Các mẹ ơi, em sắp đẻ rồi, mà cứ nghĩ đến đẻ con, em lại run hết tay chân, sợ lắm các mẹ ơi, các mẹ có bí quyết gì giúp em thoải mái tư tưởng ra được không? huhuhu
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân Ổn định tinh thần thôi, chuyện gì đến thì sẽ phải đến, có tránh được đâu
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân Mình trc cũng sợ lắm nhưng giờ thì bt thôi mn ah,cứ bình tĩnh,rặn theo lời khuyên và nên thở đều,đừng la hét quá
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân Mn cứ bình tĩnh,vào phòng đẻ cứ nghe theo lời bs đỡ đẻ lúc nào cần rặn thì rặn,đùng la hét nhiều vừa mất sức vừa làm bs khó chịu.mn đi học lớp tiền sản sẻ có thêm kinh nghiệm khi đi đẻ
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân mẹ nó sinh chưa? ngày xưa mình cũng thế đấy, nhưng lúc sinh đứa đầu do bị cạn ối nên phải vào viện theo dõi, 2 ngày ở phòng đẻ A2 PSHN, chứng kiến các mẹ sinh con lúc đầu mình sợ lắm, nhưng sau đó quen dần, rồi đến lượt mình sinh mình thấy bình thường. Đứa thứ 2 thì không hề có cảm giác sợ nữa, đẻ như gà luôn. Nói thật là mình đến tiêm thôi cũng đã sợ nói gì nghĩ đến đẻ, thế mà đẻ rất ngon lành.
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân Gứm, chắc mẹ nó dễ đẻ nên ko sợ đẻ thôi. Mình đứa thứ 1 chưa biết đau đẻ là thế nào nên dũng cảm lắm, lúc nào cũng mong được ôm con. Tự nhủ phụ nữ cả thế giới này ai cũng làm được, mình chắc chắn sẽ làm giỏi. Đứa lớn vỡ ối sớm nên được thúc đẻ nhanh, ko mất sức nhiều. Đến lúc đẻ đứa thứ 2 thì đã biết mùi đau đẻ như thế nào, vào đến phòng đẻ chân tay run rẩy, sợ vãi linh hồn. Mà đứa thứ 2 lại đau lâu hơn, mất sức nhiều hơn. @Chủ top: việc phải đến sẽ đến, bạn hãy nghĩ đến hạnh phúc khi ôm con trong tay, mọi đau đớn mệt nhọc rồi sẽ qua. AQ mà nghĩ đến ngày này, giờ này mọi chuyện sẽ xong xuôi. Chúc bạn thư giãn thoải mái, chuẩn bị tinh thần vượt cạn và mẹ tròn con vuông nhé.
Re: Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân Nhất trí với mẹ này. Trong tất cả mọi cái đau thì đau đẻ là sợ nhất nhưng bù lại nghĩ về đứa con và mọi việc sẽ qua Chúc mẹ con bạn vượt cạn thành công
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân K viẹc j phải sợ bạn ơi, mình cũng thuộc dạng sợ đau nhất thế giới.luôn, tiêm đau cũg khóc nhé, thế mà đẻ xong các hộ sinh cả bác sĩ khen đẻ giỏi qúa trời luôn. Cơn đau đẻ thực ra k đáng sợ đâu nhé, mình thấy nó k qúa khó chịu, và cứ tự nhủ đau thế này vẫn còn nhẹ nhàng lắm, rồi cuối cùng giây phút ấy cũng qua thôi, nhớ hít thở sâu liên tục cho bé có đủ oxi mà mẹ cũng đỡ mệt nhé. Lúc đau thì phải thật bình tĩnh nghĩ đến con mà hít thở liên.tục, thì sẽ k có sức mà la hét nữa đâu. Bản thân mình thấy hít thơ đc đúg trong lúc đó đã là cả qúa trình rất mệt và mất sức rồi. Nghĩ lại thì mình k.sợ đẻ lắm, nhưg hãi nhất là vụ đau tầng sinh môn vì bị rạch. Cái nè mớikinh ý, nằm trên bàn đẻ đến hết ngày đầu k sao, hết thuốc tê cái là đau thấu luôn, lúc đi từ viện về mình đau k đi bt đc, vừa đi vừa tuôn nc mắt luôn
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân cố gắng lên mẹ nó, hãy nghĩ đến niềm hp con mình cất tiếng khóc trào đời mọi đau đớn sẽ qua thôi, chúc 2 mẹ con vượt cạn thành công nhé
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân Cứ nghĩ người ta làm đc thì mình chẳngcó lý do gì mà ko làm đc cho tư tưởng thoải mái e ah. Lo nhiều làm chi, chúc mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân cứ bt thôi, ai cũng trả qua, lúc m đẻ m chỉ nghĩ trong đầu hnay sẽ qua nhanh và m sẽ làm đc vậy đấy
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân 2 tháng nữa mình sinh, lúc nào cũng tự nhủ là "sắp được gặp mặt con rồi", nên tinh thần thoải mái, vẫn chưa thấy sợ
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân Cứ bt bạn à, chưa đẻ thì sợ, gần đẻ cũng càng sợ, lúc đẻ rồi vào phòng chờ ý, đau quá, chẳng sợ nữa đâu, chỉ muốn đẻ nhanh ý, bs bảo gì thì lắng nghe rồi làm theo nhé. Đừng lo làm gì. hi hi, tâm trạng bạn hệt lúc mình sắp sinh
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân bà này hình như năm trước còn lập topic ế chồng cơ mà nhỉ? sắp sinh e bé rùi hả bà, chúc mừng nha
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân Mn cũng cùng tâm trạng với mình trước khi sinh, mình sợ đau, sợ tiêm nhất trên đời, nhưng lúc đấy thì xác định tư tưởng, mình nghĩ nhiều người nhát hơn mình còn sinh được thì mình cũng sẽ sinh được( cái này là tự trấn an tinh thần ạ). Đến lúc vào sinh nhìn các mẹ đẻ sợ quá, lại cơn đau liên tục, sau thì thấy các mẹ đẻ nhanh chỉ mong đến lượt mình lên bàn đẻ, Lúc con cát tiếng khóc trào đời là quên tất cả, vui và hạnh phúc vô cùng. Mẹ nó lên mạng tìm kinh nghiệm các mẹ đẻ trước xem. Mẹ nó lưu ý đừng kêu khoc, bác sỹ họ sẽ ko thích và lại mất sức nữa, lúc bác sỹ bảo dặn thì lấy hết sức dặn chứ đừng đang dặn lại nghỉ con dễ bị méo đầu. Chúc mn mẹ tròn con vuông.
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân mẹ nó sắp sinh chưa? hồi 7 tháng tớ cũng sợ đẻ lắm nhưng đến tâmg 9 tháng là nặng nề kinh khủng, chỉ muốn mau mau đẻ thôi :-D
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân Lúc bình thường thì thế thôi mn ạ, đến khi đau bụng rồi chỉ muốn đẻ nhanh thôi, và để được nhìn thấy con nữa chứ. Nói chung là không phải lo gì cả, đang bầu bí thì chỉ lo giữ sức khỏe cho tốt và chuẩn bị tiền để đẻ và nuôi em bé thôi
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân mẹ nó phải thoải mái tư tưởng từ trong suy nghĩ, nghĩ là sắp được gặp thiên thần bé bỏng của mình , 9 tháng mang nặng đẻ đau nhưng nhìn thấy con yêu là hết đau ngay mà.
Ðề: Sắp đẻ mà sợ đẻ đến run tay chân huhu, em cứ tuần 30 trở ra là sẽ đi khoanh tay ạ bác sĩ cho cháu đẻ mổ, sợ lắm sợ lắm