Đi khám tư à? Bực mình. Thế có đi đâu khám tiếp ko hay lại quay về? Chị có bác sĩ quen làm trên BV Nhi, bên Điều trị tự nguyện, mỗi lần con ươn mình đều đưa con đến đấy khám. Chỉ cần alo hẹn là lên thẳng trên tầng 2, vào phòng trực của bs khám chứ ko có time xếp hàng ở dưới tầng 2 đâu, phí khám cũng ko cao lắm. Nhà chị mà ốm là thường cả 2 đứa, nên mỗi lần đi khám cũng vất vả lắm, nếu phải xếp hàng nữa chắc về mẹ cũng ốm luôn. Chiều em cho con đi khám luôn đi nhé. Xem thế nào chứ để lâu thế sốt ruột lắm.
The number u just call is not avalable at the moment , pls try again later ..................,,,,,,,............,,,,,,,,.........,,,,,,,,...
vâng, em khám tư, bs gần nhà và khám rất cẩn thận nên mới phải vất vả thế. Mấy bs khác cũng ở khu đấy khám vớ vẩn và coi bệnh nhân ko ra gì nên em ko thèm khám Chiều nay em quyết tâm đi khám, ko khám đc ko về, ăn vạ nhà bs luôn hehe May quá, từ sáng tới giờ cu con ko sốt nữa, nhưng người có vẻ mệt hơn và ăn ít hơn. Mấy hôm trước còn ăn ác lắm
khô hay tươi cũng ok tuốt bác ợ Em có video quay các cháu thi bé tài năng, dưng mờ chưa up lên đc, up lâu lắm
Vậy à??? Thế hum nào cho chị cop nhé, chị đang cần tìm để lưu giữ làm kỷ niệm cho con, Gấu khỏi chưa em??? Nghe cái vụ bác sỹ của em mà đang bực cả mình đây....
Cuối tuần chúc cả nhà vui vẻ. @sư cụ: bé con nhà sư cụ khỏe chưa ạ? Hụt off vụ này chắc nhiều người tiếc lắm. Sư cụ cố gắng trụ trì vụ off sau sớm sớm nhé. HIii
Hom nay goi dien cho bac chuot va bac phn ko dc , online bang dien thoai ko viet co dau dc nen viet bang tieng anh ma ko ai them tra loi mieng ,
Em vừa call cho chắc ăn, bs cho con nghe máy, bẩu 1 lúc nữa mới khám, hôm nay mà ko khám, em quấy nhiễu cho mất sóng luôn