Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hihi, bầu bí mà, mình bình thường lạnh hơn chồng mà bầu nằm điều hòa vẫn vã hết cả người đầy mồ hôi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ừa, thời tiết kinh khủng quá mà. cố gắng mà ăn vào. trời này chủ yếu là phải ăn cơm được chứ cứ nước và sữa thì người lả ra đấy, càng mệt hơn. mua cua về nấu canh cua ăn cho nhanh. vừa mát, vừa bổ, lại nhiều canxi cho con. với mua thịt nạc thăn về luộc, thị gà luộc, nói chung là món luộc ăn cho mát, dễ ăn. Tớ mệt vô cùng mêt, nhưng không cho phép mình ốm được. Chồng tớ không làm ở Hn. đi công tác suốt. 2 mẹ con ở nhà. Lại bầu bí nữa, Chăm 2 thằng mệt lắm! Mang tiếng làm ở nhà nhưng có hôm làm đến 2, 3 h sáng ấy. Đóng hàng cho khách. quằn cả lưng. đứng không nổi. Nhưng phải cố. Sức đề kháng kém là do cơ thể mình thiếu chất. Mình ăn uống không đảm bảo. Lại ầu bí, phải cung cấp cho con. Uống canxi, sắt, magie và b6 nhé! tăng sức đề kháng và vi chất cho cả mẹ cả con. Uống đầy đủ, người khỏe lên đấy!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k vâng em cảm ơn chị nhiều ah. . Chứ ốm đau mẹ mệt lại thương con. Bé nhà em bình thường nghịch lắm nhưng mẹ mệt con cũng mệt theo cả ngày đạp nhẹ cái yếu ớt lắm mà xót hết cả ruột. hôm trc em chưa ốm 2 mẹ con chơi đạp mẹ đau mẹ còn mắng yêu cho nhưng vẫn thích trêu nên vẫn cứ đạp rùi mệt lăn ra ngủ cư. Đúng mang bầu mùa hè mẹ vất vả nhưng thấy bảo con sinh vào tầm tháng 8 hơi nóng mẹ vất vả tí nhưng được cái con không bị khổ như đẻ mùa đông
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ừa, cố gắng mà ăn. thuơng con lắm! bạn í mệt, bạn í cũng không nghịch đâu. làm gì có sức mà nghịch. . Chị em mình sinh tháng 8 cũng đỡ rùi đấy. Cũng không nắng gay gắt, mà cũng chưa rét. Mà năm nay Ngựa sinh mùa thu là đẹp mà. Được cả trai lẫn gái. Hì
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tks mn, em đã mua gối chữ U ngủ rồi, đi lại thì đau lắm, cứ dạng ra nhích từng bước như chim cánh cụt, hihi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em sợ thời tiết này quá , nóng hầm hập đi ra ngoài đường mà em chỉ sợ ngất ra thôi, hic, chả dám đi đâu, bụng thì to, đi làm cũng mệt lắm ạ, mẹ nó chăm mình lại còn chăm 2 con đúng là giỏi thật đó
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k biết làm thế nào bây giờ??? đành phải cố gắng. Ông chồng ở xa, suốt ngày nhắn gọi về động viên : Mẹ Việt Nam anh hùng.hic. mệt thật! nhưng đổi lại được chồng được con yêu nên cũng bớt tủi. Bé nhà tớ nghịch vô cùng nghịch, nhưng ngoan rất ngoan và tình cảm. Chồng ở xa. Nên ngoài công việc, không 1 giây phút nào không dành cho con. niềm an ủi, hạnh phúc của cuộc đời.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Có mn nắng nóng ko ngủ đc ko.e mới 28 tuần ma trời vừa nóng,nằm bề nào cũng ko đc,nằm nghiêng thì con đạp đau,nằm ngửa thì tức ngực.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mẹ nó không ngủ được do nóng hay là do mệt vì đau lưng? Nếu mệt vì đau lưng thì có thể tham khảo gối bầu nhà mình bán nhé
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k chắc giờ e quen rùi hay sao , thấy nằm nghiêng bên trái vẫn là thoải mái nhất.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tình hình nóng nực quá các mẹ à, 4 ngày nay em lại cứ nôn ọe suốt, có khi do thời tiết nóng quá nên cả 2 mẹ con đều khó chịu. Đi làm ở cty có điều hòa thì sướng, ở nhà thì chỉ có 2 cái quạt thốc vào người, chồng thì cứ bảo "làm gì nóng đến nỗi ấy" - nghe mà tủi thân thế chứ, bầu bí đã mệt bỏ xừ đi rồi, người lúc nào cũng nhễ nhại phát rồ lên í Không biết lúc ngủ mình vạch bụng ra, em bé có bị lạnh ko các mẹ nhỉ? Nhiều lúc em tỉnh dậy thấy áo vén lên tận cổ rồi í, hic.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Trời oi bức này người bình thường còn nóng huống chi là có bầu. Mình nghĩ là em bé ở trong bụng thì ko biết lạnh đâu. Hihi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em thì kể cả lúc ăn cơm cũng vạch bụng lên ấy ạ. Chắc là con ko lạnh đâu nhỉ @@
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Đến tầm 29-30w rồi bụng các mẹ có cứng ko, em thấy bụng em căng đanh như trái bóng ý, tv ko phải cơn gò nhé, bụng căng toàn bộ ý ah.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Các mẹ bổ sung magie b6 ntn ah chỉ giúp em với. Hiện em uống corbie ngày 1 ống, ferrovit và prenatal. Nhưng xương khớp thì đau quá. Nghe mng bổ sung Magie b6 em học hỏi thêm ah
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thuơng quá! Tớ cũng nóng chỉ thiếu chết thôi í. Nóng kinh khủng và kinh điển. Nhưng được cái chồng hiểu nên thương. Mn cố gắng mà ăn. Không mẹ mệt, con mệt, lại khổ con hơn. Ăn đồ gì mát mát cho dễ ăn. ăn cơm thì đừng xào xào, kho kho là không nuốt được đâu. trời nóng, người đã quá mệt, ăn đã không ăn được mà ngửi mấy mùi xào nấu thì làm sao mà chịu được. Mua cua về mà nấu canh cua cho dễ ăn. đồ luộc nữa.giai đoạn này ,mẹ ốm con ốm là không ổn đâu. Nhé!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tớ mấy hôm trước bị đau xương mu, xương chậu. đi không nổi,Nằm cũng không xong.lại bị phù chân nữa. cứ tưởng tượng như sinh đến nơi. Bảo với chồng, nếu kéo dài tình trạng này không biết chịu được đến bao giờ. Tớ đi khám, bs bảo bổ sung magie, b6. Tớ về uống corbiere, sắt sangobian, canxi D. sau 1 tuần, giờ ok rồi. hạn chế ăn muối nữa. đồ ăn nấu nhạt thôi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Trời nắng nóng lắm, các mẹ mua đỗ đen về sao lên đun lấy nước uống cho mát, k thì ăn canh rau ngót, m cứ tuần 2l làm bữa canh rau ngót nấu thịt, ăn ngon hẳn lên. Mà ăn ít thì chả sợ bị làm sao đâu các mẹ ạ. Con ở trong bụng m đc nước ối bảo vệ, mà nhiệt độ trong bụng mẹ lúc nào cũng tầm 38 độ nên các mẹ k sợ con lạnh nhé
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Có giai đoạn mình cũng bị cứng bụng như mẹ nó, nhưng đi khám thì ko vấn đề gì nên cũng không lo mẹ nó ạ.