Chảo cả tự ạ, em cũng đang ngáp ngắn ngáp dài đây, mấy hôm nay con Zai tự nhiên thức đêm nên chả được ngủ. :-x:-x:-x Hôm thứ 7 đi off hụt vừa mệt vừa buồn cười, em đi từ BN lên, trời nắng bảo đi gặp mọi người nên vẫn hăng hái đi, lên đến HN 11h30 vào quán gửi xe, đi thằng lên tầng 2 rất tự tin, hồn nhiên, gặp bàn nào cũng ngó rồi nghĩ: ko phải hội nhà mình, hội hòa thượng mình chưa đi off bao giờ nhưng xem ảnh ít nhất cũng biết mặt sư cụ và 1 số mẹ khác nữa, lại đi xuống bảo em trông xe: chắc bạn chị chưa đến , định gọi điện cho mẹ nghé nhưng không lưu số, lại gọi điện cho Nàng Jun hỏi số của mẹ nghé. alo thì bác nghé bảo: em mua gì nhỉ?? hihi\\/\\/\\/, rồi bác bảo: hoãn off, thôi xong mình roài. vào bảo em trông xe là: chị nhầm quán rồi biến thẳng .
sorry em nhé. Hôm đó bác sàn gỗ đẹp cũng đi Chị thông báo hoãn từ tối hôm trước, em ko online nên ko biết Cuối tháng off chị đền nhớ \\/
hi ko vấn đề gì ạ, chỉ tại cái mạng thui mừ, chúc bé nhà chị mau khỏi ốm nhé, con ốm mẹ mệt lắm, mấy hôm nay e cũng như đang lơ lửng trên không vì không được ngủ tự nhiên thằng cu nhà em quấy đêm. mệt thật
ặc. chị mà già thì em cũng già theo.keke lâu ko vào nên ko cập nhật cái quy định mới của sư cụ.hehe hôm qua lần đầu tiên suýt chiến thắng.đúng là số em như con mực một nắng ý nhở. đang chat với bạn tự dưng vào topic.ặc,còn 3 trang nữa.đang tý toáy gõ gõ thì thấy quay đi quay lại thêm 2 trang rùi.chẳng kịp đọc cái gì.post luôn thì bị ặc ặc.buồn 1 s.hic
ko có quy định mới thì đc giải rồi nhờ Thôi,kiếm giải 1900 gói lá tắm cho con giai vậy,hoặc 1800 phở chua, 2000 áo thun. Tự mình có mấy người may thật, rất hay trúng giải nhớ
ặc. nhưng mừ em có bon chen giải thưởng đâu.keke.lần trước em bảo là em mừ được giải thì ủng hộ QTT hoặc người t2 được giải rùi mờ. chị nhắc em mới nhớ là chị Handu dạo này mất tích đi đâu ý.hic