Mẹ nó mua lâu chưa hả mẹ nó? Chứ bây giờ tớ nghĩ ko còn giá đó đâu, vì nhà tớ cũng ở gần bến cá mà. Bề bề ngày trước chẳng ai ăn, người ta toàn bán đổ cả đống. Thế mà bây giờ lại đắt chứ. Đúng là chẳng biết thể biết trước cái gì.
Wellcome em vào nhà nhé ,lâu rồi chị ko biết giá cả ở HP nhưng lúc trước 2 chợ này nói thách ghê lắm,giờ chắc ko đến nỗi đâu nhưng bao giờ cũng đắt hơn những chợ khác được cái đồ cũng ngon hơn
mua đồ hải sản thì cũng còn tuỳ con nước mà giá cả lên xuống.bây giờ công nhận là cái gì cũng đắt.chỉ có người là ko lên giá thôi các chị nhỉ
Nghe các mom bàn về món ăn mà thèm thiệt đó , lúc trước về ĐS cũng mua bề bề về ăn ngon ghê , nhưng chưa được ăn bề bề có gạch bao giờ ...kể cả cá vược khô ...
Chị sắp hết thèm rồi đó ,lần này ra là ăn"trả thù" chị nhé có món nào ngon ăn hết ,món nào ko ngon thì ăn để biết lần sao ko ăn nữa
Cả nhà ơi, giúp e với, ở HP quán Hải sản nào ngon - bổ - rẻ cho 2 ng ko các a-c nhở??? Các món như là sò huyết, tôm, cua, ghẹ ý ạ!!#-o
Cả nhà ơi, giúp e với, ở HP quán Hải sản nào ngon - bổ - rẻ cho 2 ng ko các a-c nhở??? Các món như là sò huyết, tôm, cua, ghẹ ý ạ!! bạn qua chỗ trần hưng đạo xem thế nào.quán ăn đó bán đồ hải sản cũng ok lắm.mình quên tên mất rồi nhưng nó gần gần chỗ vườn trẻ ý
Mấy mẹ này lại loay hoay ăn với uống, giống... mình thế, nói đến ăn uống là lại ko thể không tưởng tượng. Mình đang tưởng tượng ngồi bên đĩa Bề Bề... Các mẹ ơi, bề bề bao nhiêu xiền 1 ... lạng ý nhỉ? thèm quá mà chưa về HP được.
Mẹ này may thế. Đến Đs mà có thể mua kiểu này thì chắc khi về HP mình cũng phải đi ĐS, có ai hay mua được bề bề ngon và rẻ ko nhỉ? lên tiếng đi để mọi người cũng nhờ mua hộ. HAHA
Bố mẹ nào hay đi chợ Ga, cho e xin 500 k.ng với. E ko có năng khiếu mặc cả (mặc dù là dân Hp đấy) nên hay bị mua hớ lém! Tuần tới về Hp e định mua ghẹ và bề bề, nếu có thể cho e xin thêm 500 giá cả nữa ạ, khoảng giá thôi cũng đc vì e bít giá hải sản thay đổi theo con nc và cuối tuần giá có lên chút chút. E cảm ơn nhiệt liệt ạ :-({|=
Đúng là đi chợ bây giờ cứ phải mặc cả riết phát mệt ... vừa nóng nực vừa bực bội ... Năm ngoái về HP đi chợ ga với em Xinh và 1 bạn ở Hưng Yên xuống chơi ... cả 2 dân bắc , mỗi mình nói tiếng nam ...thế mà cái quần jean ngắn đùi hỏi họ bảo 140k ... mình bảo trả 60k đi nếu bạn muốn mua ...thế mà họ bán luôn ...
chợ ga là hay vậy lắm ạ.nói thách toàn đi đôi đi ba.nhưng giờ cũng ít rồi,hầu như đi chợ em toàn vào những hàng họ bán đúng giá thôi.chỉcó thể bớt được 20k là cùng
Òa, các mẹ đang 888 về hải sản à. Chẹp, bỗng dưng thèm quá. Hum trước đi đú với đám bạn, em biết được nhà hàng Phụ Nữ ở DS ăn ngon và vừa tiền. Quán này ngồi nhìn ra biển luôn. Các mẹ có thể tham khảo nhé. Hì, nóng thía này thích đi DS quá.
Chợ Ga là nơi nói thách và ghê gớm nhất miền Bắc này đóa mẹ nó ạ. Người bán hàng họ nói giá cao lên nhiều, nhưng cũng theo từng người đấy. Nhìn ai lơ ngơ thì giá chắc gấp đến 2 lần là ít. Họ nói giá xong mình còn thấy ngại mặc cả nữa cơ mà.
Quần áo thì công nhận nói thách thật nhưng đồ ăn thì không. Đồ ăn họ làm sạch sẽ tươi ngon mà giá cũng same giá các chợ khác thôi. @Mẹ nào nhà ở Đồ Sơn cho mình hỏi nếu mua hải sản ở tận bến thì mua chỗ nào và tàu cá cập bến tầm nào vậy. Thank các mẹ nhiều nhiều.
Mẹ nó có biết đường vào Đền Bà Đế không, bến cá nằm trên cái đường đê vào đền ấy, cách đến khoảng mấy trăm mét thôi. Nhưng không phải cứ vào bến là mua được ngon bổ rẻ đâu, các mẹ cũng phải sành sỏi tí chút cơ. Chứ nếu người ta biết mình ko phải dân ở đấy thì cũng chặt chém đấy. Hihi.