Hôm nào bán được hàng thì mặt mày em hớn hở, không bán được hàng trong lòng em chết dở.(u) Có mẹ nào như em không ạ
Ðề: Em đang chết dở cứ hớn hở rồi hoa sẽ nở, hàng hóa sẽ mở và cuộc đời sẽ vui trở lại, ta sẽ lại hớn hở Hôm nay chả có hứng bán hàng gì cả mặc dù đã có đơn hàng
Ðề: Em đang chết dở Tháng này là tháng rất ế, các sp về hóa mỹ phẩm đều chậm do mùa hè đặc thù ko dùng cũng hẳng sao, bạn cứ bình tĩnh tìm nơi bán: thí dụ như lúc mình kinh doanh thì tháng này phải bán " chảy máu" nghĩa là bán lỗ để lấy doanh số để mấy tháng đắt hàng sẽ bù lại.. He he!
Ðề: Em đang chết dở Cùng chung tâm lý với bạn này. Lúc mới vào thì rất hăm hở. Rồi sẽ có lúc nó bị chùng. Nhưng chỉ cần đừng để cho nó đứt. Cố gắng và cố gắng, rồi khách hàng sẽ tìm đến với sự nhiệt tình của mình.
Ðề: Em đang chết dở Ai cũng vậy mà bạn, nhưng buôn bán có lúc này lúc khác, thôi thì không bán được thì ta cũng cứ hớn hở, dần dần bọn chết dở đấy nó cũng chán mà bỏ đi.
Ðề: Em đang chết dở hum nào k bán được hàng thì ta đi 8 chuyện or vào chỉnh sửa topic cho đẹp hơn, k nên buồn quá kẻo mau già lém
Ðề: Em đang chết dở mn thật là lạc quan, và đưa ra lời khuyên chuẩn không cần chỉnh ạ. Bán hàng có lúc nọ lúc kia mà mn nhỉ
Ðề: Em đang chết dở Khi bán được hàng em hớn hở vô cùng, khi ngày không có đơn nào em bớt hớn hở và tiếp tục cày trên mạng tiếp> Và cũng vì em làm 2 việc 1 lúc, có thêm tí lương hành chính nên em cũng bớt lo lắng hơn
Ðề: Em đang chết dở hôm nay em không bán được nhưng vẫn hớn hở các mẹ ạ,kệ nó kinh doanh phải chấp nhận chứ mặt mày cứ cau có thì có giải quyết vấn đề gì các mẹ nhỉ
Ðề: Em đang chết dở Mẹ nó có cái tiêu đề hot quá. Cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn, em cũng chán nhưng than thở cũng chẳng có tiền nên thôi ko than nữa hihi
Ðề: Em đang chết dở thấy chủ topic post dc 192 bài thời điểm này...........bán đc hàng là đã thành công rồi đó...........