Nghe khả nghi quá, nick là Me Lan nhưng người dùng chắc là... chồng mẹ Lan. Đi nộm bò khô ko em? Chị đang chán đời quá, phải mum mum món nào yêu thích để cân bằng cảm xúc, chứ ko buồn đến chết mất.
Gọi bà chuột trước tò te tí , gọi đến bác tí te tò , xin thêm một số nữa gọi hem nghe máy thế là thái độ gì nhỉ
Khổ, 2 mẹ con tui lượn vòng Bờ Hồ, ăn nộm, ăn kem xong lượn mua quần áo cho con rùi về, sao lại tò te tí đựoc nhỉ??? Lạ quá...
Sáng cũng thế, tôi không bao giờ tắt máy, chắc tại cái điện thoại đểu mất sóng.... Mà gọi tôi cafe à??? Tiếc nhỉ????
Tại lúc đó ngồi ........... tự nhiên nhớ ra mụ này mấy hôm nay ko thấy comment , không biết giờ sống chết thế nào
Báo cáo cả nhà. Chiều em cho con đi khám rồi. Viêm thanh quản ạ Em cám ơn cả nhà đã hỏi thăm cháu. Hôm off em đền cả nhà nhớ, thanh cả nhà nhiều