Tôi ko mang cable về!! Để sang tuần tôi về, tôi sẽ up sau nhé!! Có bàn, nhiều việc ông à!! Sang tuần bà HongYen khỏi ốm, bà ấy sẽ cho thông cáo cho cả chuồng nhé!! Lần sau off nhớ đi nhé!!
Bà chưa up ảnh offline ah? cho xem mấy món nhon nhon mà cà bà ko được thưởng thức ướt hết cả bàn phím phát.
cái này ông cóp ở đâu ra mà nghe mô phạm quá thế ? Nói thật nhé, đứa nào mà khuyên tôi thế này, sau một hồi đọc, tôi chẳng hiểu gì đâu. Nói nôm na là những lời trên cao siêu quá, tôi chả hiểu gì cả.
Nói thật ông cứ tóm như vầy nghe nó còn xuôi xuôi, tôi đọc một hồi cũng chả thấy.. vào gì cả hehehehehe...
Hic hic! Ăn xuất của mình chẳng hết còn phải mang về, nếu ăn hộ các bà chắc tôi ngất ở nhà bà Bầu mất. Bà ấy lại nhờ chồng hô hấp nhân tạo thì khổ he he he he!
Kể từ ngày hum nay, 1 mình tui 1 pòng, làm tất tần tật vì vậy chỉ thỉnh thoảng mới vào với các bà được. vì vậy có gì thì các pà PM hoặc SMS cho tôi nhé
bà này vừa làm trưởng phòng, vừa làm phó phòng, vừa làm nhân viên à? thảo nào bận rộn thế?hôm vừa rồi bà có đi off không thế?
Tôi vào tóm tắt nhanh buổi ọp, k con gái dậy là hết làm luôn. Danh sách ọp khoảng 12 người, nhưng thực tế có 8 người, phút chót thêm bà Bean là 9người. Trong số 9 người trên có 2 người kép (Đậu đỏ và GấuMèo). Menu gồm: Cá trê nướng cuốn bún, chả ốc, chả cá, phở tự cuốn, sinh tố thịt, dưa hấu, hồi kết là kem Tràng tiền. Chủ đề buôn bán: 1. mẹ chồng tôi, chồng tôi, nhà chồng tôi,...chồng.... blablabla 2. con ốm, con đau, cách chữa trị 3. mua sắm lúc sinh nở 4. ức chế việc cơ quan 5. đóng quĩ Hội 6. nội qui cho Hội và chi tiêu quĩ hội, chính sách cho những người ở xa tham gia đóng quĩ 7. Hồi kết là việc xây chuồng mới và bầu ra BQL chuồng Gà - Việc xây chuồng: nót okê, túm lại là chỉ cơi nới, cải tạo lại chuồng - Việc bầu ra BQL: chưa đến hồi kết vì còn mải buôn, túm lại là có 1 vài ý kiến oki, 1 vài no idea, no comment. - 1 việc nữa là Hongyen xin rút chức vụ Hội trưởng ( mấy cái kem và que tính thông minh đồng thanh: " ai cho bà rút" xong lại tiếp tục kem và que tính thông minh)
Không có ảnh hả mẹ nó??????????????????????????????????? tôi xem các mẹ 81 thế nào , chắc tôi út ít nhất ka ka, vì sinh năm chó cầm tinh con gà
hôm qua tôi tự làm mẻ thạch đen mua cùng các bà đấy. Dễ thật, chẳng khác gì quấy bột sắn. Tuy nhiên, khi ăn, vị vẫn thơm thế, nhưng ăn thì thấy mịn hơn ở chợ. Sóng sánh hơn ở chợ và không được giòn bằng ở chợ . Tự dưng đặt ra câu hỏi: hay ở chợ nó cho thêm phụ gia gì nhỉ ? Hàn the à ? Đến hôm nay thì chỗ thạch thái ra chưa ăn hết để trong khay nhựa tự chảy ra nước khoảng 10%. Trước mua ở chợ, thạch có để đến hôm sau cũng vẫn cứng và rành rọt miếng. Lại tự đặt ra câu hỏi: nó có chất bảo quản à ? Thế là thâm tâm tự đắc: thôi, tự nấu thạch ăn ở nhà cho nó lành. Hỏi chồng sau khi ăn thử thạch mình nấu rồi trộn với chè đỗ đen. Chồng kêu thích ăn. Ừ, thế chứ, dù sao cũng có được lời như cởi tấm lòng. Đã bà nào nấu chưa ???
Tôi nấu rồi nè, 2 vợ chồng đứa em đến ăn tấm tắc khen ngon. Còn chồng thì cứ nhìn rồi cười. Chắc ko tin vào tài nấu ăn của tôi bà ạ. Công nhận nấu thạch này dễ thật. Tôi mà còn làm được thì ai cũng làm được. Hehe. Nấu như nấu bột sắn, mỗi tội cứ phải đứng quấy đều đến mỏi cả tay. Mà sao bà lại thái hết ra thế? Tôi để tủ lạnh rồi ăn đến đâu mới thái ra đến đó. Hnay mở tủ ra xem trông vẫn ngon ra phết. Lát nữa phải nịnh lão chồng ăn 1 bát ủng hộ mới được.
thạch bà xã mình làm đây ka ka nhưng không phải vụ mua thạch của các gà nhé. Có cả hình trái tim, hình sao, hình linhh ta linh tinh, nhưng ăn nó không zai như ăn thạch mua ngoài các mẹ nỉ? IMG_1665.JPG
Khí không phải cậu em út ơi, tôi thấy ông cứ đi lạc đường thế nào ấy. Rất chịu khó tham gia với chị em và post bài nhưng toàn nhầm nhọt sang trồng trọt thôi --> cách đấy ít bài bà Lý đã bảo không mang cáp đi nên chưa post ảnh được mà. --> bọn tôi đang nói chuyện thạch đen làm bằng lá sương sáo mà. Còn thạch vợ ông nấu là thạch làm từ bột AGA mà, khác nhau , khác nhau. Nhưng dù sao vợ cũng nấu ra rồi, lại còn kỳ công trang trí cho đẹp mắt nữa, đừng bảo linh ta linh tinh. PHải tôi, tôi điên lên là đổ hết !
Cóa đây đây, Chúc Mừng SN Me Dat né. Chúc mẹ cháu hạnh phúc, thành công và may mắn.artymanartymanartyman::drinkers::drinkers: