Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Đúng lắm em ạ, nhưng có khi phải học cách quên, nỗi buồn cứ chạy đi là được rồi, còn nỗi đau có lẽ phải cất giấu thật sâu..... Cuộc sống mà, khó hoàn hảo lắm, chắc ai cũng phải cất đi đó em ạ!
    (chỉ tiếc là nỗi buồn mà chạy đến, thì sâu mấy nỗi đau cũng bị chạm vào, huhu)
     
    Đang tải...


  2. YC_148thaiha

    YC_148thaiha MAMA DASHA

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, thấy lòng nhẹ nhõm biết bao nhiêu...
     
  3. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Nhớ ko nhầm chưa đc hân hạnh tiếp chuyện của LQ bao giờ, thôi cho hỏi câu xã giao nhé LQ:
    LQ khỏi ốm chưa em, nếu vẫn mệt anh qua nhà tiêm cho 1 mũi đảm bảo khỏi ngay.:roll:
     
  4. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Ối ồi, lion ơi, châm lửa rồi này em, cho chị đổ thêm dầu vào nhé, tiêm vào mông ý, khỏi ngay. Mềnh chạy thôi............... :axe::axe:
     
  5. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cám ơn anh! Nhỡ tiêm rồi sau em ốm dù nặng hay nhẹ cứ thuốc tiêm của anh mới khỏi thì làm thế nào?:roll::cool: Nghe tên tri âm thế kia cơ mà!
     
  6. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Nguoitriam: bệnh này e rằng phải tiêm rồi, tiêm vào mông nhé.
    Lion Queen: Vâng
    ...5 phút sau:
    LQ: Ối giời ơi! Đấy không phải là mông của em bác sĩ ơi.
    NTA: Yên tâm, đấy cũng không phải là mũi tiêm đâu.

    Theo mọi người liệu có khỏi bệnh đc ko ạ???
     
  7. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    chắc chắn là ko khỏi rùi, mà sẽ có thêm bệnh khác....bác NTA cẩn thận:axe:, ah nha.
     
  8. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ốm roài, học hành thật là vất vả và mệt mỏi, phải cố gắng thôi.
    Dạo này mình ko buồn cũng chẳng vui, tâm trạng cứ bình thường à.
     
  9. bốsuzi

    bốsuzi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    e hèm, tiêm kiểu này thi` khoảng 9 tháng mười ngày sau sẽ khỏi hẳn :D:D:D
     
  10. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hihiiiiii, vui quá đi mất........................:rock::rock::rock:
     
  11. sweetbaby164

    sweetbaby164 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Ối .Anh này tâm hồn đen tối nhá.
     
  12. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Ông anh này phải kéo vào CLB thân thiết nhà mừn đi thôi!

    => Rồi có khi sắp tới, CLB sẽ tổ chức cuộc thi "AI CHÉM BÃO GIỎI NHẤT" giữa: Chipheo, Chantinh_xt (chán tình_xờ ti), bọ_Rùa và cả bác nguoitriam nữa chứ, héng?!!!
     
  13. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Chuẩn - khỏi chỉnh sửa, bổ sung!!!!
     
    bốsuzi thích bài này.
  14. AnhHieu

    AnhHieu Oanh: 0904 495 365

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay em chẳng vui, cũng chẳng buồn, cảm xúc của em ngày càng khô cứng, có phải vì do cuộc sống quá nhiều sóng gió không nhỉ. bằng chứng là Ngày xưa hồi con gái ấy, khi bỏ làm hay ai đó nghỉ làm mà thân nhau là khóc thút tha thút thít, thế mà đến giờ lúc chị bạn ở cơ quan, 2 chị em thân nhau lắm, thế mà chị ý nghỉ chị thấy hơi hụt hẫng, buồn buồn tý thôi chứ chả khóc được.
    Ngẫm đi ngẫm lại em thấy còn rất nhiều thứ mà em bj chai lỳ cảm xúc, nhiều lúc cũng giật mình ngẫm nghĩ chẳng hiểu tại sao một người sống khá tình cảm và nội tâm "có tiếng" như em mà giờ trở thành con người chai lỳ nhanh đến thế, mới vài năm thôi mà
     
  15. bốsuzi

    bốsuzi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    chết thật, đấy là tớ đoán thế thôi chứ có ý gi` đen tối đâu!
    với lại hoàn toàn có cơ sở đấy chứ, rõ ràng LQ bảo là ko phải chỗ ấy vs lại NTA bảo ko phải mũi tiêm mà :D:D:D
     
  16. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    thế thì bác tri âm bố trí tiêm luôn đi nhỉ:lol:
     
  17. bốsuzi

    bốsuzi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    phu`, may qua' có bác cùng ý kiến vs em, nếu ko sweetbaby đang bảo em đen tối :D
     
  18. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    @ Tâm sự của chị rất thật, rất thực tế đấy ạ.

    Người phụ nữ nào cũng vậy thôi chị ạ.

    Mọi thứ đều có cái giá của nó,

    Chai lỳ cũng có mặt tốt đấy chứ ạ, có chai lỳ thì mới vững vàng hơn để làm được nhiều việc trong cuộc sống, chứ cứ ủy mị mãi đâu có giải quyết được chuyện j - phải ko chị?!
     
    sweetbaby164 thích bài này.
  19. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Đấy, mới le te ốm dậy mà máu tiêm "nhân tạo" thế?!!!
     
  20. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Thì con người chứ có phải Angel (thiên thần) đâu - phải có chỗ sáng chỗ tối, chỗ lồi chỗ lõm mới ra hình người chứ, hihi!!!
     

Chia sẻ trang này