Vậy à, thế em có lên tận Lai Châu ko thế A di đà phật, thí chủ đừng nên dùng chó má dọa bần tăng, vì mục đích cao đẹp, dù có in mấy vết răng trên mông cũng ko lấy gì làm phiền đâu. Chỉ lo lúc hát giọng thỉnh thoảng lại cao vút lên thí chú lại mất ngủ.
Thôi rồi ta đã xa nhau, từ khi có hội cha mẹ.... Thân gái dặm trường cẩn thận nhé em, lên đấy ai cho gì ăn thì đừng ăn, ai cho gì uống thì đừng uống. Nhớ giữ sức khỏe, sáng ra lạnh phải mặc áo ấm, ko đc leo trèo lung tung. Thấy cái gì sợ thì hét to lên sẽ có siêu nhân mặc quần chíp ở ngoài quần dài đến cứu em.
Anh làm em cử động quá! Anh cho em hỏi khí ko phải, ko được ăn, ko được uống thì em biết giữ sức khỏe dư lào?
Oh tất nhiên, phải về chứ anh! Hà Nội, trời của ta, đất của ta, về chứ! Chả thế mà các chú lùn khi về nhà đã phải thốt lên: Ai đã ngồi vào ghế của ta? Ai đã ăn vào thìa của ta?...
Để em hỏi câu đó thì tan trường anh ạ! Em hót ra khỏi nhà luôn! Ăn vụng liệu mà chùi mép! Chùi ko sạch về em cho biết!
Sang đây mới thấy em LQ chém bão ác thế nào, hehe, vừa làm sơ đồ bố trí trong, quên chưa đưa kích thước vào, giờ mới thấy tiếc
Anh chỉnh lại giúp em tẹo nhé, tô lại 2 cái cột cho chuẩn chút! Anh ngâm cứu xong vụ treo băng zoon chưa? À mà mai em qua hỏi vấn đề gửi xe à?
Dưng mừ cả tối hum qua toàn thấy mọi người tranh nhau lèm BGK. Chửa thấy một thí sinh lào ghi ranh. Sư cụ phải nghĩ thêm chiêu gì mừ chiêu sinh đi chớ! Ai nhảy vào thía lại bẩu Tự mình rụt vòi....He...he
đã chứ ạ, sáng em tiễn chồng đi công tác xong là lao vào oánh răng ngay ko con gái lại dậy, chả làm đc việc gì nữa