Biết là đang thi cái gì đó nhưng ko biết nhân dịp gì, mỗi lần vào topic này toàn trôi 40-50 trang rất lười đọc Toàn viết lăng nhăng từ trang cuối thôi, thật đáng trách
A đồng hương moclam, chưa ngủ hả em, mở cửa sổ ra tí anh đến nghêu ngao mấy bài hát ru cho lãng mạn giống romio và juliet.
Vậy hy sinh thân mình 1 chút vậy, lấy cái thân còm làm quà trao giải cho miss CLB. Tha hồ xử dụng nhé.
Về rùi hả em, lúc nãy chị ngồi đọc mấy trang trước mới thấy mọi người hô nhau họp ở quán ốc, hic hic thèm quá.
Lần nào cũng dính cột chị ạ! Lần này 2 cái lận! Về cơ bản đo và tính rồi, chờ bố Rùa post sơ đồ lên nữa!
Của bền tại người mà em, còn hạn hay ko thì cần nhiều chuyên gia thẩm định. Em cố đoạt giải đi là đc test đỡ tò mò.
Xã nhà em đi công tác ợ! À, em tham gia chương trình từ thiện trên lamchame, đang có dự án Lai Châu anh ạ!
Đêm nay em đợi anh đóa, anh yên tâm nhà iem ko nuôi chó đâu, nhưng nhà hàng xóm thì iem ko dám khẳng định đâu nhé,