Hai chú đi chơi rồi cố gắng về thế này là tốt, đừng la cà đâu như anh nhé! @ Bé Đô Huỷ vụ nhà báo bên dân trí nhá em
Chào buổi sáng cả nhà! Chưa ai sáng đèn à, mẹ cháu xin phép mở 1 số cửa sổ ra cho nhà sáng sủa, thoáng mát tí nhé .... => Hehe, e biết anh là ai rùi đấy nhá!
oai,nhà em mất điện 3,4 ngày liền.Hum nay có người khoe laptop,em mượn dùng tý,hihi.Vào chào cả nhà cho đỡ nhớ.Đang căng thẳng quá mà ko có mạng,thật ko bít buôn với ai. Em vừa lại bị ghen bóng gió,chồng em như lão chồng trong phim 13 nữ tù nhân ý,đâu cũng nhìn thấy bồ bịch.Rồi nói em ko ra gì,đòi trả em về ngoại.Em phô bố chồng,thế là hắn bị mắng.Hôm nay mẹ chồng em về nói tiếp,rồi bảo với em là bố mẹ tin em.Nhưng mà người em cần tin nhất lại ko tin.Anh ta nói là ko bao giờ tin em,rằng Chúa đã nói với anh ta là em có bồ.Hic hic,mà em nói thật là em hơi bị ''yếu''.Hic,anh ta lại cho rằng em chả vờ yếu để dành cho người yêu ở xa.Đúng là bệnh.Trong khi ngay đêm hôm đó anh ta ra quán chat tán gái luôn,đang xem hình nhau thì em bắt gặp,lôi cổ về............ Chuyện nhà em rất dài,kể cũng ko thể hết đc,chia sẻ cùng cả nhà tý cho em đỡ buồn.Bố chồng em còn nói với MC là em lành quá chứ như người khác bị xúc phạm thì xong lâu rồi.
ôi, chia sẻ với em Người hay ghen khó thay đổi lắm, mà lại có tính trăng hoa nữa thì lại càng hay nghi là người khác cũng như mình. Em thử nhờ bạn bè của chồng khuyên nhủ xem sao
Chồng em ko muốn cho người khác biết chuyện gia đình,nếu bạn bè nói thì anh ấy sẽ lại nói em ngu.Em đã thử rồi ko đc chị ạ.Nói chung chỉ biết sống tốt và chờ thời gian giúp chồng em trưởng thành hơn thôi.Cũng may tất cả họ hàng anh ấy hiểu và ủng hộ em!
vâng em cũng nghe thông báo . hix giờ em lại tiếp tục chiến đấu với hội trưởng và phó hội trưởng . ko biết 2 sếp có sức tiếp mình nữa ko đây