Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thì thế đấy. Từ nhà tớ ra chợ có mấy trăm mét thôi mà còn ngại đi ấy. Hôm qua thèm ăn mực xào. Nhưng không dám mua ngoài chợ vì chỗ tớ không có đồ ngon. Oder trên lcm, nhưng hết. thế là nhịn luôn. Không đi ra chợ được vì nắng quá mà mệt. Ở nhà làm 4 quả trứng gà ta, luộc lòng đào, 1 cái bánh mì chấm sữa.2 quả hồng xiêm. Chẳng thấm vào đâu, nhưng vẫn phải chịu. Hic
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ực ực , nói đến ăn mực tươi mà thèm quá ( ở chợ mực cũng nhìu mà thấy toàn ướp 1 đống đá, ăn bở lắm nhỉ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ừa, thế đấy. nên tớ thèm lắm mà không dám ăn. Ướp đá rùi cho hóa chất chống thối nữa. nên sợ lắm! công nhận là thèm thật !hì. hôm nay tớ oder mực tươi, chắc là sẽ đỡ thèm. Hì
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Úi, hóng hớt học tập. Sao bác giỏi thế. Có đủ sữa đến tận 3 tuổi cho anh cu @@.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mình bước sang tuần 30 rồi mn ạ, dự sinh là 3-8. tuần này thì chưa đi kiểm tra gì hết. Vì mình mấy tuần nay thi thoảng bị gò nên chỉ sợ sinh non thôi. Cầu trời 10 tuần nữa bạn ý tăng được thêm 2kg nữa thôi là mẹ mừng lắm rồi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mn đặt ở đâu thế? cho mình cái link vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hơ hơ. đến 5 tuổi, tớ có bầu bé thứ 2 sữa mới ngừng. Cũng chả hiểu ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Hì. Mà tớ ăn uống bt lắm! Khi bầu cũng không uống sữa bầu. Sinh xong thì cũng thế. Mà cái thằng Chuột ấy ti suốt ngày. Ông ngoại nhìn mà sốt ruột, mắng mãi mới cai đấy. Căn bản là tớ ở nhà, nên cũng có nhiều thời gian cho con. Bịn Mẹ quá, mà đến giờ mấy tháng nữa vào lớp 1 rồi mà hôm nào đi học, vào lớp rùi mà mắt cứ rưng rưng. . thế mới chán chứ!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k http://www.lamchame.com/forum/showt...-kg-cua-biển-nấu-canh-80k-cá-thu-lưới-tôm-biể đây mn à. Tớ oder của mẹ ý. Chưa thấy hàng đâu. đang thèm quá! Tớ vừa chạy lượn chợ Nghĩa tân. Mà không mua gì. chỉ mua hoa quả. Thèm mực quá cơ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hì. tại vì nóng quá nên chẳng biết ăn gì, mà ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Thèm thế đấy ạ. Nhưng ăn 1 bữa thôi là chán đến tận bao giờ không biết.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ở nhà thì tiện hơn thật. Chứ như em đi làm, lại làm xa nhà. Sáng sớm đi, chiều tối muộn mới về . Ai mà khéo lắm thì làm cái máy vắt sữa mà vắt mang về cho con, nhiều người thì chỉ đc vài tháng sau đi làm cũng tự hết @@>
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k uh, tớ thấy cm đi làm. Để con ở nhà với ông bà. Tội lắm! Nhìn thương kinh khủng ấy. Dù ông bà có chăm như thế nào đi chăng nữa cũng không bằng mẹ chăm con được nếu người mẹ đó yêu con thực sự. Mình thấy nhiều bé, dù vui chơi, nhưng trong ánh mắt vẫn cảm thấy rất buồn.bé thế nhưng cảm nhận rất tốt. cần tình cảm của mẹ vô cùng. Thật là từ khi sinh con đến giờ, 6 năm rồi nhưng mình chưa xa con lấy đến 10h đòng hồ. Sáng đưa con đi học 8h, đón con 5 giờ. Mình chỉ sợ con buồn, con bị thiếu hụt. vật chất có thể thiếu một chút, mình sẽ cố cho con, nhuưng con bị thiếu hay hụt hẫng về mặt tinh thần, đó là một điều tối kỵ, và không nên xảy ra đối với con mình. . khi con còn bé, cố gắng cho con ti thật nhiều. mẹ cũng sẽ có nhiều sữa, hơn nữa con có sức đề kháng tốt. Trôm ví, bé nhà tớ ok lắm! tớ kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Sáng nay mình vừa đi tiêm ở Trần Bình về. Ở gần đấy nên tiêm luôn cho đỡ phải đi xa. Hết 20k. Đông dã man. Lúc tiêm bác sỹ giơ cái hộp thuốc lên bảo "đây nhé, vắc xin uốn ván còn hạn sử dụng nhé..." nhìn thấy vậy cũng chỉ biết gật chứ có biết loại đó có tốt hay không đâu,hic. Hẹn 1 tháng sau đi tiêm nhắc mũi 2. Mình 28 tuần rồi mà tăng có 4kg, nhiều mẹ nhìn bụng rồi hỏi em mới 4 tháng ah @@. Chắc tại mình người bé với lại trc lúc có bầu gầy nên bầu mới nhỏ vậy, SA mấy lần thì bs cũng bảo con phát triển tốt nên cũng yên tâm.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ui sao mà thích thế ah chị. hiii2. Nhà em bố mẹ đều ngăm ngăm nên chả dám ước ao con trắng đâu. Em cũng chả uống nước dừa hay jh để con trắng. Ck em bảo cứ để thuận theo tự nhiên được cái giống bố mẹ nên cao là em thích rùi. Trộm vía bé nhà em hấp thụ chất tốt nên mẹ không tăng nhiều lắm mà con vẫn phát triển bình thường ah.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mấy bữa nữa chắc chạy qua Y học Cổ truyền tiêm cho gần nhà mình nhỉ?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k thứ nhất là gen, thứ hai là do Ông trời. Đầy người uống bao nhiêu nước dừa, ăn trứng gà mà con có trắng đâu. Ăn bao nhiêu cá chép, trứng ngỗng mà con có thông minh đâu. . Cha mẹ sống tốt. Phúc Đức đầy nhà. Con cái khỏe mạnh, thông minh! ^^.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em cũng thấy thế. Chồng em toàn bảo thích con dong dỏng cao và da ngăm đen. Cơ mà cũng khó, vì vợ chồng em chả có đứa nào ngăm đen, 2 vợ chồng thì béo quay béo tròn . Chồng em lại ko cao lắm, lấy đâu ra dong dỏng cao. ) Ai mà chả mong được ở gần con càng nhiều càng tốt. Nhưng mà biết làm thế nào được. Vì còn bao nhiêu thứ phải lo. 2 vợ chồng em từ quê lên HN, chẳng có gì trong tay. 2 vợ chồng đi làm lương tương đương nhau . Giờ 1 đứa ở nhà thì lương 1 đứa chỉ đủ ăn uống sinh hoạt thôi. Mà ở nhà làm thêm theo cái tính của em chắc còn mất time hơn là đi làm. Có nhiều người còn có ông bà mà nhờ. Ko thì vẫn phải để con cho giúp việc mà đi làm kiếm tiền ạ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k uh, đúng rùi. biết làm sao đươc.đành phải cố gắng thôi. 1 người đi làm thì không nuôi nổi 2 mẹ con đâu.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Các mẹ đã định đăng ký sinh ở đâu chưa ạ? em đang định đăng ký ở PSHN thấy bảo 32 tuần đi đăng ký sinh đúng ko các mẹ nhỉ