hự hự, ngày xưa suýt làm công an đới nhớ. Hồ sơ duyệt xong, chỉ đợi quyết định. Tại ham lấy chồng hơn nên ko theo nghề công an hihi (hồi bé thích công an nhớ, lớn lên có cơ hội thực hiện ước mơ mà lại ko làm) buồn cười nhờ
Cả nhà vào đây bàn về chuyện con cái với sư cụ nhớ , thanks http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=140093
Tầm này ai chơi mấy món tán tỉnh nữa Cảm thấy thích thì " vồ " luôn Uhm ! làm công an có khi giờ giầu to rồi chẳng phải đi học cái lọ cái chai
Kể ra tán hot boy thì nổi tiếng, nhưng mờ người của công chúng, chả phải của riêng mình. Nhiều lúc cơn ghen nổi lên, xấu cả người hihi
chả biết, thằng bạn học cùng lớp hồi đó thi tuyển cùng tui, giờ vưỡn làm công an, chả biết có giàu ko
Mấy bà này lại bay bổng rồi @moclam : học hỏi kinh nghiệm gì chứ ? sao phải học tán ? thích thì chiều mà liều thì chiến chứ tán tỉnh mất thời gian :bear:
Thằng giầu mà để thiên hạ biết giầu thì thường , ra đường nhiều thằng mặt ngơ ngơ đi dép tổ ong nhưng thử sờ vào nó xem
gọi bà con vào đua đê chứ ? mình tôi và bà chơi hết vài trang thế này có đoạt giải cũng không khoái :bear: