khơ khơ .... Bé nhớn nhà chị ko chỉ thông minh mà còn có trí tưởng tượng phong phú nữa chứ, hé hé ... chắc hay xem phim & truyện hoạt hình, hoạt họa: cách bé mô tả Mẹ cầm chổi giống Phù thủy cưỡi chổi trong Truyện quá, hihi ....
hự hự, Hôm nọ nó hỏi ông: ông thích làm siêu nhân gì? ông bảo: siêu nhân xanh Nó cười rồi bảo: siêu nhân xanh già \\/\\/\\/
bà chị sinh năm bn mà năm nay đen đủi thế,hết chuyện nó đến chuyện kia.hic. chị làm sao mà phải đi cấp cứu thế,ko nghỉ ngơi mà vẫn đua xe đến gần 1 h thì em bó chân thật. chúc bà chị mau khỏe nhé
Thì chị cũng vậy , 9h30 con bé đã ngủ nên nhà chị cũng ngủ sớm thế mà sáng ra 7h mới dậy đới. Hồi chưa có Thỏ toàn 11-12h mới ngủ
hic.......sao cả nhà mình hay đua đêm thế nhỉ? Các chị có gia đình như chị chuột, mẹ rùa con.... vẫn có thời gian sao?? hic..... Em thì cứ xong mấy cái việc của bà nội trợ là đã thở ra đằng tai rồi.......hic
Hic, mẹ cháu thì chỉ thi thoảng mới được bữa như đêm qua thui ợ, đua mệt kinh! (bữa đua hôm qua là bữa đầu tiên tập tọe đánh võng, hihi!) Chúc cả tự 1 tuần l/v hiệu quả!