Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k theo mình biết thì đấy là trọn gói rồi. Không thêm bất kỳ phụ phí nào đâu, mà đấy là tiền ban đầu đóng vào, sau khi ra viện thì sẽ có bảng kê khai cụ thể sau. Thường thì sẽ được nhận về it tiền (không đáng kể) đấy. Mới tháng trc chỗ t có ng đẻ vào đấy đóng 11tr thôi. Vậy mà nghe nói là mới tăng giá lên 12tr (
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chị cùng phòng mình cũng xem lịch tàu cho mình, cũng phán 1 câu con mình chắc chắn là zai ý. mà mình thử nhẩm tính cho tất cả mọi người mình biết thì thấy cũng đúng. Vậy mà mình đi siêu âm, bé nhà mình là công chúa 100% =)) . Hay mn thử xem cho t xem nào (vui thôi chứ nhà mình thích công chúa lắm ý). Mình sinh năm 1986, chồng sinh năm 1984, mình có vào tháng 11 DL (ngày đầu ckk 27/10 DL ý)
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Theo lịch tàu thì mẹ nó đúng là công chúa mẹ nó ạ. Hihi. Phụ nữ 27-28-29 tuổi mà có con vào tháng 11 dương thì đều là con gái @@.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chị cty em đẻ năm ngoái, mà lúc vào là nộp 12 triệu luôn đấy. Chị ấy đẻ thường. Lúc về đc trả lại gần 5 triệu thì phải.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hóng các mẹ chỉ giáo ít kinh nghiệm.............
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mình đang có 3 tháng o biết trai hay gái.............mình 1983 chồng 1983 có vào đầu tháng 3 DL có mẹ nào dự đoán hộ xem gái hay trai?............
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k đẻ ở Hn hết nhiều nhỉ..............đứa trc đẻ ở quê hết có 1tr tất cả...........
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Đẻ thường thì cũng ko hết nhiều như thế đâu chị ạ. Tại muốn được chăm sóc tử tế và nằm giường thoải mái chút thì sinh dịch vụ. Nên mới đắt thế.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hiiii2. giờ em mới biết vụ này ah? em sinh năm 1991. em có bé giữa tháng 10 âm (cũng là giữa tháng 11 dương luôn) vì ngày đó trùng vào ngày cưới của em mà :v Thời tiết nóng quá em lại bị cảm mất rùi. Mệt kinh khủng ah
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Theo lịch tàu thì em bé nhà chị là 1 cu cậu ạ . Hị hị. Khi nào mẹ nó siêu âm nhớ báo cho cả nhà nhá.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mn ơi, chắc do cơ địa mỗi lần sinh nở 1 khác. E có hỏi thì các chị cũng bị, ng bị sớm muộn khác nhau. Chẳng biết kéo dài bao lâu, đi cứ lết lết nặng nề lắm ah. Em cảm giác chỗ xương mu cứ buôn buốt như sắp qkd ý. Mn có thế ko
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhà mn tăng bn kg rồi, tớ tăng tầm 9kg rồi, hic. Hồi 24w bé nhà mn trộm vía ghê
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k 23 tuổi, con zzai rùi. hì. mà bị cảm à? cẩn thận chứ. Thời tiết này độc lắm! cẩn thận chứ. Nóng quá , nhưng uống ít nước lạnh thôi. dễ đau họng lắm! rồi trời thì nóng như thiêu như đốt, nước lạnh vào người không cân bằng được nhiệt độ là cảm thôi mà. đang bầu bí, không đùa với sk của mình được đâu. ốm, mệt trước tiên là khổ mình, rồi sau đến con. Nhớ ăn uống và đi lại cẩn thận!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hic, em phải tăng 12-13kg rồi ý ạ. Nói chung là tạng người em là dễ tăng cân. Ngày trước em chả ăn mấy mà có giảm được cân bao giờ đâu . Em đang đợi đến chủ nhật bố cháu về để đi khám xem thế nào đây
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mn cứ kệ đi, cân nặng không tăng khiếp quá (kiểu như tăng 20kg ý) là được, chứ như mình ý. 20 tuần tăng đc 6kg, bh 30 tuần rồi mà cân nặng vẫn thế, chả thêm đc lạng nào. Người mệt mỏi, xanh xao lắm, chỉ muốn khỏe thôi. Mà bh mình tự dưng cứ ăn xong là buồn nôn chứ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mấy hôm nay nóng khủng khiếp quá các mẹ ạ... không biết các mẹ thế nào chứ mình mấy hôm nay nóng khủng khiếp, đêm nào cũng để điều hòa 26 độ + quạt thốc vào người mà mồ hôi đầy gáy với trán. haizzzz chồng nằm cạnh thì đắp chăn kín mít ...hic hic hic chả nhẽ chui vào tủ lạnh ngồi cho mát =))
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em chắc là lúc sinh cũng phải tăng lên quá 20kg ý chứ. Nếu cứ theo cái tốc độ này. Nhưng được cái nhìn em trộm vía nhanh nhẹn, khỏe mạnh lắm. Ai cũng bảo tươi tỉnh hơn cả lúc chưa bầu . Em giờ ăn no cũng bị buồn nôn, do con em đạp ngược lên ấy. Khó chịu lắm. Em chỉ thấy ra đường nóng thôi, còn ở nhà cũng bt. Em chưa phải nằm điều hòa đâu, chỉ bật quạt số to nhất thôi .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hồi đó mình đau khoảng 2 tuần. Khi ngủ thì các mẹ kẹp gối giữa hai chân, nằm nghiêng sang một bên cho đỡ đau nhé
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hiii2. nếu zai thật chắc xã em hơi buồn vì cứ mong là con gái từ hồi em có bầu đã gọi con là kẹo ). Bảo thích con gái cho giống mẹ để bố là người đẹp trai nhất nhà ). Dạo này thời tiết hay thay đổi quá em cứ đổi là ốm tuần này 2 vc em thi nhau ốm rùi. haizzzz. Ốm người mệt kinh điển luôn chị ah chả thiết ăn uống jh luôn. Từ hồi em bước sang tháng thứ 5 em thấy mình dễ ốm hơn thì phải con càng lớn sức đề kháng của em càng kém dễ cảm hơn
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chả bù cho em người em cứ hừng hực em mùa đông cũng chỉ đắp chăn mỏng phải bỏ chân ra ngoài còn từ hồi hè giờ em mà thiếu quạt là đêm em vật như lên cơn nghiện ý còn mấy hôm nay đêm phải có điều hòa không em lăn lộn cả đêm ko chịu ngủ mà nóng thế này ck em cứ mặc em thích nằm đâuthì nằm chứ mà động vào em đạp cho mấy nhát luôn ý