Khiếp quá!! bà Liên vào là cho 1 mạch, chẳng cho ai nghỉ hay sao ấy!! To bà Phương Anh: Con tôi biết xúc, nhưng nó ko chịu xúc, tôi có để cho nó đói mà ko quát nó ầm lên là nó cũng ko thèm xúc thià cơm cho vào miệng bà ạ!! Nó mắc bệnh lười, chứ ko phải ko biết xúc!!
to bà cun_12072008: Tôi nhận được tiền quỹ hội bà nhờ đóng rồi nhé!! Tôi sẽ chuyển qua cho bà Bầu ngay!! Thanks!!
Thế thì cho đi đi! Càng sớm càng ngoan bà ạ! Mà giỏi nhỉ, em bé thế mà tự xúc đây anh ỉn lớn rồi còn mẹ xúc đây hi hi
Ha ha ha! Con tôi chắc cũng lười, xúc được 3 thìa là thôi mình ko kiên nhẫn đc lại xúc cho con hi hi. Tôi rảnh là làm 1 mạch luôn rồi chiều lượn đi chơi he he he
Sướng thế!! CQ tôi kể cả ngồi lượn net cũng ko thể về sớm!! nếu mọi ng về sớm thì phải 1 ng ở lại canh miếu!! he he... chán!! Tôi đang canh miếu đến 11h30 nhổ đây!!
Vừa ra ngoài đi măm trưa về , nắng hoa cả mắt sợ quá, chắc mai mang cơm đi làm thôi ko chịu nổi nữa rồi, có mẹ nào chăm mang cơm đi làm ko nhỉ
có tôi, có tôi, sáng dậy chịu khó khoảng 15 phút là có ngay cơm mang đi thui mà, mùa đông tôi cũng chịu khó đi ra ngoài nhưng mùa này thì ngày nào cũng phải mang cơm đi, ngồi trong nhà ăn điều hòa mát lạnh.
Tôi thấy mang cơm đi ăn, vừa vệ sinh, lại vừa đỡ phải ra nắng!! Khiếp!! Cái nắng HN ngày xưa tôi chịu quen ko sao, giờ quen ở xứ lạnh, về vài hôm mà chỉ sợ nóng!! May sao mấy hôm tôi về lại mát mẻ!
HEHE, chào cả chuồng, hôm nay tôi vào đây nhưng mà lạc vào rừng món ăn toàn rau là rau của mẹ Halethuy mà các gà up ở trang 1 nên hết xừ giờ nghỉ trưa. mà bên tôi nghỉ có từ 12h-1h, ăn cơm cũng 15 phút rùi. Đành điểm danh thôi các gà nhé.
tôi ở đây mãi mà cũng chẳng thấy quen, nóng không thể chịu nổi. lắm hôm được nghỉ làm cũng không muốn nghỉ vì ở nhà nóng lắm.