Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Post lúc đi ăn trưa giờ về đã qua 4-5 trang spam ác liệt thật.
    Xin kể nốt câu chuyện không oan ức quá. Chả là kể thiếu 1 đoạn thôi, LQ có máu buồn, mình đang lúi húi dí cái cặp nhiệt độ vào nách, cô nàng nhột mới hét lên như vậy.
    Đang định hỏi thăm LQ câu nữa mà oan uổng thế này, có ngày chồng LQ cho phát nát bét khổ thân mình, đúng cảnh ếch chết tại miệng
    À mà kể cũng lạ, ai ai cũng ko thích tiêm, sao nãy giờ chị em nào nói đến tiêm cũng hồ hởi vậy, mà toàn người khỏe mạnh ko à.
     
    Đang tải...


  2. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chết cười với nhà bác! May mà sếp em chiều nay ko đến văn phòng, ko có em bị đuổi việc mất! Ko nhịn được cười!
     
  3. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Khỏi 1 số bệnh, nhưng 1 số chỗ phùng ra. Hỏi bác chữa tiếp đc k?
     
  4. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Anh yên tâm, chồng LQ bẩu "quan trọng là em khỏe, chứ anh tiêm hay bác sỹ NTA tiêm không quan trọng" , hứt hứt!!! :roll::roll:
     
  5. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Mới dí cái cặp nhiệt độ bé ti em còn cười vậy, anh nghĩ chồng em dí cái mà rất nhiều bà vợ thích em cứ cười hoài anh thấy bất tiện và kỳ lắm. Cười nhỏ bớt chút đi em.
     
  6. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Kể cũng lạ, sao anh biết em có máu buồn nhể:rolleyes: Chồng em quen rồi, em ko cười ko chừng ổng còn hốt tự soi gương lại mình ấy chứ! Lúc ấy em lại mách sang chỗ anh nhé:cool:
     
  7. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    ĐÚng rùi đó chị!:p
    Em thích cái hình nì của Nấm nè!
     
  8. MẸ ORCHID

    MẸ ORCHID Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hnay thì thật sự mình cảm thấy mất mát thật sự. Có lẽ chẳng còn gì để níu giữ nhau nữa. Mình tự tử trước mặt Anh, nhưng Anh dửng dưng bỏ đi. Lạnh lung đến tan nát trong mình. Cuộc hôn nhân của mình thật chóng vánh và vội vàng. Nhưng mình đã từng rất tự hào và hạnh phúc vì mình cưới vội, nhưng đó là 1 sự lựa chọn chính xác. Vì mình luôn đc chồng thương iu, chiều chuộng, hết long với mình và con. Nhưnng giờ thì là 1 dấu chấm hết to đùng. Có lẽ mình phải tự gánh là 1 người đàn ông, để chịu đựng, để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mình k thể than vãn với ai đc nữa cả. Giờ chồng k còn là chỗ dựa tinh thần của mình nữa rùi. Có người bảo mình ngu, vì k biết cách xử xự để chiếm đc vị trí quan trọng nhất trong Anh.. Người quan trọng nhất trong Anh là mẹ. Ngày xưa mình cũng đã từng hỏi A: tại sao k bao giờ thấy A nhắc tới ba, mà toàn thấy nhắc mẹ. Và tự nhiên mình cũng nhớ đến cuộc hôn nhân sắp thành ngày xưa của Anh: mẹ người đó bảo: Anh đừng nghe lời mẹ quá đối với người thứ 2. Mình cũng đã từng iu A, vì A là người hết mực với gia đình. Nhưng giờ mình đã hiểu. Buồn, khóc, hành hạ bản than rồi bừng tỉnh trong ê chề, và nhớ đến con. Đã có lúc trong tâm khảm của mình bỗng hiểu đến lạ thường những người mẹ tự tử cùng con. Chẳng lẽ nào mình cũng nên thế? Nghĩ đi nghĩ lại thấy thương con. Mình sẽ đưa con về nhà chồng và phó mặc mọi thứ để đi kiếm tiền. Rồi lại nghĩ, hay 1 mình nuôi con. Có lẽ 2 vợ chồng mình chả cần nhau nữa. Nhưng con lại cần. Cứ dung dằng, đâm ra khổ sở. Anh và mình đã k hoà nhập đc vào csong mới. Cái Tôi của mỗi đứa đều lớn. Giờ csong của mình thật buồn tẻ. 28tuoi, nhưng cô đơn đến tột cùng. Đã lâu k nhận đc những lời thương iu, đã lâu k đc hỏi han, chăm sóc, đã lâu chẳng nhận đc gì lãng mạn, và đã lâu chẳng còn bờ vai nào để mình dựa, và khóc nức nở. Chỉ toàn lủi thủi 1 mình trong bóng đêm. Nghĩ lại thương ba mẹ mình, và thương con, lo cho con wa! Cũng là phận con gái, rồi con sẽ vất vả như mình. Mình cũng cần tự do, bình đẳng nhưng chồng mình thì k nghĩ thế. Mình bảo chồng để con để mình đi chơi cùng cty. Anh lại bảo: Anh là nam thì làm đc, còn mình thì k làm đc. Mình bảo A giữ hết tiền rồi tính toán lo cho gia đình. Anh lại bảo phụ nữ để làm gì. Mình bảo Anh mang con về nuôi, rồi cuối tuần Em về như Anh đang làm đấy. Anh lại bảo mẹ để làm gì. Mình cũng hung hục đi làm từ sáng đến tối mịt, nhưng tối đêm mình lại phải làm việc tiếp để lo cho con, để lo cho gia đình mà mình đã lựa chọn nữa. Tại sao lại bất công thế. Đã thế mệt mỏi vất vả than thì chả ai nghe, chả ai an ủi. Csong sao mà chán chường? ra đi ư? Lại nghĩ tội ba mẹ mình, tội con mình? Giờ mình phải làm sao? Hay chấm dứt tất cả để k còn khóc nữa, k còn buồn nữa, nhưng con thì sao? Giờ mình them 1 cái ôm thật chặt quá! Thèm đc vỗ về, an ủi vô cùng….nước mắt cứ chảy hoài, giờ phải làm sao/.
     
  9. andlesslove

    andlesslove Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ngày buồn thì nhiều ,ngày vui thì ít sao chưa thấy ngày nào mình ngập tràn niềm vui không gợn chút buồn nào.
     
  10. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Mình cũng có lúc ước được dựa vào vai ai mà khóc cho thỏa ,cũng thèm một cái ôm thật chặt để được vỗ về an ủi ...... Cố lên nghe bạn ! mọi thứ sẽ ổn thôi !
     
  11. YC_148thaiha

    YC_148thaiha MAMA DASHA

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Bước, từng bước, thật chậm...
     
  12. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    Hum nay buồn, chán nản, thất vọng tràn trề, ko thể tả nổi thử đến cuối ngày có hết ko? nhưng cảm giác đó ko xóa được hết
     
  13. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    bạn có khi nào hỏi chính mình.....

    Tại sao bạn lại buồn theo năm tháng dài như vầy.Mặt dù xung quanh bạn người thân bạn bè ,ai cũng thích mến bạn,bao quanh xung quanh bạn đến nỗi khói người ganh tỵ nhưng trong tâm bạn mãi mãi củng có cảnh buồn não lòng.......................................Cứ hỏi tại sao trong bạn mãi mĩa buồn ,câu hỏi tại sao cứ kéo dài theo năm tháng mà mãi không một ai trả lời dùm....:-(
     
  14. AnhHieu

    AnhHieu Oanh: 0904 495 365

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay em rất buồn, bị bố mẹ chồng trách mắng oan ức, có những chuyện không vui cứ thi nhau kéo đến trong ngày, sao hôm nay chán thế, ngồi trong nhà vệ sinh khóc ròng nửa tiếng, nghe con khóc ọ ẹ lại vội lau mặt ôm con,tự dưng thấy lòng dịu lại, nhưng nỗi buồn thì không hề vơi, có những lúc ta chán cuộc sống này, nếu như không có thiên thần nhỏ này, chẳng biết cuộc đời ta giờ thế nào, bởi vì có con cái tôi của ta chỉ còn 1 nửa thậm chí có lúc âm trầm trọng, ta lại tự trói mình, lại ngậm bồ hòn làm ngọt vào sợi dây ràng buộc vô hình vì con... Chán thật, ta ao ước có 1 ngày ta lại được là mình như khi ta 20 tuổi...Chỉ ước như thế 1 ngày thôi!
     
  15. vanquynhhg

    vanquynhhg Thành viên mới

    Tham gia:
    22/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    hôm nay mong chờ cuối tháng đến mau mau,híc híc
     
  16. vanquynhhg

    vanquynhhg Thành viên mới

    Tham gia:
    22/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3


    Nhìn bé nhà ấy xinh quá,ấy cố gắng vì con đi nhé. Chúc ấy mau hết buồn:p
     
    AnhHieu thích bài này.
  17. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng. Cuối cùng thì cũng quyết định được mà ko phải áy náy :(
     
  18. meyeusuri

    meyeusuri me ** suri

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hic...hic...mình thì vừa buồn, vừa chán.Hôm qua ko biết mở thêm cái topic cùng chủng loại bị bác Mod tạm thời khóa topic lại.Bao nhiêu là khách quen bây giờ.....:confused:.Lại phải làm cái topic mới , huhu dại 1 lần thôi :(
     
  19. trái tim bé bỏng

    trái tim bé bỏng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2009
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    83
    Buồn mênh mang! Kết thúc một mối quan hệ, nhanh đến nhanh đi nhưng dư âm thì vẫn còn mãi. Cố lên nào!
     
  20. hungngoc84

    hungngoc84 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    1 cảm giác trống rỗng...::):)(
     

Chia sẻ trang này