Chào chị ! Lâu lắm rồi em mới thấy chị vào nhà , Chúc mừng Sinh nhật Lucas nhé ! Chúc con ngoan , thông minh , hay ăn chóng nhớn cho ba mẹ vui nào ! Chúc Chị nhanh làm xong thủ tục để sớm đoàn tụ với ba Lucas nhé !
Chào các mẹ ở Xì gòn... hóa ra hội Xì Gòn cũng không kém phần đông đúc nhỉ? :heart: Biết top này rồi em tiff sẽ vào thường xuyên để làm quen với các chị em
ừa ...chắc vậy ...nhưng mà hôm ở hội chợ chị nào có được ăn bún bò, lúc chị ra thì hết rồi.....quán kem nhãn em phải hỏi Quyên (foodshop ) chứ chị cũng chưa biết mặt quán ra sao, àh giad9inhgauxinhxan cũng biết ý.....
chị phẻ hông.... ăn cơm chưa dợ ??? em khỏe và đỡ nhiều roài....hahhahhaa....lại chuẩn bị kế hoạch offline tháng 6 nè ....allalalalallal
Phẻ như cô gái hà lan...hehehehehe,chưa ăn nhưng cũng không thấy đói.tính chừng nào off?chắc không bon chen nửa rồì.bùn.....
Chào em ,em tính sinh ở đâu ? Khi sinh có ai chăm sóc em ko ? Hôm off ko nói chuyện với em nhiều đc .
Chắc em sinh ở BV DHYD ở Hoàng Văn Thụ chị ơi,nhà em ít người nên chọn gần chổ chồng em đi công tác để anh ý chạy qua chạy lại chăm phụ bà nội.Chị khỏe không???
thía ah chị , hic .... em vừa nằm nghỉ tí ...thấy mọi người vô 8888 quá trời luôn em dậy 8888 tiếp ....