Uh, thảo nào tớ hay bị: định bụng mua quần áo cho anh nhớn, nhưng lúc nào trong túi cũng ra về với 1 loạt váy vóc... của em Vịt
Trà ơ, chọn được cái nào chưa??? Tớ đang định đú theo bộ vòng của chị Chíp nhưng nhớ ra em Vịt đi đâu vứt đấy, nên thôi càng đỡ tốn
uh, Lola nhà tớ cũng có mấy cái loại này, chỉ dùng để chụp ảnh thôi chứ loại tiện nhất là kẹp bấm và chun
Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: "Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ tìm thấy hào quang."
Còn mai nữa thôi, ngày kia (CN) là được ọp 1/6 cho các con rồi. Các bạn lưu ý giờ có mặt để đến đúng giờ nhé. Năm ngoái nhà mình đi muộn nên không có mẹt trong ảnh tập thể, tiếc ơi là tiếc. Chúc các bà cuối tuần vui vẻ. Hẹn CN gặp nhau nhé
Bình Mộc ơi, CN cầm kính cho BA nhé. Bà ngoại sẽ nhận và gửi tiền cho Bình. Thanh kiu nhé. ALL: tớ cùng hội thanh niên cq vưà thuê xe đạp đôi, xe đạp 3, lượn ở đê bờ biển, thích cực. Thời tiết mát mẻ, không khí trong lành dễ chịu vô cùng. Ko có con đi cùng đc chơi thoải mái vô tư như hồi còn độc thân, thích quá!
Chào các bà. Lâu nay bận quá ko vào chào ai được, nhưng vẫn nhớ các bà lắm. Đừng ai quên tôi nhé. Có vụ gì hay hay nhớ pm cho tôi hóng với nhé.
Ui thế à, vậy tôi đặt gạch nhé, ko biết có được đặt 2 viên ko nhỉ? Nhà tui 2 hoàng tử mà. Đang sợ sau này con trai nhiều quá, con trai mình đi 888 lại vất vả, thui thi mẹ đi 888 cùng con vậy
Cám ơn cả nhà nhé. Mãi hôm nay mới có chút time vào đây để cám ơn mọi người. Thú thực hôm 27.5 ko có ai chúc mừng Bi tui cũng thấy buồn, nhưng có lẽ tại tui ít xuất hiện nên các bà cũng ít nhớ đến tui, lỗi do mình nên chẳng dám kêu ai, hehe. Thiệp đẹp lắm, tối nay tôi sẽ chỉ cho con trai xem, nó sẽ rất vui đấy.
Thôi bà ah, tôi sợ lỡ bà Thoa lại giống anh kia chạy vội vào nhà thờ tìm điều răn là gì ! Phổ biến luôn cho bà ấy biết
Không phải là vì bà ít xuất hiện mà mọi người không nhớ đâu. Chẳng qua là mấy bà chịu trách nhiệm làm thiệp quá bận nên ko làm thiệp chúc mừng kịp đúng ngày kỷ niệm của mọi người trong tháng 5 vừa rồi. Chỉ có các bà ý nhớ thôi vì các bà ý có danh sách đầy đủ. Bọn tôi chỉ té nước theo mưa, có thiệp thì mới biết mà chúc mừng, chứ bà bảo bọn tôi sao mà nhớ được, các bà nhỉ? Thế nên nếu mọi người có ko nhận đc thiệp chúc mừng đúng ngày, ko thấy ai chúc mừng đúng ngày thì cũng đừng buồn bởi vì chỉ có 1 lí do duy nhất là mọi người quá bận để post thiệp, còn những người khác thì ko có thiệp thì ko biết mà chúc mừng, trừ một số ít là bạn thân của nhau từ trước khi vào HR thì mới biết thôi. Các bà muốn được chúc mừng đúng dịp thì phải học tập tôi. Đến ngày sn, ngày kỷ niệm của gia đình tôi là tôi vào post bài thông báo, mời mọi người vào chúc mừng Thế là lập tức các bà ý nhảy vào ào ào chúc mừng. Có câu: không kêu ngứa ở đâu thì biết chỗ nào mà gãi, có đúng ko cả nhà? Còn việc nữa nhắn Hồng: Tôi vừa đi khuân 1 túi to quần áo và 1 ít giày dép về cho bà đi làm từ thiện Lai Châu đây. May mà xe của tôi cốp to, ko thì ko biết để vào đâu, đằng trước thằng quân, đằng sau cái Hân. Đề nghị bà cố gắng ngày mai qua lấy giúp tôi, nhà tôi chật ko có chỗ để, ko bố tôi lại càu nhàu
Tôi pm cho bà rồi mà, bà đã nhận được chưa? Nhớ pm cho tôi địa chỉ và số điện thoại để mai tôi qua nhà nhé. tks bà.
Tôi cũng mượn tấm thiệp này chút nhé, meMay. Lúc chiều lội ngược dòng tôi thấy bảo hình như Minh mới đi làm lại phải ko? Chúc Minh mọi việc thuận lợi và may mắn nhé. Hôm trước đi off nhìn thấy Minh mà tui mê luôn, mặt xinh và dáng chuẩn thế.