có chị mê ăn kem nè e, hôm nào rảnh hú nhau đi nhá, hihihi, chị khoái nhất cái gì ngon, bổ rẻ đó tình hình kia thế nào roài e?
hihihi, oan quá, e hết mồ côi có bữa đó thui, còn lại thì vẫn đi về 1 mình mà, tại dạo này đi ctac suốt, ít vô nhà, e đang theo cái công trình, xong xuôi mấy bữa lại rảnh rỗi đi buôn dưa lê tiếp các chị, hihihihihi\\/\\/\\/\\/\\/
hihihihi, cái này chưa chắc nha chị, chị thì ko biết sao, chứ người ta thì......ai biết làm những gì, kekeke
hihi vậy hôm nào rảnh chị e mình hú nhau đi ăn kem nhé .Kem ở đây ngon cũng ko thua gì kem thiên lý đâu.mà lại rẻ nữa.Còn vụ kia là vụ xem phim hở chị.E cũng đang đợi chị gà đó.Hôm trước cũng dặn chỉ khi nào đi hú với,mà chắc chỉ chưa đi nên chưa hú.Xã chị còn ở đây ko?
Em xin chào cả nhà! Sáng lượn lờ mấy tờ báo mà chẳng có gì đọc. Nhưng giờ thì mắt sáng rồi đây http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/06/3BA1CA5C/ Em mời cả nhà đọc mà có kinh nghiệm nha
chị bạn em có phòng cho thuê đây nhé ! Cho thuê Phòng đường Huỳnh văn Bánh Quận Phú Nhuận , sạch sẽ , an ninh có lối đi riêng , nhà vệ sinh khép kín .... giá thuê : 1.800.000 đ / tháng
chào các mẹ, lâu lắm rùi máy vi tính hư cả 2 cái ko vào nhà đc,mẹ nào có nhớ và nhắn nhủ gì papa thì sms và pm cho papa nhé. Chúc cả nhà cơm trưa ngon miệng
chào mọi người, dạo này do có chút việc làm em stress quá, ko có vào nhà, nhớ mọi người quá @ chị BEHUY : hôm hội chợ em có ra, nhưng đi ngang quầy thì đông quá em chen ko lọt ạ, chị đừng bùn em, hôm sau em bù món khác ^^