Tầng 4 - 2010: Tân Dậu 81 - Hạnh phúc tràn ngập, nỗi buồn rời xa!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me Dat, 1/1/2010.

  1. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tôi ở xa tình hình chỉ bít trông đợi vào các ông các bà đi ọp ẹp về thông báo, thía mà 2 ngày cuối tuần qua òi vẫn chưa thấy mụ nào thông báo cí gì cả, hichic...:confused: Tui giận, hum nay tui vào sớm dưng mà ứ quét chuồng nữa
     
    Đang tải...


  2. Mom Mickey

    Mom Mickey MẸ GÀ YÊU CHUỘT CON!

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    11,736
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    hnay dậy sớm vào chuồng quét dọn cho sạch nhá,2 mẹ con tui mới đi nha trang về,mới mấy bà chiêm ngưỡng ảnh con giai tui nhá.ảnh đi nha trang và mới các bà thưởng thức các món ăn ngon ở nha trang nhá
     
  3. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    2 mẹ con bà đi chơi vui chứ? Tôi là chuyên gia dậy sớm nhứt chuồng đó, hum nay tôi giận ko dọn chuồng nên giành cho bà đó, chớ sáng nào tôi cũng làm từ 6h30 đới.
    P/s: cu nhà bà thích thế ;)
     
  4. Mom Mickey

    Mom Mickey MẸ GÀ YÊU CHUỘT CON!

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    11,736
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    nhà tui có 2 cu lận ,bà hỏi cu nhớn hay bé đó,ai làm j cho bà giận thế
     
  5. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tôi ghé qua nhà mickey thấy thằng cu nhà bà trông rõ yêu . Tôi đang giận các bà í ọp ẹp no say từ thứ 6 rùi mà đến bi giờ vẫn chưa vào báo cáo tình hình dự án của chuồng ntn, đợi dài cả cổ , hichic
     
  6. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    Có tui nấu rồi, ngay chiều hum ý về là tui khử luôn hihihihi, công nhận như lời bà nói ko sai tý nào he hê
     
    medaudo thích bài này.
  7. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    Chúc mừng SInh nhật bà Lý muộn nhé: Chúc hạnh phúc, sức khỏe, may mắn và thành công. qua nhà tui mất điện đến 12h đêm thì hiccccc lên chảng làm j được
     
  8. medaudo

    medaudo 0944038181-0912110299

    Tham gia:
    4/1/2008
    Bài viết:
    13,621
    Đã được thích:
    2,395
    Điểm thành tích:
    863
    Chúc mụ Lý ngày càng trắng ra, ngày càng xinh lên, ngày càng cười duyên hơn. Mong bà luôn đắt hàng và ....cống hiến vừa vừa thôi cho...xã hội. Kẻo lại ốm chỏng ra đấy thì tội lão béo kia đấy
     
  9. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ặc, bó tay với câu chúc của bà đấy!!
    Thanks all!!
    Con gà trống lại còn pm chúc mừng nữa, nhưng mờ chưa đọc, nhảy vào chuồng đã!! Tôi đang ở LC rồi!!

    Có thông báo trang trước bà nhé!! Bà Hồng Anh thông báo mờ! Còn ảnh thì có mỗi tôi chụp, được vài cái, tối nay mới post, vì máy CQ nhiều Virus, nên là tôi ko dám copy vào máy CQ!! he he... bà mà ko quét nhà, nhà bẩn ko ai dám vào đâu!!
     
  10. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    À!! Tôi sắm em Bold 9000 sau lúc off với các bà luôn: 4.3M!! Hic hic,... xót lòng lắm, nhưng được cậu em trai tài trợ, nên chẳng tội gì ko nhận!! he he...
     
  11. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Khổ thân tôi, fải hoãn lại cái vụ sung sướng ấy vì lý do là cty bên chỗ bạn chồng tôi hỏng máy nên ko đi được, thêm vào nữa là 1 con bị ốm, rồi may mà không đi con tôi cũng đang sốt mấy hôm nay chưa khỏi hic hic.
     
  12. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Sướng thế còn gì! Truyện đâu trả đây hi hi!
     
  13. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    mẹ Đạt ơi, chúc bà sinh nhật vui vẻ nhé, hơi muộn màng vì tôi lên ông bà ngoại ko có net.
    Tầm này chỉ chúc xinh đẹp trẻ trung và kiếm đc nhiều xiền thôi
     
  14. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Toàn hàng ngon cả ông yên tâm đi, mẹ Đạt sẽ show hàng cho ông xem đừng nôn nóng quá hi hi hi!
     
  15. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tôi cũng chúc bà một tuổi mới thật nhiều hạnh phúc, bà chưa pm lý lịch cho tôi nhé!! Con gà sinh cùng ngày ạ!
     
  16. medaudo

    medaudo 0944038181-0912110299

    Tham gia:
    4/1/2008
    Bài viết:
    13,621
    Đã được thích:
    2,395
    Điểm thành tích:
    863
    Đêm hôm qua tự dưng phởn trí đọc truyện.
    Cứ dự định mãi nhưng hôm quá mới có thời gian đọc cái tác phẩm nổi tiếng ở VN mình mà bấy lâu nay tò mò chưa có thời gian đọc.
    Truyện:
    XIN LỖI , EM CHỈ LÀ CON ĐĨ

    do Trang Hạ dịch ấy.

    Đọc đến 3h sáng mới hết cuốn. Hay quá, cứ lặng đi suốt. Cuối cùng, khi những dòng kết thúc chỉ còn khoảng vài chữ, tôi khóc quá cơ các bác ạ . Thương Hạ Âu, cô gái bất hạnh ấy quá.
    Đêm ngủ lại còn nằm mơ nữa chứ. Nằm mơ chồng đi với....gái, mang gái về ngủ trên giường của mình, tôi lại khóc.
    Sáng ra cứ bị ám ảnh. Tới giờ người vẫn lơ mơ. Một phần chắc do thiếu ngủ, một phần do nội dung câu chuyện, một phần do giấc mơ.

    Bà nào có thời gian đọc thì vào link đây này:


    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=62440
     
  17. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    ĐỊnh tập trung chuyên môn nhưng có món này phọt luôn phục vụ cho me nào phải chữa táo bón cho con như tui:


    Tôi ép củ nghệ lấy nước rồi pha vào mật ong cho vừa ngọt để con dễ uống. Mỗi ngày ba lần, lúc bụng bé đang đói, tôi cho uống một thìa cà phê, do có mật ong ngọt nên bé uống thật dễ dàng
    Ai đã từng có con trẻ bị táo bón, sẽ thấu hiểu thế nào là nỗi lo toan và vất vả trong việc hỗ trợ cho con giải quyết “đầu ra” rất khó nhọc này. Không ít cha mẹ, thậm chí cả bác sĩ, đôi khi cũng bất lực trước những viên phân khô cứng cứ lỳ lợm tồn đọng trong trực tràng nhỏ bé.
    Sẽ vô cùng tai hại khi lạm dụng thuốc nhuận tràng, thuốc xổ, bơm cầu… Những ứng dụng y học này chỉ giải quyết được phần ngọn, không có giá trị lâu dài trong việc giúp trẻ tự bài tiết phân một cách tự nhiên và thoải mái. Cần có một giải pháp căn cơ, triệt để nhằm tạo cho trẻ có thói quen đi cầu mỗi ngày.
    Đó chính là tâm trạng của tôi nhiều năm trước kia, một người mẹ từng vô cùng khốn khổ mỗi lần con gái có dấu hiệu muốn đi cầu. Năm con gái tôi lên hai tuổi thì không may cháu bị chứng táo bón vô cùng tệ hại. Thời gian cách nhau giữa hai lần đi cầu thường là ba tới năm ngày.
    Mỗi lần cháu ngồi vào bô, cùng lúc ấy mẹ phải ngồi cạnh bên ra sức động viên, an ủi và làm mọi cách có thể để giúp con bài tiết. Những viên phân quá khô cứng trở thành nỗi khiếp hãi của con lẫn của mẹ. Nhìn con nước mắt đầm đìa mỗi cơn mót rặn, ruột tôi đau không kém.


    Củ nghệ có thể chữa được chứng táo bón cho trẻ. Ảnh: **************
    Cũng như những bà mẹ hết lòng yêu con, tôi đã làm đủ cách: đưa đi bác sĩ, cho uống thuốc nhuận tràng, xoa bóp cơ bụng, bơm cầu, xay trái cây làm sinh tố, vắt cam, pha bột sắn dây, thay đổi thực phẩm, thậm chí có ngày tôi ép con ăn hết quả đu đủ chín thật to… Nhưng chẳng thứ nào có hiệu quả dài lâu, chỉ một hai lần đi cầu được, rồi về sau bệnh táo bón vẫn cứ dai dẳng hành hạ con liên tục gần ba năm. Nhìn con gái yêu thương ngày một gầy còm, tôi hết sức khủng hoảng.
    May phúc làm sao lần ấy một người quen đến nhà chơi, nhìn cháu ốm o bà mới hỏi thăm. Sau khi nghe tôi thuật lại căn cơ là bởi bệnh táo bón hành khổ mà ra, bà liền chỉ cho phương thuốc gia truyền thật đơn giản, nhưng hễ dùng là sẽ hiệu quả.
    Tin tưởng, tôi bèn ép củ nghệ lấy nước, rồi pha vào mật ong cho vừa ngọt để con dễ uống. Mỗi ngày ba lần, lúc bụng con đang đói, tôi cho uống một thìa cà phê, do có mật ong ngọt ngon nên con bé uống thật dễ dàng. Chẳng thể ngờ được là sau hai ngày uống, sáng hôm ấy con gái tôi tự động dậy sớm rồi chạy vào nhà vệ sinh.
    Tôi lặng lẽ quan sát sự lạ này, vì không nghe tiếng rên như mỗi lần cháu muốn bài tiết. Sau khi đi cầu xong, con gái gọi tôi vào xem. Tôi hết sức ngỡ ngàng vì phân không còn ở dạng viên thâm đen khô cứng nữa, mà rất bình thường với màu vàng tươi.
    Xúc động đến rơi nước mắt, tôi biết như vậy là nước ép củ nghệ trộn với mật ong đã thật sự làm thay đổi cơ chế bài tiết và cải thiện được nhu động ruột của con. Tôi kiên trì cho con uống hơn một tháng, kể từ đó bệnh táo bón đã hoàn toàn chấm dứt.
    Một phương thuốc vô cùng đơn giản, nó nằm ở trong tầm tay của hết thảy mọi người, thế mà tôi cũng như biết bao người mẹ chẳng hay biết để phải tốn công sức, hao tài và lòng đầy ắp nỗi lo toan. Giờ đây tôi đã trải qua những tháng ngày ấy, đang hạnh phúc nhìn con ngày một lớn và khỏe mạnh. Xin chia sẻ với những bà mẹ còn khổ sở cùng con vì táo bón, hãy cứ thực hiện như tôi đã thực hiện, rồi cũng sẽ chế ngự được táo bón cho con.
     
  18. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Tôi nấu rồi, về đến cty cô làm cũng chấn lột 1 gói rồi còn 1 gói thôi. Tối về làm luôn nhưng ngu quá, đã làm rồi biết cách rồi mà vẫn còn lười đi đổ vào nước nóng thế là nó vón cục lại, may mà nhanh trí mới mất có 1 ít tôi phi tang thẳng xuống cống cả nhà chẳng ai biết cả. he he he, rồi sau đấy làm nốt mẻ sau ngon lành, nhưng tôi không bị chảy nước như bà Hiền tả đâu, nhân tiện nhà có cái hộp nước cốt dừa, lúc chín gần bắc ra tôi cho nước cốt dừa vào, rồi múc vào từng hộp sữa chua ấy, để nguội cho tủ lạnh trời ạ ăn thơm mà ngon các bà ạ. À tôi cũng cho cả đường vào nữa, nên ăn ngon lắm. Các bà ăn cái thạch dừa ấy, thì cái lớp nước cốt trắng đục ở trên mặt quả dừa ý tôi làm có vị gần như thế nhưng không thơm bằng vì vẫn có lẫn mùi thạch cả nhà tôi khen (chẳng biết khen thật hay đểu he he he chỉ biết là các cụ chén hết). Các bà thử xem sao hi hi.
     
  19. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Em đọc rồi chị ạ, từ hồi sinh con cơ, nằm nhà chán quá đọc hết luôn rồi. Công nhận hay, nó tả nhân vật đẹp quá, Việt Nam mình mua bản quyền để dựng thành kịch nhưng tôi thấy nhân vật chính không đẹp như miêu tả, nên đọc truyện thì thấy nhân vật đẹp hơn. À nhân tiện bà đọc thử cái truyện Phải lấy người như anh đi cũng được đấy hi hi! Truyện của Việt Nam
     
  20. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Thôi đừng giận nữa mà cưng hi hi! Nín đi nào đừng khóc nữa nhé hi hi! Bà thông cảm vì ngày nghỉ là mải làm osin có được lướt web đâu. Tôi ngày nghỉ chẳng có máy tính ấy chứ đừng nói đến web nên ngày nghỉ là mặt tôi biến mất hi hi
     

Chia sẻ trang này