ðề: Các món ăn sáng nhà mình cũng hay ăn sáng ở nhà, có bạn nào có món gì hay phục vụ bé 2 tuổi không? (đang cai cháo)
ðề: Các món ăn sáng sáng nay em lại nhịn, vì mở tủ ko có gì ăn, có cà chua và trứng nhưng hết cơm nguồi, và nửa gói mì tôm, huhu. dặn lòng đi mua 5 nghìn xôi vậy, hiu hiu
Ðề: ðề: Các món ăn sáng b ui có món nui maraconi của mỹ ấy, trẻ con thích lắm nhất là những bạn thích ăn bơ, pho mai
ðề: Các món ăn sáng Xem mấy món ăn mà thèm. Tiếc là time buổi sáng hok có nhìu nên toàn ăn bánh mì ỏ mì gói thôi >"<
Ðề: ðề: Các món ăn sáng cai cháo chuyển qua cơm thì phải có giai đoạn mỳ, bún, phở, súp, bánh các loại
ðề: Các món ăn sáng Dạo này hè nên dậy sớm nấu ăn sáng được rồi. Cơ mà em chủ yếu nấu mỳ gạo và nấu xôi Chưa nghĩ ra món gì nhanh gọn hơn
ðề: Các món ăn sáng Sáng nào mình cũng nấu cơm ăn, (và mang cơm đi làm) Menu thường là: - Cơm - Canh/ rau xào - Lạc dim mắm, lạc sốt chua ngọt, trứng chiên, chả lá lốt, trứng đúc thịt, thịt sốt chua ngọt... (vì không ăn gà nên món ăn toàn lạc, trứng, thi thoảng có thịt lợn) Hôm nào chán cơm thì nấu mì + trứng hoặc...nhịn
ðề: Các món ăn sáng các mẹ cho mình lời khuyên nhé: Sáng có hôm mình dậy rất sớm muốn nấu ăn nhưng vì ở với bm chồng, nấu ăn thường ông bà sẽ không ăn (mình cg ko hiểu vì sao, ko biết do ko hợp khẩu vị hay không thích ăn đồ mình nấu nữa), nhưng không nấu thì không được (có lần mình không nấu, nhìn ông bà có vẻ không vui nếu không muốn nói là rất ko vui). Vì thế mà mình ko dám nấu ăn ở nhà, mà ăn ngoài thì rất tốn kém, ai mách mình với
Ðề: ðề: Các món ăn sáng em nghĩ nấu bún buổi sáng hay phở là chuẩn chị ạ, nên cầu kì chút. sáng nay em oánh có 2 quả trứng vịt lộn tại gia, thiệt hại có 6k )
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Ủa. Khó chiều ông bà nhỉ như nào cũng ko thích!!! Nhà em toàn mỳ với xôi thui ko nghĩ ra cái gì hơn
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Mệt thế đó, nên cứ phải đi ăn ngoài, rõ tốn mà ông xã bụng yếu, ăn phải cái gì là dễ đau bụng Hix phở thì phải làm nước dùng từ hôm trước mới ngon, mà ông bà nấu phở rất ngon, chị không dám qua mặt. Còn nấu cầu kỳ thì chịu rồi, sáng ra còn chuẩn bị đủ thứ vệ sinh nọ kia cho 2 ku đi học e ạ.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng hehe, đừng lo lắng chị ơi, cứ tâm huyết, làm hết mình và cứ vui vẻ đi chị. lo lắng cũng ko làm tốt hơn đc đâu chị ạ. biết đâu chỉ vì nụ cười ấy mà mang đến cảm giác vui vẻ cho cả gia đình ...
Ðề: ðề: Các món ăn sáng he he, sáng nay em lại oánh 2 quả trứng vịt lộn, trưa nay chắc nhịn ăn luôn, hiu kiểu gì tối về cũng đói cho xem. tối nay về phải gội đầu nữa chứ, chẹp chẹp
ðề: Các món ăn sáng sáng thì e thường làm bánh mì kẹp trứng, cháo se, bún canh hoặc oánh 1 nồi cháo lòng, vèo là hết ^_^.
Ðề: ðề: Các món ăn sáng hihi lo lắng vì tốn xiền ăn sáng ấy, c chọn giải pháp là ko làm cho đỡ có nhiều va chạm