Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Chị ơi, chị sao thế, nhà lại có chuyện gì ạ, chị nói ra cho nhẹ lòng đi.................
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Chia sẻ với mẹ nó nhé.................................
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Nhìn title em tưởng mẹ nó giải tán tủ quần áo. Cứ làm gì mình thấy thoải mái và nhẹ lòng là được ạ! Chỉ cần quan tâm và sống cho cảm xúc của mình thôi, không cần sống vì người khác. Nói ra nghe ích kỷ nhưng rồi mọi thứ sẽ lại bỏ ta đi thôi. Chúc chủ thớt nhanh sớm vui trở lại.
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Haiz đàn ông bh trăm người như 1 Mn nên suy nghĩ thoáng lên 1 chút, sai lầm nhỏ có thể bỏ qua
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! cứ làm thế nào cho lòng mình thấy thanh thản là được, nhẹ lòng, dễ sống. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Hic nhìn cái tiêu đề mà cư tưởng mẹ nó giải tán quần áo, hàng hóa. Chuyện gia đinh, lấy nhau rồi đâu có dễ như giải tán đống quần áo , mong mẹ nó sớm vượt qua!
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! chắc việc này không đơn giản, mn đã suy nghĩ nhiều mới dám đưa ra quyết định như thế chứ, chia sẽ với mn nnhes
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Nếu không vướng bận thì giải tán là xong, cho dù con yêu, còn vương vấn, nhưng cuộc đời còn dài lắm... không thể chịu đựng mãi được NHƯNG Nếu đã có gì đó để níu kéo thì giải tán có phải là xong không? Nếu đã có 1 đứa con thì giải tán có tốt cho nó và cả 2 không? Có những con người chỉ sống với nhau vì cái tình (vợ chồng), cái tội (con thơ), chỉ vì có 1 người để gọi là chồng, là vợ.... Có những ng phụ nữ cặm cụi làm ăn, nuôi con , nuôi chồng, cam chịu chỉ để đi đó đi đây, có 1 người để đủ được gọi là GIA ĐÌNH Không biết tình cảnh mẹ nó thế nào? Cuộc sống không ai giống ai, nên mình cũng không dám khuyên mẹ nó điều gì.... Nhưng.... Đừng khóc nữa... ngồi lại... bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc để không bao giờ phải hối hận về quyết định của mình... Ra đi rất dễ, nhưng quay về mới là khó khăn.... Nếu còn tình cảm, còn níu kéo, còn động lực, còn giằng buộc và còn hy vọng thì nên cố gắng Nếu không còn gì, không có giằng buộc thì chia tay là giải thoát.... Dù sao mẹ nó vẫn là người phải quyết định cuộc sống của mẹ nó... Nhưng sao mỗi khi nghe thấy 1 gia đình nào đó rục rịch, mâu thuẫn, xích mích... tan vỡ là mình lại thắt lòng... Chúc mẹ nó sớm đưa ra được quyết định của mình và... thật may mắn nhé ~~~
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Một người chưa lập gia đình như em, cứ nhìn thấy mọi người kể chuyện chồng con rồi nhiều chuyện suy nghĩ em lại không muốn lấy chồng các chị ạ, cố gắng lên chủ thớt, chắc là không thể chịu đựng được nữa nên chị mới ra quyết định như vậy
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! đừng buồn quá chị nhé. gia đình luôn bên chị đấy. có chuỵen gì thì hãy cứ tâm sự với họ.
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Chẳng ai có hp mãi mai ,chẳng ai bât hanho mãi đc.mình có buồn thì mới lấy đó làm động lực để sống v hạnh phúc gấp ngàn lần m cố lên.n
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Mình cũng tưởng nàng ấy giải tán đống quần áo, đồ lót để nghỉ k bán hàng nữa ai dè....... Chúc chủ top sớm qua đc giai đoạn này.
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! mẹ nó có chuyện gì thế? chia sẻ với các mẹ đi, chứ dấu diếm thì mn càng mệt hơn đấy
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! xin chia sẻ với mẹ nó nhé. chúc mẹ nó sớm vượt qua và tìm thấy hạnh phúc
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! Chị ơi hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, mới kết bạn với chị mà chị thông báo tin này em cũng sốc quá, thương chị thật nhiều. Em ko rõ chuyện gia đình chị ra sao, anh chồng bồ bịch , cờ bạc hay lô đề, nhưng nếu còn tình cảm chị hãy xem xét thật kỹ nếu còn biết quay đầu là bờ thì hãy chị hãy cho 1 cơ hội nhé. Em thấy chị gọi anh là anh " béo" bằng cái giọng rất yêu chiều, vậy mà giờ này........hài, chán quá . Em chưa lập gd cũng ko phải là ng trong cuộc ko hiểu rõ mọi chuyện em ko dám đưa ra lời khuyên nhưng theo em đánh ng chạy đi chứ ko ai đánh kẻ chay lại, bây giờ dù quyết định thế nào chị cũng là ng thiệt thòi, nhưng đừng để lúc nóng giận mà suy nghĩ ko thấu đáo. Bạn thân của em cũng có đứa rơi vào tình cảnh này về sau nó suy nghĩ và cho đằng kia cơ hội giờ cũng tu chí làm ăn rồi. Em ko muốn nghe những chuyện này chút nào, lại càng ko muốn những điều tương tự xảy ra vs bbe và ng thân. Giờ chỉ biết chúc chị bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ và quyết định đúng đắn nhé. Chúc chị những điều tốt đẹp nhất
Ðề: Quit! Giản tán tất! Nghỉ chơi tất cho khỏe! C ơi hãy bình tĩnh lại để suy xét mọi vấn đề, đừng quyết định trong lúc nóng giận. Nếu thật sự phải giải tán thì hãy làm để cs thoải mái. Cố gắng chị nhé