(Trước khi viết những điều này cho cô xin lỗi con nhé, vì đã hứa sẽ ko mở thư ra đọc nhưng cô lại đọc nó. Cô xin lỗi nhé, con trai). Gửi những ai đã, đang và sắp làm mẹ! Kể từ khi đứng trên bục giảng - chính thức là một cô giáo, đây là tiết dạy mà tôi cảm thấy HẠNH PHÚC nhất. Bài học ko có trong chương trình học,môn học ko có sách giáo khoa, tiết học ko có giáo án và hoàn toàn dựa trên cảm xúc của cô và trò. Có lẽ sẽ ko bao h tôi quên được bài học "Ngày của mẹ" hôm đó. Những đứa trẻ hàng ngày vẫn nghịch ngợm, vẫn cãi lời mẹ, vẫn thường xuyên bị mẹ mắng, đôi khi là những đứa trẻ "hư" trong mắt người lớn. Những đứa trẻ thậm chí chưa bao h nói "con yêu mẹ". Vậy mà, khi kể về những tình cảm dành cho mẹ, kể về những lỗi lầm mà con gây ra, kể về những lúc mẹ buồn, kể lại mẹ chăm con thế nào khi con ốm...các con đều khóc. " Con yêu mẹ lắm , cô ạ. Nhưng mẹ chưa bao h thương con. Mẹ hay mắng con lắm. Mẹ bảo con là thằng ăn hại, rồi mẹ đánh con suốt ngày, cô ạ. Con đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng con vẫn ko học giỏi dc. Mẹ bảo mẹ thất vọng vì con, mẹ bảo nuôi con tốn tiền lắm". "Cô ơi, con chỉ muốn mẹ tha thứ cho bố để gia đình con được sống cùng nhau thôi cô ạ. Mẹ con hay khóc lắm, con thương mẹ nhưng con ko biết phải làm thế nào cả. Chị con hư lắm, chị hay làm cho mẹ buồn. Con sẽ ko hư đâu cô ạ, con sẽ cố gắng học giỏi để mẹ vui". "Cô ơi, cô đừng đọc thư của con nhé. Cô chuyển đến cho mẹ y nguyên như thế nhé cô. Con ko giấu cô đâu, nhưng trong đó có lỗi lầm lớn của con mà con ko muốn cho ai biết cô ạ.". ............... Những đứa trẻ tưởng hồn nhiên mà sao sâu sắc thế? Những đứa trẻ ko dám nói câu "con yêu mẹ" nhưng lại yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn các con, cảm ơn các con đã cho cô biết mẹ của các con là những người mẹ hành phúc nhất, vì tình yêu lớn của các con mang lại. Nhân Ngày của mẹ, xin kính chúc những người mẹ, những người sắp làm mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, là điểm tựa vững chắc nhất để các con vững bước vượt qua những sóng gió cuộc đời.
Ðề: Hãy lắng nghe con, mẹ ơi! trẻ con thật ngây thơ hồn nhiên. Chúng sống tình cảm ấm áp, khi lớn lên như mình đôi khi muốn nói yêu mẹ nhưng cứ thấy ngại
Ðề: Hãy lắng nghe con, mẹ ơi! hôm qua là Ngày của mẹ, cũng là ngày mình thấy hạnh phúc nhất đấy, cả ck và con đều dành hết yêu thương mà tạo bất ngờ cho mình. thật ra mẹ luôn luôn lắng nghe, chỉ cần con hãy nói thẳng nói thật với mẹ, là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ðề: Hãy lắng nghe con, mẹ ơi! Mình giờ làm mẹ rồi mà cũng vẫn như trẻ con, mà có khi không bằng trẻ con, làm mẹ buồn nhưng thật khó mở miệng nói xin lỗi mẹ, con yêu mẹ...
Ðề: Hãy lắng nghe con, mẹ ơi! Nhất là bé trai không biết thể hiện tình cảm, thường càng lớn càng hay ngượng ngùng, nhưng viết được những dòng này mẹ nào đọc được chẳng ấm lòng
Ðề: Hãy lắng nghe con, mẹ ơi! trẻ con bây giờ sống nội tâm lắm không tự nhiên bộc lộ tâm tư tình cảm với bố mẹ đâu, bố mẹ phải cần quan tâm tâm sự với con cái nhiều hơn
Ðề: Hãy lắng nghe con, mẹ ơi! Tuy từ ngữ chưa được rõ ràng, nhưng chính những câu nói ngô nghê này mới thấy được tình cảm của con cái đối với cha mẹ. Thật hạnh phúc khi nhận được những bức thư này của con cái mình.
Ðề: Hãy lắng nghe con, mẹ ơi! Mình đọc bức thư mà thấy nghẹn ngào quá! Con gái mình nhiều lúc cũng viết thư cho mình như vậy! Đọc cảm động lắm!