chuyện chị em dâu nhà em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Minh thơ, 21/5/2014.

  1. Minh thơ

    Minh thơ Guest

    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Giống y tình trạng chị em dâu nhà mình đấy,hơi chán nhưng kệ thôi, bố mẹ chồng mình cũng biết chỉ bảo mình là nó tính thế biết làm thế nào ,nói nó cũng có nghe đâu. Chồng mình cũng bảo kệ thím ấy.bh mình cũng kệ thôi,hjhj
     
    Đang tải...


  2. Ngay_tho

    Ngay_tho Nhận làm báo cáo ***ế

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    2,771
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Mối quan hệ này tớ thấy 80% các gia đình dưa dứa nhau nhỉ?
     
  3. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Nhà em chị em dâu khách sáo hơn cả khách :)). Chả bao giờ nói chuyện gì luôn. Anh chị mà gọi cho vợ chồng em thì chỉ có....vay tiền :D.
    Lúc anh chị trả tiền mà em còn phải....cảm ơn chứ chị dâu em chẳng cảm ơn đâu, coi như ko có chuyện gì xảy ra ấy. Thỉnh thoảng lại cứ hóng chuyện nhà em (em viết trên fb, ví dụ kêu ca mất trộm hay kế hoạch du lịch của 2 vợ chồng) rồi buôn với mẹ chồng, mẹ chồng lại gọi hỏi loằng ngoằng. Ứ thích. Trong khi ông bà ấy chuẩn bị nhận chung cư HN đến nơi, mà bà mẹ chồng em cứ về là ỏn xót thương anh chị lương thấp vất vả @@. Vì chị bảo là "Mẹ yên tâm, bọn con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo ", trong khi cưới mẹ chồng em lo hết, đẻ đứa đầu tiên thì mẹ chồng và chồng em xách tiền sang:)). Ko biết đứa thứ 2 này đẻ cùng với em đẻ thì cư xử làm sao đây :D.
     
  4. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Kết luận lại là: chị em dâu- bầu nước lã.
     
    mimeo1511 thích bài này.
  5. thuyhuou

    thuyhuou Banned

    Tham gia:
    7/11/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Mỗi gia đình 1 hoàn cảnh. Nhà e có 2 nàng dâu nhưng may ko ở gần nhau nên nảy sinh ít vấn đề.
     
  6. GÀ TẦN NGON NGON

    GÀ TẦN NGON NGON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    7,630
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Ko chấp nhận đc ...............................
     
  7. mimeo1511

    mimeo1511 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Căn bản 2 bên chẳng ưa nhau nên mình thấy thế cũng ổn
     
  8. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Hihi, nhà mình đây này. Lắm chuyện lắm cơ. Mình thì ở HN, còn 1 nàng dâu nữa thì ở quê. Nhà ở quê là nhà vợ chồng mình xây cho ông bà và để về già ở. Đã phân lô đất bên cạnh cho vợ chồng chú thím ấy rồi. Tức là giờ đang ở nhờ nhà đấy. Nhưng chẳng bao giờ mở mồm hỏi thăm anh chị và các cháu lấy 1 câu. Toàn mình thỉnh thoảng gửi quà về cho ông bà thì gửi kèm quà cho con của chú thím ấy thôi.

    Nghĩ vì còn phải sống với nhau lâu dài, còn tình anh em của chồng nữa, nên mình cứ coi như không có chuyện gì. Hơn nữa, cũng coi như em dâu ở quê nó ít học, ít hiểu biết, thì thông cảm cho nó vậy. Mình hiểu biết hơn chút ít thì cư xử cho phải đạo, nó không ưng mình nhưng cũng không dám mở miệng trách mình 1 câu là được mẹ chủ top ạ.

    Rồi cũng phải đèn nhà ai người ấy rạng thôi.
    Nhà mình còn phức tạp cái chuyện, chả biết sau này già vợ chồng mình có về quê ở thật hay không, nhưng nhà đã bỏ tiền ra xây rồi, mà chú thím ấy không chịu xây nhà mới bên đất mới, thì chả lẽ về già mình bảo chú thím dọn ra cho anh chị ở sao?
    Uầy.
     
  9. timchungcu

    timchungcu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Cho luôn 1 vả mẹ nó ạ. Cái tội láo nháo pháo ăn xe là không được :)
     
  10. GÀ TẦN NGON NGON

    GÀ TẦN NGON NGON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    7,630
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    hixxxxx, mẹ nó ơi, bh làm sao mà đánh nhau dễ thế đc.
     
  11. timchungcu

    timchungcu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Không phải không chấp nhận được mà là quá không chấp nhận được ấy chứ. Cái đấy gọi là không có trên có dưới. Mà xã mẹ nó cũng không làm gì được ạ. Vào e chắc là có chuyện rồi ạ
     
  12. timchungcu

    timchungcu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Dưa dứa là ntn mẹ nó ơi.................................... :)
     
  13. GÀ TẦN NGON NGON

    GÀ TẦN NGON NGON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    7,630
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    hix mn ơi, cầm tiền của nhà chồng rồi đi bao thiên hạ đi bêu rếu e khắp nơi, oK ko vấn đề e cũng chả phải đi thanh mình với ai hết, đã cầm tiền tiêu lại còn tinh vi với vc em là t giàu còn chúng mày nghèo.. thì chào hỏi kiểu jah..?? Bh e xđ vc ở với nhau chứ có ở cùng hàng xóm đâu mà phải sợ người ta nghĩ j .. Kệ ah.. khốn nạn lắm bác ới.\\
    ĐƠn giản 1 chuyện:
    BỐ chồng e tết vừa rồi thèm ăn bóng, ông mua về thấy nó đang nấu canh j ý ah, nhưng cho hơi ít hành , Ông chỉ nói giọng kiẻu ít hành quá. thế là nó vứt ngay vào sọt rác kêu là vứt đi còn hơn cho THỂ LOẠI NÀY ĂN????????????? theo mn là thế nào ah..
     
  14. zkhoaitayz

    zkhoaitayz Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2013
    Bài viết:
    4,661
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    hic, nói chung là chị em dâu như thế còn dễ, đây em chị em chồng mình nhiều lúc chào hỏi chị chồng mà chị ý còn coi mình như không khí ý, nản vô đối
     
  15. Minh thơ

    Minh thơ Guest

    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Xã nhà mình cũng thấy chán thím ấy lắm,nhưng đằng nhà chồng mình ai cũng dễ dãi cơ,bố mẹ cồng mình nói cô ấy còn dám cãi thì cô ấy còn bít sợ ai.mình chỉ thắc mắc la giưa chị bọn mình chẳng có va chạm ji,thôi cho ăn bơ đi,,,,
     
  16. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Chẳng sao cả
    Tớ cũng ở cùng đây, ko chào hỏi đỡ phải trả lời
    Không quan hệ thế là xong
     
  17. kimloan8585

    kimloan8585 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    1,915
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Hô hô nghe giống nhà em thế . nhưng em làm em dâu nhé, bà chị chồng thì trên trời dưới bể luôn , mình là người còn người ta là ....... . nói chung sống với loại e/ chị dâu mà như vậy kể ra bức xúc thật nhưng kệ cha nóa , đi 5 năm trời 2vc em và ông bà chăm con đến khi về con đã lớn ngần ấy mà vẫn cao giọng ông bà không nuôi thì có xã hội nuôi đúng là chó chứ không phải là người, cãi nhau với mẹ chồng chân tay bo luôn dc ý ạ . riêng cái loại chị dâu ấy không đáng để tôn trọng.
    ngày trước em còn nhịn chứ giờ bà ấy mà gây sự là em chấp liền sẵn sàng cãi nhau luôn mình nhịn nó nó bảo mình ngu đúng không các chị. hơn em những 12 tuổi cơ đấy, có lần em bảo rằng bà lớn tuổi rồi sống làm sao cho người ta phải phục và tôn trọng mình, sống như bà tôi éo tôn trọng bà luôn .
    đôi dòng xả street vậy thôi ạ , nên cuộc đời còn dài lắm nên trả tội gì mà phải bực tức vào người
     
  18. kimloan8585

    kimloan8585 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    1,915
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    nói như chị đúng thật , lướt qua nhau còn chả thèm liếc mắt nhìn đời he he
     
  19. ot xinh

    ot xinh Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    chị e dâu, tốt thì tình cảm, còn ko ưa nhau thì thôi, có gượng ép làm gì, em cũng có 1 loại chị dâu mà e ko mở mồm ra chào hỏi đc, chào hỏi cái loại đấy cứ thấy mình giả tạo sao ý, đến mẹ chồng nó còn chửi như con nó, mình thì là đêk gì đâu nhưng cứ thử đụng chạm đến mình xem, đâu ai cũng dễ bắt nạt đâu
     
  20. timchungcu

    timchungcu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chuyện chị em dâu nhà em

    Thế là chị chồng mẹ nó không coi mẹ nó ra cái gì rồi :(
     

Chia sẻ trang này