Hê hê! Lấy chồng bắc kỳ buồn quá các mẹ à. Bữa nay rảnh, lập cái topic này xem có mẹ nào người miền nam cũng giống mình lấy chồng ngoài HN, để cùng trao đổi, tám, giới thiệu cho nhau các tụ điểm vui chơi, ăn uống hợp với người Nam bộ, đồng thời học hỏi kinh nghiệm chăm sóc chồng con tốt hơn...hêhhêh Mình là Kim Trang, trước làm trang điểm tại sài gòn, là người trang điểm của nhiều người mẫu, diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh, mình lấy chồng và chuyển ra Hà Nội sinh sống, nhân tiện đây cho mình thông báo nếu mẹ nào có nhu cầu trang điểm thì alo cho mình nhé , bảo đảm các mẹ sẽ thấy mình đẹp và tự tin hơn trong những buổi lễ trọng;đồng thời mình cũng nhận dạy trang điểm từ chưa biết đến nâng cao, giá cả tuỳ ở khả năng của các mẹ, vì mình ra đây chẳng quen biết ai nhiều, bùn lém, có thêm bạn để buôn là mình vui lém... Các mẹ người bắc nếu rảnh cùng tham gia cho vui nhé Mình hiện chỉ ở nhà và công tác với mấy tờ báo mạng nên thời gian khá rảnh. Liên hệ cho minh các mẹ nhé: Kim Trang ĐT:0903303221 Tham khảo các tư vấn của mình tại website: http://vietcommerce.com.vn/index.ph...-dep/Trang-diem-dam-co-phai-la-giai-phap.html http://vietcommerce.com.vn/index.ph...dep/Mau-hong-va-xu-huong-trang-diem-2008.html Cảm ơn bạn nhé
Bún bò Hn ở đâu ngon? Các mẹ ở Hn ơi Bun bò ở Hn mình ở đâu ngoncác mẹ nhỉ? Mình thèm quá mà chẳng biết ăn ở đâu, ăn ởh mãi chán quá, còn ăn ở quán ngon thi vừ đắt lại vừa dở. Ai biết chỉ dùm nhé! thanks
Hè hè Thì gọi thế cho vui, bắc kỳ hay nam kỳ đều thế cả. Mà mẹ chún chún lấy chồng nam kỳ hay sao mà biết dzậy
Gửi Cuty Có sao nói vậy thôi, người ở đâu chả có ưu khuyết điểm mà cuty tự ái nhanh thế. Mình thấy đàn ông bắc được cái cần cù và hay lý luận(suông), còn trai nam ít nói nhưng hành đông nhiều. Nếu ko tin bác cứ mở thời sự VTV ra mà xem, tối nào cũng thấy anh Ba, anh Tư đi về cơ sở, tay làm miệng nói: Phải hông, phải hông...nghe cứ gọi là. khàkhakhà
Mình cũng người trong Nam lấy chồng Bắc đây, hình như người Bắc vào Nam nhiều chứ người Nam ra Bắc hơi bị hiếm nhỉ!
hehe vừa mới thấy topic người si gòn lấy chồng HN, quay ra lại thấy thêm topic này nữa, thui mình cung xin 1 chân đây. Người sì gòn đây rùi, mình lấy chồng được 3 năm nhé, có 1 thằng cu 27thang.
Úi mẹ này nói thế là ko đúng goy. Trai miền Nam ko phải ai cũng nhậu đâu, mà trai Miền Bắc cũng ko phải ai cũng okie đâu. Miền nào trên miền đất nước này cũng vậy đều có người nọ người kia, ko pải ai cũng văn võ song toàn đâu. Bộ trai Miền Bắc ko gái hả ?????
Các Mẹ chắc tự ái câu Bắc Kỳ rùi hehehe... Các Mẹ cứ nói lại dân Miền Nam là Nam kỳ đi đâu có vấn đề gì đâu nhỉ....
Bún bò mình chỉ ăn ở đường Quang Trung là thấy okie nhất đó, kế bên hãng VietNam Airline luôn. Mẹ nó cứ đến ăn thử nhé.
Ðề: CLB các mẹ người miền nam ở HN các mẹ cho mình gia nhập hội với mình cũng người SG lấy chồng bắc đây hi....mình ra đây dược gần 5 năm rồi sắp có bé thứ 2 rồi.Mình thấy hình như các mẹ đều kinh doanh quần áo hả?các mẹ giỏi thật đấy mình suốt ngày chỉ ở nhà chăm con chán thật đấy.
Ðề: CLB các mẹ người miền nam ở HN Mợ này nói thật ko vậy ta ? Có phúc mới lấy đc chồng Bắc...ặc ặc................@ Iem là Ng Nam @
Ðề: CLB các mẹ người miền nam ở HN Tìm cái món gì ấy kinh doanh đi mẹ nó ui...................@ Món gì miền Bắc khan hiếm và ko có thì buôn @ Suy nghĩ xem @
Ðề: CLB các mẹ người miền nam ở HN mình đang thích kinh doanh quần áo, nhưng ngoài này mặc quần áo theo mùa mà quần áo trong SG thì không thế hic.........mẹ nó có kinh nghiệm gì chỉ cho mình với!
Ðề: CLB các mẹ người miền nam ở HN Ới ời ơi...........................@Kiếm cái hội miền Nam để tham gia mà kiếm ko ra @@@@@@@@@@@2
Ðề: CLB các mẹ người miền nam ở HN Về quần áo thì mình chịu,hok rành mấy cái này @ Mình thì chỉ làm theo thị trường thôi @ Ko theo sở thích #