tôi ăn xong rồi, về rồi, tắm rửa rồi. Về thông báo đây: rất đông, rất vui. Còn tráng miệng bữa kem khao mất xe của bà Lý nữa, đứa nào không đi thiệt quá thể. Tình hình là hôm nay con trê phi nướng cuốn rau bún rất to, rất ngon (ảnh bổ xung sau cho các bà chết thèm) . Còn ngon quá các bà yêu cầu tôi chuyển link để vể sau còn đặt hàng nhà hàng này nên tôi chuyển link này: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=98573 bà Lý nhớ online sớm để chuyển ảnh cho các bà ở nhà chêt thèm nhé
Con mụ này ác thía ko bít, làm người ta ướt hết bàn phím roài ..... uýnh chít mụ , chít này chít này:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Tôi cũng về đến nhà roài. No quá nên phải nằm vuốt bụng 1 lúc mới nhổm dậy online vào bá cáo được. Tình hình hôm nay rất đông, rất vui, rất ngon.... Túm lại là rất rất... Hehe, thông báo là tiền off hôm nay vẫn chia đều cho các bà đã đăng ký đi mà ko thèm đi nhá. Nhớ liên lạc với bà bầu để nộp. Hehe
Uh! Bây giờ là fải fạt các bà không đi vì cái tội đã hẹn mà ko đến he he he! Hôm nay rất đông vui và giao lưu học hỏi được nhiều điều bổ ích ha ha ha ha từ việc 8888! Đồ ăn rất ngon và không hết được nên trước khi ra về chúng tôi còn có cả quà mang về he he he. Tặng lại nhà bà Bầu món sinh tố canh chua hi hi nấu xong mà chẳng bà nào ăn vì nhiều đồ quá.
UH! Lần sau đi off nhớ đi bà nhé! Vui lắm! Tôi cũng fải lưu vào cái link này để còn gọi món! Lần sau nhà có giỗ cũng gọi cho nhanh nấu nướng mệt lắm
Chào các bà gà, tôi không đi off được với các bà, tiếc thật. Đợt vừa rồi vợ chồng tôi làm đơn li dị các bà ạ, nhà cửa trục trặc liên miên nên tôi nản quá, nhiều lúc nghĩ chết quách đi cho xong chuyện nhưng nghĩ tới 2 đứa con lại thôi. Thấy buồn và tiếc 13 năm bên nhau, nghĩ đi nghĩ lại sao mà bên nhau ngần ấy năm mà bây giờ đối mặt với nhau như kẻ thù ý, 2 đứa chẳng đứa nào hiểu ý đứa nào cả....... Thôi đấy là chuyện của đợt trước, bây giờ 2 vc làm lành với nhau rồi, nhưng mà tôi thấy tình cảm cũng ko được như xưa các bà ạ, vẫn cứ nhạt nhạt thế nào ý....hay là tình yêu hết rồi chỉ còn tình nghĩa thôi nhỉ? cũng có thể là sự việc vừa mới qua nên là vẫn còn có chút khoảng cách. Tạm thời tôi vẫn thấy chán. Hay tôi trầm cảm cũng nên Thôi tôi out đây......chúc các bà luôn hạnh phúc nhé
2 vc cố lên na.Bỏ thì giờ của mình ra với những người thân thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời dễ thương để nói với những ai đang ngước nhìn bạn trong ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta. Hãy siết chặt âu yếm người bên cạnh, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác, khi nó được xuất phát từ đáy tim mình. Hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương yêu nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình. Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao. Chúc gà mẹ và gđ sớm đoàn kết, hạnh phúc.... bền lâu.
Cái vọ ộp ẹp này các mẹ gà chắc không thèm nhắc đến 1 tiếng gáy nhỉ........... tình hình này có khi phát động cuộc tìm kiếm gà bố thôi....:roll::roll::roll: