Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Thế là giỏi rồi. Mẹ nó mua đất ở đâu mà giá lên thích thế. Em chả có duyên với đất đai, mua xong giá vù vù đi xuống
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Chúc mừng gia đình. Cũng có bao nhiêu gia đình ở việt nam mong muốn làm được như bạn
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Mình không còn nợ nữa, nhưng mà cũng chả có j ngoài 2 bàn tay trắng. Cũng sợ nợ nần lắm rồi. Nhưng k nợ k thành người đc hay sao ý.
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! mình mua ở gần khu đô thị việt hưng, mình mua đất mặt chứ kô phải chung cư. ừ. nó tăng vù vù đến nỗi bà chủ nhà bán đất suốt ngày ra lườm vào nguýt. tiếc của mà
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Vừa may mắn nhưng mà ko phải ai cũng có khả năng như chị đâu. Em ngưỡng mộ
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! đúng là cố là được mẹ nó ạ! biết thế năm ngoaoasi mình cố xây nhà cao nữa. giờ vẫn thiếu phòng, tại hồi đấy nợ nhiều quá nên sợm
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! Minh thi chua. Dang co tra het no day cho thoai mai dau oc. Minh con it thui. Nhung it thi it con it van la mang no.
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! ước gì..... nhà mình chưa nợ nhưng chưa có gì, ko nhà ko tiền tk, con đang ốm. Mình lại phải nghỉ việc sinh con, sinh xong ko biết xin đc ở đâu ko nữa. Chúc mừng nhà bác nha
Ðề: Hôm nay em đã trả hết nợ! nhà chị cũng vay vàng đấy. vay từ cái hồi nó 48 í. người ta mang miếng vàng đến đưa. lúc trả vàng lại xuống 37 mới sướng chứ