Mr Bean nhà Bình hăng hái phết, nhất là màn kéo co, ông ý vắt dây qua vai đứng cuối để kéo nhiệt tình luôn. Nói chung là các bố nhà Rắn hăng hái, nhiệt tình nên cũng tạo 1 phần không khí sôi động cho buổi off.
Lão nhà tớ được cái nhiệt tình lắm, vợ bảo tham gia trò nào cũng ok hết, nhất là lại có quà nữa thì hết mình luôn, hé hé...
Hehehe, tìm mỏi mắt mới thấy quả ảnh Kiên nhà tớ đây, mẹ thì mải việc, con thì mải chơi đến mức mồ hôi như tắm thế này . Máy ảnh cũng mang đi mà chả chụp được cho con kiểu nào. Cảm ơn cô MA nhé có quả ảnh phóng sự đúng chất nghịch của cháu Kiên
ẢNh Kiên thì còn nhiều, để mai tớ tranh thủ xem đc lúc nào thì sửa rồi up. Còn kiểu chơi kéo co rất đẹp và 1 kiểu lãng mạn đúng xì-tai hàn quốc (mà công nhận Kiên có đôi mắt đẹp thật )
Trong máy tớ có kiểu ảnh 2 mẹ con nhà Thương cười quên cả ... bố Đạt nhé. chịu khó chờ tớ nhá, hồi hộp ko
Úi thế àh. Minh Anh chụp ảnh thì không cần nói cũng thấy "độc" ! NHưng mà lại nói thế này chắc là nhìn hai mẹ con tớ giống liên xô được mùa lắm đây Minh ANh vừa nhắc tới bố Đạt của Bin tối qua bố Đạt về ngay
Hi hi, cứ sau mỗi đợt off 1/6 là lại thấy các bà thay avartar xoành xoạch, ảnh đẹp thật. Em nào ngoan, chịu chơi một chút thì chụp được nhiều ảnh đẹp ghê, trông yêu quá cơ. Anh Bon ở nhà thì uốn éo, thích chụp ảnh nhưng khi đến chỗ đông người lại hay dở bài thẹn thùng lắm, các cô thông cảm, gen trội mà, mẹ chỉ đẻ thuê thôi, chán lắm. Chẳng bon chen được ảnh ọt gì cả. Còn cái giải thưởng ảnh 2 mẹ con từ hồi tạp chí Mẹ & bé được giải 3 được một quyển album ở Phú Thành trị giá 2.3M mà đã chụp được đâu. Nhìn ảnh Mộc Nhĩ, Cua với Tít, em Tôm, Vịt nhà Hạnh... trông yêu thật.
Cảm ơn cô Minh Anh nhé. Hí hí, đúng là hôm đấy 9h có mặt ở Bách Thảo nên cũng chả ăn sáng đâu, xơi mỗi nửa lòng đỏ trứng luộc thôi. Bạn này hôm đấy nhai bim gau gáu suốt. Nhà tớ hôm đấy lảng vảng ở chỗ xe trượt nhiều vì phải trông Xíu nên nhờ nhọt được các bác thợ ảnh mấy kiểu thích quá. Toàn ảnh Xíu chơi xe trượt là "mượn xe kiểu cướp trên giàn mướp" từ em Hải Anh. Hihihi.
Thông báo tìm ảnh "lạc" Tình hình là 2 anh em Su-Minh "lạc" mất 1 số ảnh....chẳng thấy lọt vào tầm ngắm của nhiếp ảnh gia nào cả? Mẹ thì mải mê hò hét và lon ton. Buồn.
Bốt tạm trong lúc hi vọng còn mong manh. Ảnh Ba cháu chụp ở Bách Thảo vào thứ 7 trước hôm ọp HR đấy ạ.
Này, xe trượt đấy là của chị Vịt nhé Tìm mua mất mấy ngày mới được cái xe ưng cho 2 anh em đấy . Xe này hơi hay đấy, các em bé xíu mới đi được, chứ các xe khác khó đi lắm. Đắt khách quá, biết thế cho thuê xe
Cả nhà ơi tôi xem có sót ảnh không nhỉ ? Không thấy ảnh tập thể cả bố mẹ và các con . MA chụp ảnh đẹp quá đúng là thợ
Xe này hôm đấy đắt khách cho các em bé thật, đứng trên xe mà không đổ chứ lị. Mẹ cháu mua ở đâu thế. Em Xíu và Hải Anh là cứ mượn mõ nhau mãi ở cái xe này. Hihihi.
@ Momo: Bố Bảo Anh chụp ảnh đẹp thế còn gì, người mẫu thì yêu, mắt tròn xoe, miệng chúm chím, hihiii...