Chào các bà và 1 ông, Chúc cả nhà mình buổi sáng làm việc hiệu quả nhé!! Tí tôi lại lượn xem các ông bà buôn bán gì
hu hu..hnay con vẫn bị cho nghỉ học, ông ngoại thì ốm, 6h40 2 mẹ con đèo nhau về ông bà ngoại, nhiều bé bị ốm đợt này quá, cơ quan tui mấy bé bị sốt ở nhà rồi, lo quá hic hic.... suốt ngày chỉ chuyên đề con ốm. Cầu trời cầu phật .. lạy trời lạy phật cho các bé đang ốm thì chóng khỏi, đang khỏe thì khỏe mãi...
Bà làm cái chi mà vất vả vậy?? Tôi đi làm lúc 7h30, dạo này sáng nào xã cũng gọi điện đánh thức, nhắc uống thuốc!! Mệt thật, cái bệnh của tôi là hay quên mà!! Hôm nay 7h15 mới dậy, đến CQ gần 8h, lượn đi ăn sáng đến 8h30, rồi ngồi làm một tý, bây h mới vào chuồng với các bà được!! Bà ơi!! Cố gắng lên nhé!! Thời tiết này khó chịu lắm!! Cầu mong cho con và ông ngoại chóng khỏi!! Con tôi trộm vía ngàn lần là rất ít ốm vặt, nên gửi ở OB ngoại cũng ko lo lắm!!
Hồi cu Đạt mới về quê, tôi cứ ra ngẩn, vào ngơ đấy bà ạ!! Chẳng cả muốn về nhà, toàn lượn thôi!! Mà lượn cũng ko có chỗ lượn!! Bây h quen được một tý!! Cũng ko muốn cho con lên, vì bây h con đi học, 50 trẻ/lớp có 2 cô phục vụ trông, như trong năm học chỉ 20-23 cháu/2 cô giáo!! Mà cu cậu nhà tôi, chẳng chịu xúc ăn, mẹ cứ phải ở bên cạnh, giục ầm ầm mới chịu tự ăn cơ!! Đi học thì ai ng ta kè kè như thế!!
Ôi giời liều thật cho con về quê cơ à. Tội sợ xa con lắm, cứ mẹ đâu con đấy. Nó chỉ có lên ngủ cùng ông bà mà mình cũng khó ngủ hi hi
Con tôi đi học cô ghi nhật ký là tự xúc và ăn nhanh. Nhưng sao về nhà tôi xúc và ăn lâu thế nhỉ chẳng hiểu cô nói thật hay đùa đây hi hi. Thôi thì cứ mừng là con tự xúc ở lớp đi cho vui nhỉ
Thank bà nhé! Rút kinh nghiệm đứa sau, đứa đầu tôi lười uống mật ong lắm. Mà cái họng nó cũng có gien hay sao, bên nhà chồng tôi cứ hơi hơi lạnh là cả nhà thi nhau ho. Tôi á, chẳng sao vẫn đá bình thường hi hi
Sợ thật, con tôi sốt đên hôm nay chưa thấy đỡ chán quá. Mãi mà cái răng nó chẳng lên hết đi gì cả chán quá. Nửa đêm dậy khóc mẹ ơi con đau răng hic hic hic! Khổ thân lắm