Bài trên thì nói là "đừng ai chơi với tổ kiến lửa lúc này". Bài dưới thì rủ rê mọi ng đi uống trà đá cùng??? Sao 2 bài đá nhau vậy? Mọi ng biết thế nào mà lần đây??
Chị là phải chịu khó tham gia đấy! Cố gắng lên! Dạo này thấy có tiến bộ roài đới! Chắc ở hồ Thiền Quang chị ạ! Để em hỏi lại bố Rùa!
Ăk ăk, nó dụ dỗ mình la cà, thế mà còn khen là có tiến bộ. Hic hic Đừng đông ng quá nhé, chị thẹn lo là mọi ng tranh nhau nói, mỗi ng chưa được 2 câu thì đã hết giờ Em ko trả lời pm chị à???
Chị ăn bánh mì ko em mua luôn? Em đọc PM rồi, chắc em mời cô Nhâm thui, để em hỏi lại họ tên cô rồi báo chị! À, xe chị cốp rộng đúng ko? Lát gặp em đưa thẻ chị cầm trước hộ em nhé!
Điều cũng không xong và phối cũng dở dang . Đúng y như lời thầy Thanh nói em ạ . Chị lại đang cùng tâm trạng với Bọ Rùa đây ! Em khỏe hẳn chưa ?
Sáng nay chị ăn bánh mì rồi nên trưa ko tiêu hóa bánh mì đc nữa. Cốp xe chị bé lắm,nhét cái áo mưa là đầy rồi, nhưng em cứ mang đi, chị sẽ cầm về cho,. hôm nào sang chị NAV thì chị cầm đi cũng tiện. Em ntin cho chị tgian, địa điểm cụ tỉ nhé! Chị muốn sướng ko? Chị ơi, thế thì fải trà đá trưa nay đi!!!
Thế vẫn chưa đi trà đá à ? Hôm nay chị có vụ quan trọng ở cty nên ko giám đi đâu , mải chơi lại về muộn thì chết
Không đâu, Anh phản đối như vậy thì tháng này anh chỉ được ăn có một lần thôi à..phản đối..phản đối :lol::lol:
bác ăn 1 suất, 1 suất mang về nhớ. Thêm vào đó, mời bác thi Mr hòa thượng nữa, đc uống thêm 1 cốc bia
uh, chán gì Vì sợ nắng nóng, phòng đó có điều hòa, sợ ồn thì đóng cửa lại. Chứ chỗ khác ko đc riêng biệt, mất cả tự do
uh, quán bia thì phải ồn là đúng rồi, chỉ hạn chế đc phần nào thôi cưng ợ Điều quan trọng là ưu tiên em lifeshop, quán mặt đường, tầng 1, ngồi ghế