@ mebo(levin ) : mấy ngày nay lại thấy hội trưởng mất tăm nữa rồi hen... @mebecoi : ui người đờn bà hạnh phúc hết mồ côi chồng ời nên bỏ bê nhà hội 10/10 ời......huhhuhu @ lethanh1819 : lâu lắm lắm rồi ko thấy vào nhà ko biết bệnh tình của nàng thế nào rồi @ Jumi : bà xui gia của nhà chị Lucifer cũng biệt tích khá lâu roài ah'.... Jumi giờ chắc nấu cơm được luôn ời quá @ cuahangdogo : chị ới ời sao hỏng thấy chị mon men vào nhà dzợ chị, @ happy_mummy : lâu thiệt là lâu vẫn ko thấy chị vào nhà, hỏng biết chị đi mỹ chưa hay vẫn còn ở việt nam ah ???
đêm khuya chị tina nhắn nhủ người đi vắng cho mấy chị ý mất ngủ , nhảy mũi ah ..... tối qua em vào nhà mà mạng chập chờn ko 8888 dc .......
chính xác...hehehe....mà mất ngủ nửa đêm chả thể đi đậu làm gì được ngoài việc online vào nhà 8888....ekekekkekeek
hờ hờ ... k vào nhà mới có :-k:-k:-k:-k ...hình như là 4 ngày mừ bị điểm mẹt òi ...hehehehe, ừ có lúc chị quá bận, quá mệt k vào nhà cao lắm là 1 tuần thui hà.... k quá 1 tuần đâu...chết cũng bỏ dc cái 888 sự đời mừ mebecoi hết mồ cô chồng rùi à ... hihihi... hay we' ...mừ phải hum ọp xã của mebecoi cũng đi phải k???
Em chào cả nhà, lâu quá không vào. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ. Vào điểm danh cái, xem có ai rảnh không thì 8 tiếp.
Vâng, lai đấy ạ... hi hi hi... nghịch như quỷ sứ... Tại ông bà ở nhà không gọi là Rebecca, mà gọi là Muối. Nên có nick Muối luôn ạ. hi hi hi...
mẹ Muối có hay về vn k??? từ perth, sydney lái xe đến chỗ mẹ nó dc k?? bao lâu??? cuộc sống bên đó êm ả nhỉ ?? k ồn ào như vn, con ng cũng k bị thương mại hóa...
Tèn tén ten, mới vừa gắn mạng lại xong, dây nhợ bị mấy chú điện lực cắt dây điện thoại và mạng tùm lum Nhớ cả nhà quá đi mất
Mỗi năm em về 1 lần chị ạ. Em ở Brisbane, lái xe tới Syd thì gần hơn, khoảng 10 tiếng (100km/h) Còn đến Perth thì vài ngày chị ạ. Xa lắm. Bay máy bay từ Brisbane tới Perth khoảng 8 tiếng. Cuộc sống ở Syd đông đúc và ồn ào lắm. Em không thích. Brisbane thì êm ả hơn ạ. Thời tiết cũng đẹp hơn Syd. Bây giờ đang mùa đông, nhưng vẫn có nắng đẹp. Syd và Melb là 2 thành phố lớn, cũng thương mại hóa hết rồi chị ạ. Em không thích lắm. Em chỉ thích những nơi có cuộc sống êm đềm, không ồn ào, tranh chấp...
mấy hum ni em cũng k vào nhà à??? còn cắt điện dài dài..... chị mới nhận dc tờ thông báo: từ giờ trở đi cắt điện nhiều vì thiếu điện, yêu cầu tiết kiệm điện ( chắc mua máy phát điện we'
ôi trời , xa nhỉ , thế thì chỉ có bay thui, ừ syd và melb phải vậy chứ như perth hay tp nhỏ khác thì chính phủ nghèo, mình cũng thích ở mấy nơi xa xa cho yên tĩnh, mình sang đó thì chủ yếu là ở perth thấy con ng ở đó k quan trọng lắm việc kinh doanh, làm giàu họ chỉ thích relax, enjoy nên cảm thấy nhẹ nhàng .... mẹ Muối bán online vậy chủ yếu cho đối tượng nào?? ng vn rồi gởi về hay sao??
Ừa, bị cắt dây điện thoại và mạng để điện lực làm gọn dây nhợ vì vào mùa mưa rồi Xài máy phát điện tốn kém lắm chị àh, nó cắt điện từ sáng đến 5h chiều là cùng, cũng may là giờ vào mùa mưa nên cũng hơi mát.
Chào mừng anh vào diễn đàn Vậy là có thêm "cha" vào, em cũng là "con trai" nhưng chưa có gia đình ^^!
Em có shop bên này thì chủ yếu bán cho tụi tây... Còn bán online về Việt Nam thì chủ yếu cho người VN ạ... hi hi hi... Hàng em xách về do tiếp viên ạ. Vậy chị qua đây đi công tác hay đi học ạ? Chị có sang thường xuyên không?
Welcome củ cải rốt nhé. Cho em tò mò tý là sao nick là củ cải rốt chứ không phải củ cà rốt ạ? Hay củ cải rốt khác ạ? Em đang suy nghĩ mãi mừ không ra...