con iem nay đã 21 tháng, con cai sữa được nửa tháng rùi mà em vẫn dư thừa mỡ 1 số chỗ, sức khỏe thì yếu hơn nhiều. Thời tiết thay đổi thất thường iem đau mỏi hết xương khớp. Mới 30 cái tuổi xuân xanh mà đã thế này. Chạy có 1 buổi sáng cầu thang bộ, vật lộn với bạn bé buổi đêm làm sáng nay bắp chân mỏi dã…OMG ko muốn nhắc người dậy luôn. Giá kể khi bầu chăm chỉ tập thể dục, được massage. Sau sinh cũng để ý đến ăn uống, giảm cân (nhất là cái bụng), nhất là làm đẹp (chúa lười) thì bây giờ đã có dáng ngà… hia hia. Đi làm được tìm hiểu đúng cái mình thiếu (ko quan tâm đến nhan sắc thị nở) làm iem muốn chia sẻ ai chưa, đã, đang mang bầu, sắp sinh hay đã sinh hãy chú ý đến việc làm đẹp. Cái kiểu bảo thủ của iem kiểu” mình đã xấu rùi xấu thêm tí nữa cũng không có sao” đã làm iem bao phen khổ sở vì đi chọn hoài chả có đồ mặc và… cái mặt như bánh bao. Bây giờ thì đã biết quý trọng chút sắc đẹp của mình…Lại còn kiểu không thích dùng mỹ phẩm vì kiểu gì cũng sợ có hại cho da vì hóa chất. Vì iem chỉ thích đẹp tự nhiên, cái gì làm từ tự nhiên là iem thích. Các loại sản phẩm tự nhiên rất tốt mà iem vừa biết như R*** gừng hạ thổ, Nghệ vàng/trắng hạ thổ (thuốc bắc), tinh chất nghệ đen/trắng/vàng; Tinh chất trị mụn, nám; Tinh chất giảm béo; Men sữa và Cao lá vằng giúp các mẹ tăng sữa sau sinh; các loại mặt nạ giúp thư giãn, dưỡng da: mặt nạ trà xanh, nghệ thuốc,rong biển, Đông y, chống nám,… Các mẹ sinh sau rút kinh nghiệm nhé! có gì cứ cm cho em, em share cách giữ dáng, làm đẹp tại nhà ạ. còn ai có kinh nghiệm thì share thêm để chị em chúng ta ngày càng xinh đẹp ạ
Ðề: Mẹ bầu cần đẹp hay không? Bầu thì vẫn phải đẹp cà duyên dáng chứ,sinh xong cũng phải tập luyện để về lại form chuẩn, nói thì dễ nhưng thực hiện khó phết
Ðề: Mẹ bầu cần đẹp hay không? Oa oa, em lười lắm và cũng chả chú ý đến mình nữa. Con ngủ thì lại tranh thủ vào mạng đọc tin và các kiến thức. Bg mỡ bụng cứng lại rồi chị ạ. Mặc váy cứ lòi cái bụng ra