Thanx bà nhé, con tôi đỡ đỡ rồi, thuốc có tác dụng.. mà dính chưởng nặng thế này thì hệ tiêu hóa của con sẽ kém hẳn, tôi cũng lo...
Chúc mừng sn bà Lý nhá,có thích gì dưới chữ ký của tôi ko để tặng lào,hehehe Meinxinh: bà ôi bao h tìm được cách cải thiện vòng 2 thì chỉ tôi với nhá,hehe,tôi với bà chắc như nhau rồi,tôi vào link trang 1 để xem có cải thiện đc gì ko nhưng giờ con toi 4 tháng rồi,ko dùng đc cách đấy
chúc con bà mau khỏi ốm nhé,thằng ku đầu nhà tôi thì chả ốm bao h mà nuôi đứa sau này cũng thấy vất vả quá,sợ nhất là con bé mà ốm
Con bà đỡ rùi hả? khổ thân hết bệnh nọ tới bệnh kia bao giờ mới lên cân được. Con bé nhà tôi vừa rồi cho uống thêm bioacemin thấy ăn uống cũng được đấy, bụng lúc nào cũng tròn vo. 1 tuần vừa rồi ốm mà vẫn tăng được 2 lạng.
tôi nhìn ảnh các bà chụp thì đoán ngay bà Liên phải ăn mất mấy xuất ấy chứ? thế mà tôi hỏi thì bà ấy lại nói chỉ ăn xuất của mình thôi, đúng là có dấu cũng không được kaka............:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Còn lâu tôi mới cất nhá!! he he... hối lộ thì may ra còn nghĩ lại........ Bà ui!! Tại chụp trong nhà đấy, với lại chắc các bà nhìn bằng màn hình thường, chứ nhìn màn tinh thể lỏng cũng chẹp lắm mà!! Với lại anh Kodak này, nhìn ở máy tính ko đẹp, nhưng rửa ra nước ảnh đẹp phết đớí!! Tôi cái gì chẳng thích, bà cứ thấy thừa cái gì tặng tôi cái đó!! he he...
Bà ui!! Những thứ trong link là bà làm hả?? Mê rồi đới!! Hôm nào tôi xách dép theo học!! Tiếc là ko có con gái để mua ủng hộ bà!! To all: Các bà vào link của bà ấy mà ngắm rồi chết mê luôn nhé!! Toàn đồ hand made thôi!!
bà ui thế đứa đầu vất vả đứa sau cũng vẫn vất vả à hic hic. Thế này tôi sợ quá, đứa đầu họng cực kém mà đang tính đứa sau nữa thì chắc tôi chết mất. Đứa thứ 2 nhà bà là con gái à chẹp chẹp thèm quá ước gì mình cũng sản xuất được 1 cô công chúa để có nếp có tẻ như nhà bà nhỉ hi hi
Mưa quá! Nhà mình về chưa hay vẫn đang trú mưa ở đâu đấy. Tôi đang định chuồn thì mưa quá lại ở lại Cty hic hic
Tôi vừa quay lại trang 718 ngó lại hình bà!! Đúng là chẳng giống tẹo teo nào, nhìn như bà móm ấy!! hờ hờ.... Bà muốn họng con tốt, lúc có bầu, mỗi ngày bà dùng 1 thìa mật ong nhé!! Ko ph nước, ko trộn gì cả!! Dùng thìa nho nhỏ là được!! Con vừa khỏe, họng lại ít bị viêm!! Còn muốn hạn chế con bị Viêm phế quản, viêm phổi, thì mỗi ngày ăn thêm 1-2 hộp sữa chua nữa nhé! Tôi mới biết KNo này!! Mặc dù cu Đạt cũng ko hay bị Họng, nhưng vẫn sẽ áp dụng cho đứa sau!!
Chỗ tôi cũng đang mưa, chờ tạnh rồi về, tối nay còn đi học về mã nguồn mở nữa?? Chẳng biết nó là cái gì, 10 ngày, mỗi ngày 7h30 - 11h tối!! Chết mất!!
ôi, hội gà vui quá.. thi thoảng cho tớ ló cái mặt phát.. nhiều bà đứa 2 nhỉ hic hic. mình thì ngại quá chừng.. (