Hihi, anh ý đánh lạc hướng xã chị đới, nên xã chị mới hông nghi ngờ gì ná, để chị suy nghĩ xem có xứng đáng với tình iu của chị hông đã...
Em cũng chào cả nhà lần nữa ạ! Khổ quá, chị PHN vẫn miệt mài lội bên kia, lúc lội xong các em đi ngủ hết rồi!
Thôi tớ đi ngủ đơi, vưỡn phải đợi truyền nốt mới được ngủ đây này, có lẽ hum nay phải gọi là Paragame nhể???
Còn kem muuts thì vưỡn theo kế hoạch hả! Ko ảnh hưởng gì nhỉ vì kẹo với kem là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau!
Hơ hơ, đang tiếc đứt ruột con các diếc nên nhầm lỗi chính tả tí teo, sửa rùi hà hà... vụ kem mút đã làm j có kế hoạch lào đâu, hic, toàn chém gió thui à - đang mưa bão mà lỵ!
Sợ chị quá cơ, vừa ở viện về mà đua xe phóng nhanh chóng mặt! Chị ngủ sớm giữ sức khỏe đi, chị nhá. Bye cả nhà!
chúc mừng chị chuotcontime trúng giải 1700 trang (theo quy định) :wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave
chị vưỡn ở nhà, đêm qua Gấu còn ho lắm, sáng Gấu lại dậy sớm rồi ngủ. Dạo nì chị toàn thiếu ngủ, mệt nhắm
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=140093 - Con: Mẹ ơi, mẹ thích siêu nhân gì? - Mẹ: Mẹ thích siêu nhân hồng - Con: Nhưng mẹ khác siêu nhân hồng, siêu nhân hồng không đeo kính Mẹ giống siêu nhân hồng 1 đặc điểm là Khỏe - Mẹ: Mẹ khỏe như thế nào? - Con: Mẹ khỏe lúc mẹ đánh con