Có ai dám đụng đâu, nhớ là khi đụng chỉ được dùng tay nhá, cấm dùng chân. Keke, thì thế em mới làm truyền thông tốt được chớ
ỦA, vào đó học nhảy cơ mà, ai cho chạy đi linh tinh hả? Hihi, bố Rùa có vẻ bụng ta suy ra bụng ng quá hen?! Ý kiến tớ là thế, còn dĩ nhiên là quyết thế nào thì fải theo biểu quyết của số đông nhá!
Em ơi tuần này nghỉ nhé, mọi người đang thu xếp 1 buổi để tự ôn với nhau! Có thể là thứ tư. Em cho số phone đi để mọi người liên lạc!
Chị cũng vậy suýt nữa thì đi học, may có bé Đô nhắc nên mới ko ddi. Tại chị em mình ko vào CLB nên ko đọc được thông báo em ạ.
ấy là làm sao hả chú em ơi? phải nói rõ ra đi chứ? hehe, ở cơ quan chị người ta kiêng dùng từ ấy em ạ.
Em ơi. đây là nguyên nhân phát sinh ra thắc mắc của em Còn đây là đề xuất của chị. Em cho ý kiến nhé.
Dạ quan trọng là địa điểm đới ợ! Em nghĩ là mình cứ nghiêm túc tập với nhau 1h như mọi khi đi học, sau đó ăn chơi gì tính sau!
Anh cũng quên chưa lưu số của anh, thiện tai thiện tai, sư tổ tha lỗi vì con đã gây ra với một số chị em xinh đẹp ạ