chán quá, vừa có 1 bạn bên phúc xá long biên gọi điện cho em bảo mua hàng, bạn ấy lấy 2 chai trà sữa thái và 1kg cóc. hỏi em tiền ship bao nhiêu em bảo 20k, bạn ấy bảo ship đắt thế hả chị?????, vâng thế tẹo em gọi lại ạ @@ hic khổ thật, mua hàng thì chẳng tiếc mà tiếc 20k ship em đến chịu, từ chỗ em đến long biên cả đi và về ngót 2 chục cây số, đi cũng quá 20k tiền xăng ý chứ, lại còn nắng nóng như thế này chẳng ai là người muốn phải ra đường cả, không mua thì thôi em càng rảnh nợ ức chế quá
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào Nhà tớ thì chỉ fs với những khách mua nhiều hoặc gần, tiện đường thôi. Hàng bán lãi đã ít rồi giờ fs nữa thì không còn lãi gì nữa. Nhưng cũng may là nhà tớ cũng ít gặp những khách thế, hầu hết là những mẹ mua hàng rất thân thiện và k quá quan trọng tiền ship
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào đi bán hàng thì gặp nhiều kiểu khách. có người rất thoải mái dễ chịu, có người bình thường, có người khó tính, có người mặc cả lên mặc cả xuống... nói chung là cảnh làm dâu trăm họ nên hãy cố gắng lên mẹ nó nhé
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào đúng là đời có nhiều kiểu người quá, chẳng sao mà làm vừa ý hết được tất cả mọi người, ngày nào mà cũng có khách như thế này thì em chết mất thôi, chẳng còn hứng mà bán hàng nữa
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào tớ được cái mấy em mua xa toàn em dễ tính ý, thuê ship toàn mất 40k từ diễn sang đức giang tớ 1 nửa mấy em ấy chịu 1 nửa em nào cũng dễ chịu, cũng cs vài bác cũng xa ở đàng mấy phố cổ ấy, toàn đòi FS nắng nôi thế này các bác ấy ko phải đi ship hàng nên ko thấy khổ. Kiếm thêm được 1 đồng tiền vất vả lắm có sướng gì đâu.
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào tâm lí khách nào cũng muốn được fs mà.Mình cũng thế thôi.
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào Có người nọ người kia mà mn, có khách thì hiểu nên ok ngay có khách ko hiểu thì nói nọ nói kia. Mình cứ giải thích cho họ, còn họ đồng í thì mua ko thì thôi mà.
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào Trời, mn lấy có 20k chứ bên em mà sang long biên phỉ 40k, mà mình thuê ship thì cũng đắt. Từ chỗ em mà sang đấy tận 70k cơ, mình chịu lỗ 30k cho khách rồi àm nhiều mẹ vẫn kêu sao đắt thế, mà hàng nhà em có lãi mấy đâu, toàn phục vụ nhu cầu khách hàng là chính, chỉ dám ăn theo số lượng thôi
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào khách nào cũng muốn fs cả, nhiều khi khách lấy ít tính phí ko chịu nên cũng đành thôi chứ lãi lờ chả đc bn
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào hạ hỏa chủ top ơi, khách hàng thì có người này người nọ mà
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào Em mấy lần bị mặc cả tiền ship rồi, sang Gia Lâm hay lên Cổ Nhuế em cũng chỉ xin khách hỗ trợ thêm 10k mà họ cũng không đồng ý đấy, lại đi gọi chỗ khác. Em nghĩ bụng tiền điện thoại khách kì kèo mặc cả với gọi đi chỗ khác có khi còn hơn 10k rồi ý
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào Hii, chuyện thường ngày ở huyện mà, hạ hỏa đi mn ơi. Giờ bán lãi chả đáng bao nhiêu, nhưng bao năm bán hàng bén duyên rồi, toàn cố gắng freeship cho khách. Nếu không thì 2 bên cùng share ship. Nếu địa chỉ xa quá thì cùng tìm cách ghép đơn hàng, hoặc phải share ship thôi, khách hàng thông cảm chứ bây giờ nắng nôi, trả cho shipper thấp quá thì áy náy, mà cao quá thì tiền đâu bù. Kinh doanh cũng có nhiều vấn đề phát sinh vậy đó. Cùng cố gắng đi các mẹ.
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào Khi chấp nhận kinh doanh chúng ta như chấp nhận làm dâu trăm họ: khi bán xa như vậy bạn cũng rất vất vả, vì xa nên bạn sẽ ko có lãi nếu bạn ý là khách thường xuyên! Vì thế ngành KD cần thiết lập một lượng khách quen, chẳng thế các hãng lớn họ rất chú ý bán lẻ nhiều để duy trì một lượng lớn ng tiêu dùng tốt hơn là trút nhiều cho một mối; khi họ chán món gì đó coi như thu hẹp thị phần ngay. Nếu là mình thì bạn nên vui vì họ ko ép bạn phải phục vụ, có thể chiêu chê ship đắt để hoãn món hàng quá xa bạn ah.... Hãy chăm sóc các khách hàng gần, thường xuyên, và mở rộng khach khi có thể, nếu top này bạn bực mình vì lý do đó sẽ làm mọi người ngại khi nói về f vc đấy nhé....
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào e đang sale off hàng thu đông, hàng hè lẻ size nên cũng k freeship cho các mẹ đc vì sale off đã chấp nhận xin lãi cực cực ít r ấy ạ vậy mà vẫn có mẹ mặc cả ship vs e đấy ạ
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào cài này bình tĩnh nha họ mua thì đuơng nhiên phải tính toán rồi có gì đâu mà bức xúc thế,thời buổi kinh tế khó khăn ai mua gì mà chả phải tính toán chúc bạn đắt hàng
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào tớ cũng gặp trường hợp này, tớ bảo với khách tớ thu thêm tiền ship cao hơn chỉ là để phụ cho shipper tiền xăng xe thôi chứ tớ chả lấy làm gì, thật ra có gửi tớ 50K bảo tớ ship sang LB tớ cũng chịu À mà hay lắm, có mấy mẹ cách nhà tớ gần chục km, bảo tớ fs 1 gói yến mạch 65K, hix
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào Chuyện thường ngày ở huyện Em bán hàng online lâu ngày sẽ quen thôi.
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào Mình gặp nhiều rồi. Có KH ở Sài đồng lấy 1th sữa nhưng mình báo phí ship là 20k thì chê đắt ko lấy nữa đấy.
Ðề: Có mẹ nào bị mặc cả tiền ship hàng thì vào đây với em nào Thực ra theo em nếu mua nhiều thì ship 20k chẳng đáng là bao nhiêu, còn bạn ý mua có 2 chai trà sữa và 1kg cóc, nếu tính ra thì mất tầm khoảng 50k ( hoặc hơn - em ko biết giá nên ước lượng ) +20k ship = 70k Nghĩa là bạn ý phải chi ra 70k chỉ để mua 2 chai trà sữa + 1 kg cóc ---> như vậy thì thành ra mua đắt, ( ý em ko pải là chị bán đắt đâu nhé ) Nếu bạn ý ra cửa hàng gần đó mua thì chỉ mất 50k và không mất tiền ship là 20k.... Thời buổi bây giờ tiết kiềm đồng nào hay đồng ấy, ai cũng vậy thôi, Em nghĩ bạn ý như vậy là không sai đâu chị ạ, Thôi, chúc chị đắt hàng nhé ! Ps --- Em chỉ nói theo suy nghĩ thôi ạ