Chào cả nhà, Có ai đi chữa hiếm muộn như mình thì vào bầu bạn cho vui nhé. Mình lấy chồng 5 năm rồi mà chưa có bé yêu, mình chẳng dùng phương pháp phòng tránh nào cả, cũng chưa từng sảy, hay nạo hút... Đi khám bao nhiêu nơi Bs bảo mình bị ĐNBT,... chỉ thấy thuốc vào người mà k thấy con ra..., chán dùng Tây y, lại quay sang Đông y, giờ mình thực sự có sự bài xích với thuốc Nam và thuốc Bắc... Có lẽ do mình k hợp. Mình đã thụ tinh nhân tạo (IUI) 1 lần nhưng trượt, và giờ Bố Mẹ chồng mình và Chồng cho mình nghỉ ở nhà hẳn chỉ để tập trung chữa bệnh, vì do công việc k cho phép nghỉ nhiều, cũng như vừa đi chữa bệnh lại lo chuyện xin nghỉ sợ mình căng thẳng, tư tưởng k thoải mái... Nên thành thử là giờ mình chỉ có ở nhà và những lần đi khám thì ở viện... lần này mà thất bại nữa mình bỏ nhà đi mất thôi (((((((
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Ngày 13/5/2014 Ngày thứ 59 chu kì. 6h sáng sang viện khám Phụ khoa, mình chọn khám BHYT, mình chọn khám phụ khoa trước rồi mới khám hiếm muộn sau, và cũng chọn BHYT do mình nghĩ mình có thời gian, và có thẻ k dùng đến cũng phí.... Thật sai lầm cho cả 2 điều này. Bs thấy 2 tháng chưa có kinh, cho mình đi siêu âm, và xét nghiệm beta hCG, soi tươi. Mình nói mình ko có em bé nhưng Bs vẫn bảo mình đi xét nghiệm máu... Chiều mình có kết quả là, siêu âm: k có thai, BTP vài nang nhỏ, BTT vài nang nhỏ, niêm mạc 10mm. Xét nghiệm beta k có thai. Soi tươi bị viêm âm đạo, nấm. Bs kê đơn thuốc hẹn 1 tháng sau quay lại khám. Ngày 19/5/2014 Ngày thứ 2 chu kì. Sáng 6h lại sang viện, lần này lại như lần trước xếp số BHYT khám, đứng thứ 17, chờ đến 8h tới lượt, nhân viên hỏi mình khám gì? Mình bảo khám hiếm muộn, chị ấy tươi cười bảo mình BHYT ko khám hiếm muộn, ra khám thường.... Đau khổ. Mình ra lấy số thì ...phải gần 300 người nữa mới đến lượt mình... Tự an ủi, cố lên cố lên.... Tiền khám 30k. Tới phòng khám phụ số 17 tầng 2 nhà A. Ngồi chờ nghe bs nói bệnh nhân té tát... Tới lượt mình cũng bị nói té tát... Ai bảo ngày kinh thứ 2 đi khám, sao chồng k đi khám, tại sao 5 năm rồi mới tới viện khám..... Sau đó Bs cho mình đi siêu âm nang noãn, xét nghiệm máu như: FSH, LH, Estradiol, Prolactin, Progesterone, Testosterone, HIV, HBsAg, BW-TPHA, Kháng thể lao: hết 845k. Chiều có kết quả, niêm mạc 7mm. BTP có 9 nang KT 4-6mm, BTT có 10 nang KT 4-6mm. Thấy Bs ghi vào sổ theo dõi FSH 4,27. LH 7,23 ( k biết là sao) Bs hẹn sạch kinh 1 ngày quay lại xét nghiệm xem có nấm clamydia k, nếu k có thì chụp TCVT, khi đi mang theo ông chồng tới khám hị hị.....
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Sao bạn ko đi khám thử chỗ khác chứ mình cạch tới già bệnh viện C rùi. sắp đến kỳ kinh 5 ngày mình đi khám vì cũng mong có e bé. Khi đầu vào làm thủ tục thì mình hỏi ở đây có khám cho chồng ko? họ bảo ko nhìn à chỉ nữ thôi( bọn này ít học). Mình sợ nên cứ lấy phiếu , sổ rồi lên phòng khám trong giấy. Khi vào khám mình bảo cháu láy ck 3 tháng mà chưa có gì nhờ bác khám giúp, thế là họ hỏi kỳ kinh rồi bảo tháng này chưa có gì, sao ko cho chồng đi khám. Mình bảo cháu có hỏi bác sĩ làm thủ tục nhưng họ bảo ở đây ko khám nam. Bà ấy bảo xuống dưới làm thủ tục cho chồng đi xét nghiệm( Nhưng mình ko cho khám ). Xét nghiệm đầy đủ các thứ xong ra mua thuốc, uống 4 ngày mà đến kỳ kinh chưa thấy gì . Lo lắng mình bảo với chồng, ông chồng ko cho uống nữa, 6 ngày sau đi siêu âm họ bảo có e bé đk hơn 6 tuần. hì hì. Mình hỏi về khám ở bệnh viện c uống thuốc có sao ko và nếu tính theo siêu âm thì lúc đo có e bé đk 4 tuần mà bsi ko biết. Bạn biết bác sĩ siêu âm nói gì với mình ko? bsi bảo có thai 3 tuần xét nghiệm máu là biết có thai hay ko. Nhìn lại bjo bsi thật....ko tin đk. Rồi có chị ở bắc giang lên theo dõi siêu âm trứng 7 tháng mà chưa thấy gì, lần đi khám mình gặp chị ấy khám trước rồi ra khóc bảo mình lại không được e ạ, theo dõi xét nghiệm 2 tuần 1 lần đến bây giờ thì họ bảo làm thụ tinh nhân tạo, nhưng xác xuất 30%. hichic. Thương mọi ng quá. Mong mẹ nào ngóng ngóng bé thì bé nhanh về với các mẹ.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Chia sẻ với chị vì em cũng bị BTDN và cũng đang mong con từng ngày. nhưng em mới mong con 1 năm và đã bị lưu 1 lần khi con 8 tuần tuổi. IUI chỉ là 1 PP hỗ trợ sinh sản và tỷ lệ thành công của nó chỉ 20%, nếu muốn cơ hội cao hơn chị có thể nghiên cứu IVF hoặc TTON, tất nhiên chi phí cao hơn. Có người IUI 3 lần mới đc, có người 1 lần đã được nên chị mới IUI 1 lần thì đừng vội nản. hì. tháng này em cũng đc kích trứng và xxx tự nhiên, hôm nay là ngày thứ 9 sau RT nên tháng này e k biết có trượt vỏ chuối k nữa. BTDN là có nhiều nang nhỏ ở buồng trứng và tỷ lệ LH/FHS>1,5 chị nhé, còn tỷ lệ này >2 là BTDN điển hình và sẽ khó khăn hơn, Ngoài ra chị nhìn xem chỉ số Prolactin của chị có cao k??/ cái này cũng ảnh hưởng đến KN mang thai, Một vài lời chia sẻ. Chúc chị sớm có tin vui nhé.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Bạn đang đi chữa ở đâu đấy? ừ chúng mình cùng cố gắng đón con yêu về nhé
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Mình cũng biết bệnh viện có nhiều tắc trách lắm, nhưng... hôm vào viện thấy nhiều người cũng đậu nên lại hy vọng nhiều. Thôi thì có con hay ko là do số rồi, cứ cố gắng theo xem mình có ăn may ko vậy.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Chúc các mẹ sớm đón được con yêu nhé, mình cũng có cô bạn cưới cùng năm với mình năm nay 6 năm rồi mà cũng chưa thấy gì, rõ khổ
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Em chỉ xét nghiệm nội tiết và chụp TC-Vt ở viện C thui, còn giai đoạn kích trứng và theo dõi trứng thì em theo bsi riêng. Chứ mỗi lần vào viện C 1 bác sĩ và đồng người, chờ đợi lâu, em sợ họ k nắm đc bệnh án của mình nên theo 1 bsi cho chắc ăn.E mới kích trứng lần đầu thui.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Chia sẻ cùng các mẹ, em cũng đang mong con từng ngày đây ạ. Em cũng đang khám viện C, đông kinh khủng, em cũng đa nang. LH của em cao lắm hic gần 22 cơ ạ. testosterone cũng cao lun. lại còn viêm AD, CTC. Mất kinh 4 tháng rồi nên hôm khám, bs cho uống duphaston cho ra kinh + thuốc chữa viêm. Hẹn 1 tháng khám lại, giờ thì chưa đến lịch khám lại. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh xếp số mỗi lần đợi vài trăm người + với bs thì không nhiệt tình cho lắm đã thấy nản rồi. hic Nhưng thôi phải cố gắng thôi các chị ạ!
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Kiên trì ắt sẽ thành công .. cố lên các mẹ...................
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Chị chụp tử cung vòi trứng ở viện C có ok không chị, mà giờ chị theo bác sĩ nào. Em cũng đang lăn tăn, mỗi lần vào viện thì đông, mà lại 1 bác sĩ khác cũng không thick lắm.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... em cũng mong ngóng mãi , vui rồi lại thất vọng...nhưng có mẹ cũng hiếm muộn bảo em là cứ phải vui lên , đừng quá nặng nề là phải có con hay như nào đấy...tâm lý thoải mái cũng dễ đậu thai hơn mn ạ , mn uống thêm vitamin e và sữa ong chúa ý , em cũng đang tjk cực uống đây , em uống thêm cao khỉ ngâm r*** nữa ,....ko bit thế nào nhưng vẫn sẽ cố gắng ko từ bỏ mn ạ , mình nắm chặt tay nhau mn nhé , vui lên , đừng nghx ngợi gì nhiều
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Mn lấy chồng bao lâu rồi chưa có con? Mình có ng bạn, lấy chồng 5-6 năm nay mà cũng chưa có tin vui. Cũng đi xét nghiệm rồi, giờ đang chờ làm thụ tinh ống nghiệm.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Em cũng bị BTĐN, mà trứng lại còn chậm phát triển cơ, hix, Em cũng xét nghiệm nội tiết rồi nhưng chả nhớ kết quả sao nữa (vì em chả hiểu những kết quả bác sĩ ghi trên phiếu xét nghiệm), em mới thả đc tháng nhưng vì kinh nguyệt lung tung cả lên, có đợt hơn 3 tháng mới bị. Giờ em đang đi soi trứng xem thế nào chị ạ.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... sao LH của mn cao nhỉ, t chụp thì cả 2 vòi đều thông thoáng, mà chụp cũng k đau, lúc bơm chất cản quang thì chỉ hơi nhói thui. Nói chung cũng tùy cơ địa của mỗi người nữa.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Đi sớm vào bạn à, cứ 5h30 đi, khoảng 6h có mặt lấy số thì đỡ chờ lâu. Vòng kinh của mình cũng chán lắm, toàn 2-4 tháng mới có, có lần còn 6 tháng cơ. Chẳng hiểu sao mình cũng suốt ngày dính viêm, rồi nấm... chán chán kinh khủng. Ừ cố lên bạn nhé, có tin gì nhắn lại cho mình biết với nha.
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Hi hi... đó là Buồng trứng đa nang, nhiều trứng, mà toàn trứng nhỏ không lớn được bạn à, hic hic
Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con... Ừ tớ nghe nói vụ chụp này cũng do cơ địa của mỗi người, có người đau muốn ngất, có người như mẹ nó đấy, êm ru... hy vọng lúc mình chụp cũng được như mẹ nó, hi hi hi