Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! chuẩn đấy các mẹ ạ, nhưng cứ mua luôn từ bây giờ cho chắc mẹ nó nhỉ vì nhiều chỗ mình thấy trả thẻ chậm trễ lắm, mua trước độ vài tháng để chắc chắn có thẻ trong tay ý ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! À nhỉ, mình nhầm với chế độ hưởng thai sản ^^
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! tiêu chuẩn là tăng 12-13kg là đẹp, nhưng tùy cơ địa từng người, có mẹ tăng tận hơn 20kg. để yên tâm thì mn nên hỏi bsi về chỉ số cân nặng của mẹ và con xem như thế có bthuong ko. nếu tăng quá bs sẽ hướng dẫn dinh dưỡng cho 2 mẹ con, 23w tăng 8kg mình nghĩ cũng ko có gì đáng lo đâu mn ạ. con khỏe là ok
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! thế mn chắc là trái tuyến nên được hưởng 30% bảo hiểm rồi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mn khéo quá. mn chỉ bí kíp cho mọi người học hỏi với
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! đúng rồi ý. ở trạm y tế xã, phường họ toàn cho tiêm sớm thôi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Xét nghiệm đường hyết ở Bạch Mai là chuẩn nhất ý mn
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mẹ nó từng làm cái này chưa? cho em kinh nghiệm với, phải nhin ăn từ hôm trước ạ? với lại giá của họ là bao nhiêu ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Xin chào các mẹ! Trước mình tính nhầm tưởng có Ngựa tháng 10, hóa ra lệch ngày, mình là Ngựa Tháng 9 nên vào đây giao lưu học hỏi kinh nghiệm các mẹ. Mình đc 22 tuần rùi mà 3 tuần nay mỗi tuần mình lên gần 1 kg, như thế có quá nhiều ko các mẹ?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! giống mình, hơi nhiều đấy mẹ nó ạ, thế nên mình đang định đi làm xét nghiệm đường huyết thai kì xem thế nào, vì ăn không nhiều lắm mà tăng cân khủng khiếp quá, hôm qua đứng lên cân nhà hàng xóm mà shock ko nói đc lời nào, cứ hi vọng cái cân đó sai, sáng nay dậy chỉ dám ăn sáng bằng khoai luộc, trưa thì ăn lưng bát cơm, cắt cả đồ ngọt nữa, huhu
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Bầu lo mà ăn nhiều nhiều vô cho con có sức khỏe, sinh xong thì giảm cân các kiểu (như c đây). Bầu mà lo vớ va vớ vẩn..............
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! trời ơi, em ko sợ béo đâu, giảm cân với em là chuyện nhỏ nhưng em sợ tiểu đường thai kì bác ạ, như thế thì khổ lắm vì mấy tuần nay em tăng cân dữ dội quá, nhà lại có bố đẻ em tiền sử tiểu đường nên em thuộc tuýp nguy cơ cao đấy, Hạn chế ăn khổ lắm chứ bộ, huhu
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm trước đi khám mốc 22w,xét nghiệm nước tiểu bác sỹ kêu có nguy cơ tiểu đường thai kỳ,ngày mai đến thử máu, về lo lắng cả đêm, hôm sau đi thử máu thì không sao cả.May quá các mẹ ạ.bé nhà e 22w mà e tăng được 6kg, mọi người cứ nói không thấy mập lên, đi khám ở Từ Dũ thì họ không tính cân nặng thai nhi.Hic.Chỉ lo con không đủ KG tiêu chuẩn.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Cảm ơn mẹ nó. Có khi tuần sau em đi khám cho yên tâm.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! thế là mẹ nó tăng cũng bình thường mà, có nhiều lắm đâu, em đây này, mới tuần trước cân 58kg, tuần này đứng lên cân 60kg mà ngỡ ngàng, trước bầu em có 51kg thôi, huhu, mà 2 cái cân khác nhau, ko biết có cái nào sai không, em cũng sẽ đi xét nghiệm máu xem có tiểu đường không ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhà mình cũng dự sinh tháng 9 , cơ mà là tháng 9 âm cơ các mn ợ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm qua đi xét nghiệm 22 tuần, các chỉ số của mẹ đều ok, chỉ hơi thiếu máu thôi. Hì. Con được 599g, mẹ tăng được 6kg rồi. Không dị tật. Nhận kết quả mừng quá, hnay lên chia sẻ cùng các mẹ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chúc mừng 2 mẹ con nhé! cho mình hỏi là ở tuần 22, em bé đc 500g thì có bé quá ko? vì ở nhà mình mọi ng cứ bảo như thế là bé, bụng mình thì ko to mấy. Nhà mình ai cũng lo, con bé quá. mà lại còn nói là tầm 22 tuần con phải đc 1kg trở lên, làm mình mất ăn mất ngủ. hu hu hu
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thế là đạt chuẩn mà mn, 1kg trở lên chắc phải tầm 27,28 tuần. Trên mạng có bảng chi tiết cân nặng theo từng tuần đấy, mn so xem con mình có đạt ko nhé.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Có mẹ nào đăng ký học lớp tiền sản ở bệnh viện phụ sản Hà Nội cùng mình ko?Tuần sau mình định học lớp thể dục và cách thở khi đẻ.