mua máy phát điện cũng chỉ xài được ban ngày thôi, ban đêm thì ồn và nguy hiểm lắm, vì sợ lỡ ngủ quên máy hết xăng cháy máy nổ còn nguy hiểm nữa, anyway....cũng nên cần đèn và quạc sạc mỗi khi tối bị cúp điện chị ah
chị ko rành, nhưng khi gần hết xăng nó kêu dồn dập dễ sợ lắm, thậm chí còn tắt hết điện rồi tự động có lại làm như thế tầm 3 lần là nó tự off luôn... cẩn thận vẫn hơn chứ em, nó ko nổ máy phát điện nhưng nổ tivi, nổ máy đang sử dụng thì cũng toi....
ui cái cảnh này giống bão lũ quá vậy ta..... thấy thương quá ah... lần sau nhớ kiểm tra các ông cống nhé
Uhm, em có vận hành qua vài lần máy phát điện nên cũng an toàn lắm, có cái là tốn xăng lắm, nhà xài khoảng 200 ngàn/ngày lận.
nhiều thế, nhà chị xài chỉ 100k 1 ngày là xài từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, rồi tối xài tiếp vài tiếng vẫn okie mà.... nếu hội mình có ăn cần mua máy phát điện Tina giới thiệu cho vài mối, vì bên họ nhà chồng Tina gần 6 hộ gia đình buôn bán hàng kim khí điện máy, từ quận tân bình, sang quận bình chánh.... đủ cửa hàng, đủ máy móc từ trung quốc đến nhật và cà máy việt nam....
ah huh...cảnh ngồi lau nước vắt đổ này Tina đã từng bị ....chia sẻ nhé.... mau mau mần ăn giỏi kiế tiền sửa nhà đê bé Huy ơi
ờ ờ hen.... quên mất cái phần ý.... muh vui vẻ xong vẫn chưa ngủ được thì lại online 8888 tâm sự em hở
em đang ráng cày kiếm xiền sửa nhà đấy chị ah , bữa trước dành mua dc cái máy lạnh rùi ... giờ kiếm xiền sửa mái nhà cho ko phai chịu cảnh dột nát nữa .... cảm ơn chị Tina nhiều nhe!
nhưng những đợt như thế nên tự ngắt điện sẽ an toàn hơn...nhì Tina bị nhập nước 1 lần từ lang can ào vào lúc nửa đêm, cũng phải cắt điện xài đèn pin, đèn sạc để lau nước ý...an toàn là trên hết nhé behuy
vắng chị nhà mới càng vắng nè chị...hum nào lên sg vậy chị... mấy nhóc đi về quê chơi chắc thích lắm phải ko chị....???