Tám về chuyện này tí đi các mẹ. Em là em vô tư lắm, thích ai em cũng biểu hiện cho ng ta biết, ghét ai em cũng cho ng ta biết luôn, ko ngại, ko khách xáo Em không nghĩ là chuyện ai thích ai trước quan trọng thế nào, hay đánh giá ra sao. Mình có quyền thể hiện tình cảm, có nhiều người vì nghĩ là con gái fai thế này thế nọ, nên đã để mất đi cơ hội cho mình. Xin trích lời của thế hệ teen bây giờ: " thích là nhích "
Mình ko có thiện ý với mấy cô bật đèn xanh với mình, thật đấy. Cảm giác cứ thế nào ý, cảm thấy mình cửa dưới.
Đấy là với bản thân mình thôi, còn các bố khác thì chịu Chung quy có đc điều mình muốn thì phải nắm lấy cơ hội.
Con gái yêu nhiều hơn sẽ khổ ? hixhix. đấy là em nghe người ta nói thế, cũng sợ vì mình yêu anh ý nhìu lém, cũng sắp về 1 nhà rùi, ko biết khổ ko.. Các chị các mẹ có chồng rùi, ngẫm thử em cái có đúng không ạ. Làm sao để mình " bớt " yêu người ta đây
Cẩn thận ko bớt yêu nhiều quá lại thành hết yêu đấy! Bạn phải làm cho a ý yêu bạn nhiều hơn nữa vào và thấy quý trọng bạn thì chắc chắn các bạn sẽ ó 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc!
Mình có đọc trong một cuốn sách có một câu :" Hắn thấy rất khổ khi gặp phải người vợ quá yêu hắn..." Cũng có lý lắm đó! Bạn nên biết cách yêu, đừng để tình "yêu quá" của bạn thành ra sự phiền phức của chồng tương lai nghen! Chúc bạn hạnh phúc!
Cái chính không phải là con gái chủ động thì có nên không mà tùy trường hợp thôi.Hai ông bà đều có ý với nhau nhưng đều bật đèn đỏ thì chết,tắc đường ngay.Nhưng cũng với 1 số người khi con gái chủ động họ sẽ nghĩ như thế là dễ dãi,cô ta dễ với mình thì cũng dễ với người khác.Chẳng biết đường nào mà lần.
Thế vậy theo bạn thì nên điều chỉnh mức độ tình cảm thế nòa cho hợp lý?làm sao mà làm được điều đó ,tình cảm đến mức nào thì cứ thể hiện tới mức đó thôi.
Yêu nhiều, nhưng đừng lụy tình là được. Về ở với nhau rồi sẽ tự nhiên bớt yêu thôi mà, ko lo đâu. He he
thích câu này nè hehehe, mình yêu thì nhìu đấy nhưng tự trọng cũng cao nữa, như vậy là khổ lắm hả mấy mẹ ơi
Mình cũng chỉ 5 tháng nữa là về chung cùng 1 nhà rồi, nhưng ko hiểu sao 1 tuần nay mình thấy mệt mỏi quá, chán nản nữa.Mình có nt cho ng yêu mình và nói là là đang rất buồn và mỗi khi buồn mình ko muốn tâm sự cùng ai (nói thế để anh ấy ko gọi ).Mình đang nghĩ nếu cứ như thê này chắc cần phải xem xét lại đám cưới
Em ko nghĩ con gái yêu nhiều là khổ. Khổ hay không là ở cái người đàn ông có biết trân trọng cái tình cảm đó hay khộng mà thôi.
yêu nhiều nhưng đừng cho người ta cái cảm giác họ sở hữu mình hoàn toàn bạn ạ.Hoặc bớt yêu đi 1 ít cũng được.Tớ nghĩ thế.hihi.Chú lụy người ta quá chắc chắn sẽ khổ hơn đấy.Cứ nhởn nhơ vô tư ra thế họ lại lo mất mình lại được chiều nữa chứ.hihi