Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? có người này người nọ mà, b cứ bảo vệ quan điểm của mình thôi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? mình cũng thấy có người nọ có người thế kia mà ở đâu cũng thế chẳng qua chủ thớt chưa gặp được thôi,thay đổi suy nghĩ thói quen mọi việc sẽ như ý hơn.Chúc b gặp nhiều may mắn.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? em cũng nghĩ vậy, kệ thôi duyên đến đâu hay đến đấy ạ
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? đàn ông hay phụ nữ đều có người tốt người xấu mà, nhiều phụ nữ cũng sống vì mục đích mà.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? tốt qua thì bị lợi dụng. chán chẳng buồn nói chị ah
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? mình nghĩ là ko phải thế đâu, vẫn còn nhiều người đàn ông tốt mà, chắc bạn chưa gặp hoặc chưa nhận ra được thôi. đừng vội đánh mắt niềm tin vào cuộc sống nhé
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? nói chung em đi nhiều , gặp nhiều nhưng cuối cùng vẫn chỉ có vậy thôi ah
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? vẫn còn nhiều người tốt bạn ạ, đừng nghĩ tiêu cực như thế
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? ở đâu cũng có người nọ người kia, quan trọng là mình phải có niềm tin bạn ạ. Có niềm tin thì mình mới có động lực để hoàn thành tốt mọi thứ, thấy yêu cuộc sống hơn và dĩ nhiên sẽ gặp được người tốt rồi. Chúc bạn may mắn nhé!
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Đúng là còn rất nhiều người tốt, nhưng xã hội này dễ bị cám dỗ lắm.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? tại mẹ nó chưa gặp được đúng người thôi, đừng bi quan như vậy
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? càng ngày càng nản ý..........................................
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Mục đích cuối cùng nghe như Tình D** là kết cục của tình yêu ý mẹ nó ạ
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Kiên quyết từ chối em ạ, đến khi nào cưới nhau đã
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Con gái thì bảo con trai ko đáng tin, còn con trai thì bảo con gái ko đáng tin. Vậy thì ai nên tin ai đây ? Cuộc sống mà, luôn có người tốt, người xấu thì đó mới là xã hội chứ, cái quan trọng là bạn tìm người nào thật sự tốt với bạn. Bạn ko nên quy kết như thế, phải nhìn rộng ra thì mới thấy thoải mái, ko nên tiêu cực như thế
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? cái j cũng có 2 mặt bạn ạ . cuộc sống có tốt có xấu con người cũng thế . phụ nữ mình cũng thế co ng tốt và vẫn có kẻ chẳng ra j . chúc bạn sớm gặp kẻ tốt hơn nhiều lần kẻ mà bạn đã gặp hé
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Cuộc sống có người tốt có người xấu, người này người kia mà chị ơi.. chị đừng bi quan như thế rồi chị sẽ sớm gặp được người tốt ạ
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Cái j đôi khi cứng nhắc quá sẽ ko thành đâu ..........