Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. noibuonlangle

    noibuonlangle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Uống cafe buổi sáng bị say làm gì vội vội ý ,trong người lúc này đang rất nhiệt huyết đây kiểu này mà có ai buôn cùng thì chắc là lách trách như chuột cả buổi .
     
    Đang tải...


  2. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Một tháng ngày xa anh cảm giác thật trống trải .
     
  3. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Hết nửa ngày làm việc, tâm trạng vẫn mệt mỏi và chán. Chẳng thiết tha làm việc gì cả. CV thì cả đống mà chẳng biết phải làm ra sao. Chán chồng, chán bmc, chán việc, chán sếp, chán cả chính bản thân mình nữa. Chẳng hiểu sẽ tiếp tục thế nào đây. Hai lúa của mẹ ơi, con nhớ ngoan nhé. Mẹ chỉ còn mỗi con thôi đấy (À còn ông bà ngoại, bác dì của con nữa chứ. Quên mất)
     
  4. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ko làm thế nào vực được tinh thần lên. Hic, chắc xin nghỉ buổi chiều này đi lang thang đâu đấy cho khuây khỏa vậy. Trời thì nắng chang chang. Ko biết có chỗ nào cho mình đi ko đây :(
     
  5. YC_148thaiha

    YC_148thaiha MAMA DASHA

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay nhà bên cạnh sửa nhà. Ầm ầm tiếng khoan, tiếng đục tường từ sáng đến giờ. Mệt mỏi quá.
     
  6. meyeusuri

    meyeusuri me ** suri

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình và anh thì mỗi lần tranh luận đề tài gì chẳng đi đâu đến đâu cả.Anh lúc nào cũng bảo thủ theo cách của anh.Có những công việc phải biết chớp thời cơ nhanh nhung nếu để cho anh giải quyết thì phải đến 3 năm mới xong.Lúc mình tham gia đóng góp ý kiến thì hình như anh hơi tự ái :confused:Tính mình thì đã chắc chắn việc gì thì giải quyết cho nhanh,.....Có những ng bạn tốt chỉ cho cách làm ăn thì ko làm hay vì tự ti bản thân.Có những ng bạn nói thật chẳng tốt như những gì anh nghĩ, chẳng thân như những gì anh tưởng thì anh lại tin ng ta tuyệt đối.Nhiều khi em thấy chán, chán khi ý kiến của em anh cứ coi như em là đứa trẻ con.Bao giờ thì anh mới mới trưởng thành....nhưng dù thế nào thì em vẫn yêu anh nhất (chỉ hơi buồn 1 tí thôi):confused:
     
  7. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    ..............................Tranh luận để giải quyết vấn đề mà đôi khi lại làm nảy sinh vấn đề, híc.................
     
    Sửa lần cuối: 8/6/2010
  8. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    cuối ngày rồi.....Buồn.....tự ái....tự ái vô cùng.............tự ái không biết bao giờ mới hết.....????
     
  9. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chào chị, ai làm chị tự ái vậy? Tối rồi, buồn làm gì nữa, sắp qua ngày rồi [​IMG]
     
  10. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Giống mình nè! Tự ái vô cùng! Thấy bị tổn thương quá!
     
  11. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Hqua chán nản, hnay thanh thản..........
     
  12. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chúc mừng nhá! Tui thì ngược lại , hqua thanh thản, hnay chán nản, hichic..... Sao mà nó soi tui kỹ thía cơ chứ ?????
     
    Chip đại ca thích bài này.
  13. meyeusuri

    meyeusuri me ** suri

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mệt quá đêm qua mình lại mất ngủ......Ước gì hôm nay là CN
     
  14. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    hôm qua tự ái quá lại nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng e cố im lặng:-$, vì đã hứa với nhau rồi là không khóc lóc, dằn vặt nhau nữa mà. thế là đi ngủ từ 10h rưỡi, sang gần 7h mới dậy, thầm nghĩ ngủ gì mà kinh thế...
    Và hnay ngày mới bắt đầu, quên chuyện hôm qua đi ...
     
  15. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm nay em rất vui vì tối mai là em được đi du lịch 1 tuần ở Mũi Né - niềm mơ ước của em đấy!
     
  16. thuonghtc

    thuonghtc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    hôm qua mình lỡ miệng nói dối là bị mất điện thoại, sáng nay vào cty 2 chị em để điện thoại lên bàn, có khách vào ko để ý thế là 4 con dế không cánh mà bay...
    hơi buồn một chút...
    haizzz thôi thì của thiên trả địa, mà sao mình trả địa hoài ko biết.:confused::confused:
     
  17. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Của đi thay người mà chị, quan trọng là mình đã có gì thay thế sự mất mác đó mới là điều quan trọng [​IMG]
    Thân,
    MR Julie
     
    thuonghtc thích bài này.
  18. thuonghtc

    thuonghtc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    không có gì để thay thế luôn ý :lol:
    mà cũng nghĩ của đi thay người nên ko sao em ạ.
    chỉ là chị chỉ đề phòng người gian mà ko có đề phòng kẻ ngay :)
     
  19. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ngày hôm nay vẫn thế, tồi tệ, nặng nề!
    Khóc cười với nhau, giờ ra nông nỗi này! Ko bao giờ em quay lại đâu! Ko bao giờ hiểu được vì sao em làm thế đâu, vì em sẽ ko giải thích gì đâu!
    Chúc mừng sinh nhật nhé!
     
  20. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    2 em. Chắc ít tuổi hơn mình rùi. Chém gió bên kia tít mù h lại sang đây than thở. C tưởng e chắc phải vô tư lắm. Chia sẻ với e
     
    lion queen thích bài này.

Chia sẻ trang này