Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục "Có những thứ nói ra thì sẽ mất, chạm vào sẽ vỡ tan", nghe thì lý thuyết nhưng thực tế là vậy, nên tốt nhất em cứ giữ tình cảm đó trong lòng, đơn phương có khi lại hay. Đi thêm bước nữa khéo em mất đi 1 người hàng xóm đấy
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục a ấy đã có bạn gái rồi, bạn nên giữ tình cảm đó ko lòng, đôi khi tình cảm đơn phương ko phải là thứ tệ lắm đâu. mình cũng nghĩ đó chỉ là cơn say nắng nhất thời thôi, rồi bạn sẽ chóng quên. Cứ để mọi chuyện tự nhiên nhé
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Cứ giữ trong lòng thôi em nhé, nhiều khi đơn phương cũng hay lắm đấy.
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục e nghĩ mn chỉ say nắng thôi, mn đang dần cảm phục a í nên mới vậy. Cứ từ từ tách ra là hết í mà
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Yêu đơn phương là thứ tình yêu không ôm hy vọng, ăn nói khép nép vì sợ người ta phát hiện ra, cũng lại sợ sẽ mất đi...Và quả thật phải có những cô gái dũng cảm lắm mới dám yêu đơn phương lâu dài... Anh ấy đã có người thương, thứ tình cảm trong bạn cũng mới nhen nhóm, thế nên vẫn dứt ra dễ dàng được bạn ạ. Chịu khó ra ngoài đi chơi, giao lưu sau giờ làm, bạn sẽ còn gặp nhiều người khác, biết đâu không những có nụ cười tỏa sáng, còn có nhiều thứ hấp dẫn bạn hơn ấy chứ. Cố lên bạn nhé, và mong sớm nhận được tin vui từ bạn !
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục a ấy có người yêu rồi thì em nên giữ chặt tình cảm đó trong lòng.Kẻo khi nói ra rồi hai người còn khó mà nói chuyện với nhau sau này.E cũng k thể tiếp tục vì như vậy là rào cản cho tình cảm của a ấy với bạn gái. E hãy coi đó như là cảm nắng thôi.Rồi e sẽ tìm được người e yêu thực sự và người đó cũng yêu em
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục giữ ở trong mìnhc ái khoảng lặng, cái cảm giác nồng ấm đó thôi vì mình đang đơn phương mà
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên t Hi hi, tớ cũng đơn phương thế này rồi , hồi đi học, mê tít 1 anh chàng cùng khối, lúc nào cũng muốn nhìn bạn ấy, đến lúc nhìn thấy thì tim đập loạn cả lên, nhưng tớ viết thư làm quen mới máu chứ, bạn ấy gọi điện duy nhất 1 lần, lâu lắm rồi chẳng liên lạc gì cả nhưng đơn phương quả thật là cũng khó quên thật, giờ làm mẹ rồi nhưng tớ ko chắc gặp lại bạn đó tớ ko run chân run tay đâu
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục E cứ tự nhiên cho cảm giác thoải mái,có khi e càng trốn tránh càng nghĩ đến nhiều. Chị cũng có lần cảm nắng vì lòng tốt nhưng rồi suy ghĩ lại,lâu dần lại thấy bình thường em ạ
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Cứ rung rinh vài hôm để có cảm xúc em ạ! Thứ cảm xúc thật lòng, không toan tính này không dễ tìm lại đâu. Vài hôm nữa em sẽ nhìn ra 1 loạt điểm xấu của anh ấy! Lại chán òm ấy mà! Sự ngưỡng mộ # tình yêu và tình yêu thì không phải là điều kiện duy nhất để hôn nhân hạnh phúc!
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Dạ vâng ạ rung rinh, rung rinh cũng tốt vì em đã sợ em sẽ không có cảm giác này sau khi kết thúc một mối tình. E cũng không dám chắc có phải mình đã yêu, hy vọng là dừng ở thích và ngưỡng mộ thôi. Có lẽ em cần vực dậy tinh thần và phương châm sống của mình rồi hi hi. Em cám ơn ạ!
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục có khi nào là vì người ta giỏi nên mình hâm mộ không. giống như kiểu thần tượng đấy ạ.
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Đánh đồn có địch mới vui chứ bạn. Với lại anh ấy có người yêu thì bạn chỉ có 1 đối thủ, chứ nếu anh ấy chưa có người yêu, thì đối thủ là rất nhiều các cô gái xung quanh anh ấy. hi hi Cố lên bạn nhé. Gặp dc 1 người mình thực sự có cảm tình khó lắm nên phải nắm bắt cơ hội (nhưng phải chắc chắn tình cảm của bạn nhé, chứ mình sợ đó mới là tình yêu sét đánh thôi)
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Đọc topic này tự nhiên nhớ hồi trẻ.. , giờ thì chồng con rồi, chỉ quan tâm xiền thôi hihi
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục Bạn giống mình, không biết nên khóc hay nên cười đây, fb mình đây https://www.facebook.com/gio.ngongio.7 qua chat cho khuây khỏa nhé
Ðề: Hình như em bị thích người ta, nhưng tình cảm một phía em có nên tiếp tục đơn phương khổ nhỉ, m nghĩ để nhanh hét thì bạn làm quen vs nhièu người biết đâu có thể tìm đc ng mới mà tc đến từ 2 phía thì ok rồi vùa có ng yêu, vùa có hàng xóm hì