Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k e tiêm mũi 1 từ lúc 24w ở Trung tâm y tế dự phòng , hết 44k . Giờ chuẩn bị đi tiêm mũi 2 đây ak.mà trộm vía hum trước e đi s.a em bé lúc 27w3d đc 1283g rui ak. Con vẫn bt có mẹ là : nc ối hơi nhìu 1 chút , huyết áp hơi thấp tí xíu nữa ak.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thế là đúng chuẩn mà mẹ nó, có gì mà phải lo lắng
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k em mới tăng được tầm 3kg từ hồi đầu giờ. em tăng ít mà. Mn tăng gấp đôi em mà còn thế. hic2. Mai em cũng phải cho con đi kiểm tra xem thế nào. mn được bao nhiêu tuần rùi mà con được hơn 1kg mà lại kêu vậy ah?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Các mẹ đã làm xét nghiệm đường huyết chưa? Có thực sự cần thiết không và chi phí hết bao nhiêu nhỉ. Mẹ nào đã làm cho mình xin ít kinh nghiệm nhé
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình cũng đang hóng vụ này.....................
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k thanks mn nhé! Nhưng tớ chạy lên đấy xa quá! Không biết ở viện có tiêm không nhỉ? Hôm vừa rồi đi khám, mà quên không hỏi. hic
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ở viện có tiêm luôn đấy mẹ nó ạ, cả viện C lẫn PSHN
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k thế ạ. vâng, thanks mn nhiều. ! tranh thủ đi nhanh không tơ cứ lo sinh đến nơi í. Không giống bé đầu. làn này sức khỏe giảm sút trầm tronggj. Đau ê ẩm khắp người, đặc biệt là khu xương chậu. đêm không ngủ được vì trở mình là đau. Đi khám, bs bảo không sao. Nhưng cứ thấy lo lo. Bạn í nghịch lắm! Chẳng ngủ đâu. cứ thùm thụp 24/24. Mẹ xoa bụng bảo ngủ cũng không ngủ luôn. lại còn hay cuồn cuộn làm đau ơi là đau. Chắc chật chội quá nên khó chịu.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Í mẹ nó đừng xoa bụng, càng kích thích con đạp nhiều hơn đấy. Cẩn thận không con đạp nhiều sẽ tạo các cơn gò tử cung (dễ nhầm với việc bé gồng lên khi nghịch ngợm) dễ gây co bóp và nguy cơ sinh non đấy mẹ nó à
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhưng chắc vào viện thì rẻ hơn mn ạ. Vì phòng khám, làm dịch vụ lúc nào cũng đắt hơn.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mấy hôm vừa roài nhà có việc nên chẳng lên hỏi thăm cả nhà được. Tuần vừa rồi định đi siêu âm rồi tiêm uốn ván luôn. Thế mà lại có việc gia đình phải về quê. Cuối tuần này cho con đi khám. Dạo này nghịch ngợm lắm. mà em bé của các mẹ hay đạp ở đoạn nào. Con em toàn thấy chồi lên đoạn gần ngực thôi, toàn thúc ngược lên, thấy buồn nôn lắm @@.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k cu tí nhà tớ thì thùm thụp toán loạn lên. khắp cả bụng mẹ. Lúc chỗ nọ, lúc chỗ kia. Nghe thấy tiếng của anh chơi bên ngoài, nằm trong đó không yên. Ba đi công tác về mà chưa kịp hôn hắn ta, thì hắn ta đạp mạnh lắm! Làm mẹ đau. ba hôn 1 cái, xoa xoa là nằm im ngay. thi thoảng lại thùm thụp. Hì. yêu lắm!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hic, cuối tuần vừa rồi bà mất. 2 mẹ con em với lại cháu em được yêu cầu ngồi trên tầng ko đc xuống nhà lúc làm lễ khâm niệm. Thế mà ngồi trên đó mẹ thì khóc nức nở, mà con cứ 1 tiếng trống lại đạp 1 cái, 1 tiếng trống lại đạp 1 cái @@. Húc hết bên nọ đến bên kia. Lúc đi xe lên HN, cứ nghe tiếng còi bấm là đạp loạn lên @@. Hay tính nó...hóng hớt giống em nhỉ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Trước m bầu đi mua xương sườn lúc họ chặt con nhà m ở trong cũng đạp mẹ lấy bốp 1c
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hì. các bạn í ở trong đấy, nhưng các bạn í biết hết đấy. Nghe ngóng ở ngoài có phản xạ ngay. Chắc trong đó khó chịu quá, chật chội nên búc xúc. Hì.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Úi, bạn này hay thế. Thế anh/chị ấy ra ngoài có nghịch ko ạ? Ai cũng bảo là bụng em to hơn những người bầu bằng tháng ấy. Em toàn trêu con em đang đc ở nhà cao rộng rãi, mai kia ra ngoài phải ở nhà trọ khổ ấy .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k nằm trong đấy thì chật chội, nhưng an toàn,ra ngoài được cái vui, nhưng thuơng thương quá!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em cũng nghe các mẹ đẻ con rồi bảo thế, lúc con nằm trong bụng thì chỉ mong đợi đủ ngày tháng để đc gặp con. Nhưng về sau lại chỉ muốn nhét vào bụng cho an toàn, giờ nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm.