lấy em Thật sự là em rất buồn dù ngoài mặt vẫn vui tươi như ko có chuyện gì. Con trai em mới được 2thang14ngày, e ko thể ngờ cuộc sống lại bất công đến như vậy! E buồn và tuyệt vọng quá, sự cô đơn cứ bao trùm lấy em. E xấu hổ ko dám chia sẻ với ai nữa... single mom qua khó với hoàn cảnh của e...thương con zai mà e thấy mình vô dụng quá
Ðề: tuyệt.vọng... Bạn ơi tự tin lên vì khi bạn đã quyết định sinh con 1 mình thì đã tập xác định tương lai rùi mà. Đôi khi thấy chạnh lòng khi người xung quanh có đôi lứa nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Ðề: tuyệt.vọng... thời gian đầu thiên hạ ko thấu hiểu, họ lời ra tiếng vào là chuyện khó tránh khỏi. em cứ tin vào quyết định của mình, con em ngày càng lớn, em hãy tập trung nuôi dạy con thật tốt, ngày nào đó, con sẽ là minh chứng tuyệt vời cho tình yêu, sự hi sinh của em (u)
Ðề: tuyệt.vọng... Giờ e đang chuẩn bị giấy tờ li hôn mà đau lòng quá các anh chị ạ! Csống của e ko khác gì 1bộ phim với chồng và gđ nhà.chồng lừa dối. Chuyện của e dài thiệt dài mà cũng đau thiệt đau. Ai cũng nghĩ e lấy chồng hà nội là sướng mà ko ngờ lại nhiư thế này. Giờ ko công ăn việc làm. Con lại còn nhỏ. ÔNG bà ngoại lại khó khăn. Nhiều lúc e nghĩ quẩn mà thương con e quá. E ko biết phải làm gì bây giờ
Ðề: tuyệt.vọng... thôi chị đừng buồn nhiều quá. ông trời k tiệt đường sống của ai ba giờ đâu. vì con cố gắng. mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Ðề: tuyệt.vọng... Cố gắng lên mẹ nó ạ.Cuộc đời k lấy của ai tất cả cũng như k cho ai tất cả...cứ nghĩ như thế sẽ thanh thản. Mỗi nhà mỗi cảnh mà..hic. Mẹ nó xem có đặc sản gì ở quê có thế kinh doanh thì đưa lên lcm bán đi, tớ sẽ ủng hộ nhiệt tình...
Ðề: tuyệt.vọng... Về quê với ông bà ngoại một thời gian. Tĩnh tâm lại rồi kiếm việc, kiếm tiền nuôi con em ạ. Trời không tiệt đường sống của ai bao giờ. Dù gì em vẫn còn bố mẹ bên cạnh cơ mà. Mẹ khỏe, con khỏe thì không có gì là không vượt qua được đâu.
Ðề: tuyệt.vọng... Bạn ơi!cố lên nhé!ko có gì phải buồn đâu,bạn hãy nghĩ đến đứa con của mình mà lạc quan lên .mặc kệ thiên hạ nói gì thì nói.khi bạn đã quyết định làm single mum thì bạn phải xác định vất vả rồi chứ.huống hồ giờ bạn lại đang có 1 đứa con vô cùng kháu khỉnh đáng yêu thế.
Ðề: tuyệt.vọng... em ơi, cố gắng lên, em đã quyết định sinh đứa bé ra một mình chứng tỏ em là một người phụ nữ đức hạnh, cuộc sống vô vàn khó khăn, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, em hãy cố gắng lên, gieo cây tốt sẽ hứng dc quả ngọt về sau em à
Ðề: tuyệt.vọng... cố lên vì con bạn ơi, cứ sống thật tốt, rồi sẽ tìm được hạnh phúc thôi. Mình tin là vậy
Ðề: tuyệt.vọng... Rồi mọi chuyện sẽ qua hết e ơi! Cố gắng lên, mình chỉ mới bắt đầu đừng nản. Cái gì mới bắt đầu cũng có trông gai chứ có ai đc trải hoa sẵn đâu. Kể cả có chồng thì đôi khi cũng thấy chán nản mà chứ có ai vc đc suôn sẻ từ lúc lấy cho đến lúc về già đâu e.
Ðề: tuyệt.vọng... khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, mn cố gắng suy nghĩ lạc quan và tích cực lên để tìm lại niềm vui trong cs nhé. Mn không tâm sự hết câu chuyện của mình nên em không biết khuyên mn tn cả. Chúc mn có 1 quyết định sáng suốt
Ðề: tuyệt.vọng... Cố gắng mạnh mẽ vượt qua khó khăn bạn ơi. Còn rất nhiều người thấu hiểu và thông cảm cho bạn mà. Cố lên vì con yêu bạn nhé
Ðề: tuyệt.vọng... cố lên,bạn tìm việc gì đó đi,trong lúc chờ li hôn.đến lúc ra tòa cố gắng có việc làm để 2 mẹ con sống
Ðề: tuyệt.vọng... nỗi buồn nào rồi cũng sẽ quá mà , cố lên nhé mn.......................................
Ðề: tuyệt.vọng... cố lên mn! bây giờ mình thấy single mom cũng bình thường mà, có gì đâu mà xấu hổ. Cứ sống thật thà, hiền lành để phúc cho con thôi mn à.
Ðề: tuyệt.vọng... cố lên mn. về quê nhờ cậy ông bà chăm cháu cho khỏe mạnh. bg con trai cứng cáp thì tìm việc làm.ở quê dù vất vả nhưng để nuôi sống một đứa bé thì cũng ko quá khó, chỉ có điều đứa bé chịu thiệt thòi hơn thôi mn ạ.