Hum nay đang định đi học, may có bé Đô nói, ko mình đã mắc công rùi, bố Rùa ác thật, biết mình ko có time vào DD rồi mà cung ko alo cho mình câu nào. Thù này ko trả ko xong rồi.
Bố Rùa mắc ôn thi nên chắc quên chị ạ! Em cũng quên, rõ ràng sáng buôn ác chiến với chị thế, mà chiều vẫn cứ đinh ninh chị đi công tác ko về kịp! Lúc chị gọi em lại vừa ngã xe, vừa dựng xe dậy xong
Oài, ngã sao thế em, có đau lắm ko? Đi đường đông em phải cẩn thận đấy. Vừa ốm xong lại ngã, may mà cũng sắp hết tháng rồi. Cẩn thận em nhé. Bố Rùa ôn thi cái j vậy em?
đêm qua đợi mãi . người cấn gặp thì ko thấy . người ko cần thì lại chui vào , chán . mất điện nằm đến 6h ...cuộc đời thật vui bố rùa ôn thi .rượu.+ bia . .............hix mà dạo này chăm thật . cứ 12h lại alo nhắn tin đi uống rồi nhảy cầu . giờ đấy bố ai mà đi đc
Cả nhà ơi, cả tuần sau nghỉ học như thế thì mình tụ tập nhau lại 1 buổi tự dạy nhau nhỉ! Mọi ngừoi cho ý kiến xem ở đâu, ngày nào nhé!
@Chipheo: dạo này chú chém bão nên gió nổi đùng đùng lên roài đấy @Chị PHN: Chị có hận em em cũng không dám tới gần chị đâu, sorry chị gái yêu qu...ái của em nhá, lý do thì có em LQ giải thích hộ rùi ạ. Hum nào tạ lỗi chị sau ạ. @LQ: thanks em nhá, đã chém bão với Chipheo hộ anh, giải thích với chị PHN hộ anh, tình hình này phải sắm lễ để cảm ơn roài. @All: tình hình là tuần sau sẽ cố gắng tập trung mọi người một buổi tại một địa điểm nào đó để tập Dancing không có quên hết; mãi mà vẫn chưa nghĩ ra được địa điểm đơi, cả nhà cùng góp ý về phần địa điểm nào
Ok. Chị và chị Chuột đang học thêm rồi. Tuần tới vẫn chưa học được vì chưa có phòng học, tuần tiếp nữa chị em mình đi học phụ đạo nhé. Cái môn Tiếng Anh này ko luyện hàng ngày sẽ nảy sinh ra 1 đống vấn đề đấy em ạ.
Chipheo này hay thật, đêm hôm ko ngủ còn cứ lọ mọ làm gì, hại sức khỏe đấy. Mà sao lại cứ âu sầu đến vậy? Có chuyện gì ko đấy? Đi D.S cho vui nhé, đảm bảo sẽ hết mọi ưu phiền ngay.
Chuyện, em học hành chăm chỉ, đâu như chị bữa đực bữa cái, hehe Lâu ko đi học chị lại quên béng hết mất rồi.
Rởi ơi, tôi đi rùi mới đọc cmt của bà, chán quá, tôi đi cùng con gái, chán quá mò đi chơi, cũng đỡ stress bà ạ, sao mà buồn với chán đấy????
Sang tuần, em đang định xem có địa điểm nào hợp lý thì cả CLB nhà mình tới đó tập luyện lại cho đỡ......... quên ạ. Xin mời cả nhà góp ý về địa điểm nhé