và các cháu có suy nghĩ như vậy là:
    Hiện giờ cháu nếu đã và đang làm mẹ rồi thì sao cháu không hiểu được tại sao các bà mẹ hay áp đặt,đứng phân biệt là mẹ chồng hay mẹ đẻ,mà chính các cháu hiện giờ cũng đang áp đặt con cái của mình thôi.Công tâm nhé...thật lòng nhé ...đừng nói là không.Những câu cô tô đỏ cháu nên suy nghĩ lại,các cháu có suy nghĩ mình là người học cao hiểu biết,có quyền bình đẳng nên các cháu cứ xem ba mẹ(kể cả ruột và của chồng)khi sai thì có quyền trách móc,giận hờn,nói nhau không tiếc lời.Vậy sau này con các cháu cũng xem các cháu là cổ hủ,đối với các cháu như vậy thì lúc đó có muộn không khi mà các cháu biết thông cảm với thế hệ trước.Cô đã nói vợ chồng khi yêu,tìm hiểu và cưới thì còn chưa hiểu và cảm thông cho nhau khi sống chung thì hai người phụ nử,mà đã là phụ nử thì bất kì người nào cũng có lòng nhỏ nhen,tính ích kỉ...nhưng nhiều hay ít...biểu hiện hay không mà thôi.Vậy hai con người nhỏ nhen sống với nhau thì cô hỏi các cháu ai đúng ai sai?Các cháu trách mẹ chồng nói xấu mình,vậy các cháu có nói xấu các bà không???có chắc chắn là có,những hiểu lầm thì có thể làm sáng tỏ nhưng tính đố kị ngấm ngầm tranh thắng thua thì sẽ chẵng bao giờ mất được nếu như là phận con trẻ mình không biết nhún nhường,không chịu thua thiệt,chỉ muốn hơn thua,có lẽ đọc đến đây có người lại nói rằng sao các con dâu lại lại chịu đựng con giun xéo lắm cũng quằn,nhưng vì chữ hiếu,vì tình yêu với chồng thì tính toán với người sinh ra chồng mình,mình được lợi gì???Thỏa mãn lòng kiêu hảnh sao????Còn câu cuối cùng cô nói thẳng thời buổi này suy nghĩ thoáng nhưng chẳng cha mẹ nào lại muốn về già mình thui thủi một mình và tự chăm nhau như cháu nói cả,các cháu có nghĩ la mình quá ích kỉ và thật nhẫn tâm.Các cháu xem báo,đài thấy các bà mẹ trẻ bỏ con con đỏ hỏn,các cháu cảm thất thương xót nhưng các cháu không nghĩ các cháu có suy nghĩ và sẽ bỏ ba mẹ tự chăm nhau thì sao các cháu lại cho là đúng????người già như trẻ nhỏ,cảm giác trống trãi bị bỏ rơi còn khổ hơn những đứa trẻ vì họ đã biết suy nghĩ,họ đã từng cống hiến,hi sinh cho con cái....để bây giờ chua caht1 khi con bảo rằng cha mẹ hãy tự chăm nhau.Có lẽ bài cuối cùng cô viết vế suy nghĩ của những người đi trước cho các cháu phần nào hiểu và thông cảm cho các bà mẹ chồng lắm lời nhiều tật như các cháu viết.Cô còn một thằng con trai cũng đang tuổi cặp kê,bỗng nhiên cô sợ sợ sẽ không còn mo\uốn sống khi mà nghe con dâu nói với con mình rằng hảy để bố mẹ tự chăm nhau.
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2010
    khanhmy thích bài này.
  7. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Cảm ơn cô vì những gì cô chia sẻ. Nhưng cháu cũng xin lỗi cô nếu có gì quá lời. Như cô nói phận làm con thì phải nhún nhường, k ai phản đối đâu cô, nhưng chỉ đến mức độ nào đó thôi cô ạ. Như bạn cháu, lấy chồng có con, tự tay nó vun vén gđ mặc dù nhà chồng rất khá giả, nhưng k giúp đỡ với lý do: Mày lấy con tao để mong chiếm gia tài của tao (cái này bà cho rằng nhà bạn cháu vốn nghèo, lấy con trai bà chỉ mong "chuột sa chĩnh gạo") thì giờ tao cho mày biết tay. Con trai bà, bà k cho ở cùng 3 mẹ con nó, bà bắt ở quê với bà, cuối tuần 3 mẹ con nó lếch thếch kéo nhau về quê với ôb và bố. Đến đây, chắc cô lại nói sao k hi sinh về gần chồng phải k ạ? Nó đã chấp nhận thiệt thòi, bỏ việc về quê làm, hi sinh cho con có bố. Nhưng cũng k thoát ra đc những trận mạt sát của mẹ chồng, lúc nào cũng bảo nó bám bà, dân Thanh Hóa quen bòn rút tài sản của bà. Nó càng im lặng, bà càng mạt sát nó, thậm chí ngứa mắt là đánh, cuối cùng k chịu nổi, chính bố chồng là người đứng sau ủng hộ nó ra HN. Một ng đàn bà tuổi phơi phới mà chưa đầy 40kg vì stress và đau khổ, như thế là hi sinh sao? Bây giờ nó yên ổn với gđ riêng rồi, vẫn về thăm ôb nhưng chắc k bgiờ tính chuyện quay về ở cùng. Vậy theo cô, bạn cháu có nên nhịn tiếp k? Có ở nhà với bmc nữa đc k? Hay như chuyện cô bé lấy chồng, mẹ chồng thỉnh thoảng lại xỉa xói nhà mẹ đẻ, rằng bà ấy bồ bịch thế thì chắc con gái "không giống lông cũng giống cánh" thôi. Sự xúc phạm về bố mẹ sinh ra mình, chắc ít ai nhịn được cô nhỉ!... Chính vì vậy cháu mới nói nhịn, nhưng chỉ đến 1 mức độ nhất định, chứ k thể nhịn trong mọi trường hợp đc cô ạ. Dĩ nhiên, nó chỉ là 1 phần trong xã hội hiện nay thôi, rất nhiều gđ con dâu hòa hợp với bmc, chứ cô nghĩ ai cũng như ai thì e là...khó nói quá ạ.
    Riêng về chuyện ở riêng, k phải là tách ra mà đã là bỏ rơi bố mẹ sống sao thì sống. Nếu cô quan niệm sống chung mới là có hiếu thì cháu hoàn toàn k nghĩ như vậy. Nếu ở riêng mà gần gặn, qua lại chăm nom thường xuyên sẽ tốt hơn sống chung mà ức chế, stress cho cả bản thân và gđ nhà chồng.
    Chúng cháu thuộc thế hệ mới nhưng k phải k biết đối nhân xử thế, vẫn chỉ mong mc-con dâu được hòa hợp, nhưng đôi khi, ức chế k biết chia sẻ với ai thì lên đây xả stress để về nhà vẫn làm tròn bổn phận dâu con. Mỗi ng có 1 quan điểm cô ạ.
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2010
  8. donatri

    donatri Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    1,428
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Theo mình thì bạn khỏi đưa tiền, cũng khỏi nấu cơm, đi ra ngoài tự ăn cho khỏe.
     
  9. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Theo ý kiến bạn này thì chồng nó về, nó đuổi bố vợ ra khỏi nhà, ai lại như thế, hic, số phận đàn bà chẳng ai giống ai nhưng thật là khổ.
     
  10. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    xế thì mẹ nó sướng nhở! tớ thì gà mình mua cơ mà đùi gà thì bà chặt cất tủ lạnh phần con gái bà! Mình chỉ ăn cổ, ăn mình thôi!:(
     
  11. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    chia sẻ với mẹ nó nhé, may quá tớ lại chỉ thích ăn da,ăn đầu ăn cổ, ăn chân, ko thích ăn thịt và đùi, chồng tớ thì lại chỉ thích ăn lườn, thế là bù trừ nhau. hi hi, may quá may quá
     
    vomattit thích bài này.
  12. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Chia sẻ với chủ topic.
    Thường thì các gia đình, ông bà sẽ ăn nhẹ nhàng bữa trưa còn đợi bữa tối gia đình đông đủ thì ăn nhiều món ngon.
    Mình hỏi 1 chút là mỗi tháng bạn đưa cho ông bà bao nhiêu? Vì có thể bạn nghĩ là đủ còn ông bà nghĩ là ít thì sao.
    Có cặp vợ chồng đưa cho bố mẹ vài triệu nghĩ là to nhưng thực ra ông bà chi tiêu điện nước, điện thoại, tất tần tật đã hết 2/3 số tiền rồi. CÒn lại 1/3 mua đồ ăn cho gia đình ko đủ. Có bố mẹ thì nói thẳng còn có bố mẹ thì bù trì cho con.
    Có những ông bà có lương thì ko sao, những ông bà ko có lương dựa vào số tiền các con đưa cho để đi chợ cũng khó lắm.
    BMC mình hiền lắm, thế mà có lúc bà còn tâm sự với mình là "ko chiều nổi mọi người trong gia đình, có lúc mua về làm ra còn chẳng ai ăn, bà buồn và giận". Mà tâm lý của các bà cũng ko thích cầm tiền của con dâu đâu bạn ạ.
     
  13. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Thế thì bà phân biệt quá, em thì ăn xong MC còn gói riêng cho cái đùi mang về tối ăn cơ. Mẹ thương dâu 2 của mẹ nghèo các bác ạ.
     
  14. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    hihi đấy là tớ nói ý lên là bị phân biệt đối xử thôi chứ tớ cho ăn gì tớ cũng chả ý kiến! có khi bữa cơm tớ cũng chỉ ăn bát canh với quả cà cũng xong! Tớ được cái dễ nuôi, thích ăn rau hơn ăn xịt!:D! thế mới gấy thế này đây!
     
  15. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Nói chung là mình cũng vẫn cảm ơn MC vì đã giúp mình trông bé để yên tâm đi làm! biết là phân biệt đấy nhưng nhiều lúc mình cũng kệ chỉ để trong lòng thôi, vẫn vui vẻ với MC. Chỉ có điều nhiều khi thấy buồn, thấy chạnh lòng quá! 2 VC mình rất ý thức trách nhiệm với gd, mọi khoản chi tiêu đều do VC mình chi trả. nói ra cũng chả phải là kể lể nhưng thấy bị phân biệt buồn lắm các mẹ ạ!

    Với lỵ mẹ nó ở riêng thì kiểu gì tình cảm vẫn tốt hơn ở chung!
     
    vomattit thích bài này.
  16. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    BMC ngày càng có tuổi nên các cụ ngày 1 khó tính hơn đấy chị ạ.
    Ở riêng nhưng em luôn là người thẳng tính lắm, ko bằng lòng cái gì là nói thẳng với bà luôn, nhiều lúc bực chồng cũng lên bà để XẢ. Nhiều lúc bà cũng bênh con trai và hơi ấm ức đấy nhưng em vẫn kệ, dù sao thì mình thẳng còn hơn cứ im im mà trong bụng lại này nọ.
    Chị cứ vui vẻ với bà rồi bà cũng thoải mái thôi, con dâu ở với bà cả đời mà.
     
  17. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn LCM nhìu nhìu!

    Trước tiên em xin cảm ơn các anh các chị ở đây đã lắng nghe chia sẻ với em và cho em những lời khuyên và để cho em nhìn nhận được nhiều góc độ trong mối quan hệ MC - ND. Qua topic này em học dc rất nhiều điều lắm ạ.
    Hiện tại, mối quan hệ em và BMC bắt đầu có chiều hướng tốt rồi ạ.
    - Em lại đưa tiền cho BMC như những ngày đầu (số tiền ý ko phải là em góp tiền ăn mà là tìên em thêm vào cho bố mẹ để bố mẹ làm việc A việc B) và thỉnh thoảng em trêu mẹ chồng như em hay trêu mẹ đẻ (trước kia thì ko có cái ý đâu ạ). Chẹp chẹp đừng ai bắt em phải nói ra là em trêu thế nào nhá.Tế nhị lắm. Trên đường đi làm về mà thấy cái gì ngon ngon là khuân về luôn ạ dù chỉ là củ khoai, củ sắn hay quả dưa hay mớ ốc,....Tóm lại là em lại là em như lúc chưa lấy chồng, lại hay nói bộp chộp, hay cười và hay làm trò cười, hay nhõng nhẽo mẹ, hay ăn….bla bla. Từ lúc ax đi ctac thì em thay đổi mình một chút, ko dám nói nhiều vì sợ nói liên thiên ko ai đỡ cho, có ấm ức gì chỉ giữ trong lòng ko dám kể với ai >>chẹp, thế là thất bại.
    - BMC em thì lại vui vẻ, MC đã bắt đầu thích thú với kiểu trêu đùa của em và còn trêu lại em nữa.hehe. Và bà cũng kể những chuyện thầm kín cho em nghe. Mẹ con đã gần gũi hơn và mọi khúc mắc đã dc giải quyết rùi ạ.
    Xin cảm ơn cả nhà ạ!
     
  18. me demen2009

    me demen2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Haiz, chuyện tiền bạc là đau đầu lắm đây.
     
    Sửa lần cuối: 13/4/2012
  19. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Chúc mừng em. Như vậy có nghĩa là mẹ chồng e đã gần gũi e hơn rồi đấy. Có thể, cùng với thời gian, bà sẽ hiểu được giá trị thật của cs gđ và sự sẻ chia. Chúc gđ e hp!
     
  20. hoangoclan82

    hoangoclan82 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    BMC nhà bạn thật quá đáng. Nghe mà thấy chán quá. Đối xử với con dâu thế thì làm sao ngta tôn trọng được.
     

Chia sẻ trang này