Hé hé, mới sáng ra có người kêu mát mà. Xếp nhà e là xếp xó à? Sếp thì sợ chứ xếp thì chấp 1 mắt luôn. Đùa tí cho vui nhg đây còn đang chịu 1 ách 2 sếp đây này. Đang đợi 2 lão đấy té để ngồi buôn thoải mái #-o
em khác naàochị, cuũng2 xếp, xếp thì thích nguyên tắc, giấy tờ, xếp thì chỉ nói miệng, hoặc nghệch ngoạc ra giấy giống như giấy lộn í, rồi khổ người ở giữa thôi
Chia sẻ với bác nhé! Sếp em á, cũng hay cáu lắm ấy! Đụng tí việc là có thể cáu được, tài thật! Lắm lúc em lên cơn em cũng bật lại tanh tách! Ổng lại chùng xuống hehe... Mà sếp-nguồn cơn buồn của bác là choảng phòng, phá phòng hay giám đốc
Này hình như c với e làm cùng cty à? Sao lại có 2 sếp giống nhau thế. Mình cứ ở giữa chết khổ chết sở. Làm theo ông này thì ông kia gạch, làm theo ông kia thì ông này bảo mình ko biết gì. Điên thế ko bít
Mình cũng sợ những ông xếp như này lắm, dạo này độ lì của mình cũng khá cao thấy những việc như vậy mình coi như ko